Nguy hiểm từ X2

09/01/2008
X2 trong các bộ phim viễn tưởng là thuật ngữ chỉ thế hệ người máy thứ hai - do chính người máy tạo ra với mục đích thống trị con người. Trong thế giới buôn người, cái tên X2 (những kẻ buôn người "trưởng thành" từ các nạn nhân) cũng gây nên sự kinh hoàng không kém!

Những kiểu "lưới" người

Công an thị xã Móng Cái cho biết: Thành phần nạn nhân cũng như thủ phạm của loại tội phạm này ngày càng đa dạng và phức tạp. Hơn một nửa số nạn nhân là những phụ nữ vùng sâu, vùng xa nghèo và lạc hậu. Với những đối tượng này, thủ đoạn của bọn buôn người vẫn là rủ rê sang Trung Quốc làm những công việc như khâu giày da, sản xuất đồ chơi trẻ em… với mức lương cao. Nghèo khó không có việc làm khiến những phụ nữ này dễ bị cám dỗ.

Một số cô gái mới lớn, trẻ em gái do ảnh hưởng lối sống hưởng thụ, lại bị bọn xấu dụ dỗ bằng thủ đoạn rủ đi sắm đồ, đi du lịch và đưa sang Trung Quốc bán. Đa số các em vẫn còn rất non nớt và thiếu hiểu biết. Trong một đợt truy quét, Công an Trung Quốc giải cứu được một bé gái Việt Nam trong ổ mại dâm tại Phòng Thành. Nhưng khi làm thủ tục trao trả về Việt Nam, bé gái này nhất định không chịu về vì… chưa tìm được em gái của mình, nên không dám về gặp mặt bố mẹ.

Ngoài ra, có những cô gái đã là sinh viên cũng bị lừa bán. Kẻ bán họ không ai khác chính là những… chàng "người yêu" mà họ nhầm tưởng có thể trao thân gửi phận.

Gần đây, đã có rất nhiều những kẻ buôn người "trưởng thành" từ các nạn nhân. Ban đầu họ bị lừa bán sang lấy chồng Trung Quốc hay vào những ổ mại dâm. Sau một thời gian hiểu rõ mọi đường đi nước bước, họ quay trở lại làm kẻ lừa đảo bán những phụ nữ khác qua biên giới. Những tội phạm kiểu này đang phát triển theo cấp số nhân và rất khó đối phó, vì thủ đoạn của chúng đã đạt đến độ… chuyên nghiệp! Chúng không cần vòng vo lừa các cô gái đi chơi hay tìm việc, mà nói thẳng là giới thiệu sang lấy chồng Trung Quốc. Ai thích thì đi, không ép. Thường thì ít cô gái thoát khỏi cạm bẫy "ngọt ngào" và tinh vi do các má mì đã giăng ra.

Nguyễn Tuyết N (Quảng Ninh) một nạn nhân may mắn vừa được giải cứu trong số 5 nạn nhân bị một "mẹ mìn" thế hệ X2 ở cùng làng lừa bán sang Trung Quốc thật thà kể: "Ngày chị Thanh ở Trung Quốc về sau 3 năm bặt tin, ai cũng ngạc nhiên. Mọi người đều nghĩ bị bán sang Trung Quốc thì khổ sở lắm nhưng chị ấy lại béo tốt, vàng đeo khắp người. Chị ấy nói thẳng: "Bọn em muốn lấy chồng Trung Quốc chị giới thiệu cho, chúng nó sang đấy (Trung Quốc- PV) lấy bọn nhà quê mới khổ chứ như chị lấy người buôn bán thì nhàn lắm!

Còn hơn chán vạn lấy mấy thằng nát rượu trong làng". Sang đến Trung Quốc, chị ấy đưa thẳng bọn em đến một nơi là "chợ đầu mối" phân loại "hàng" ở Phòng Thành, Quảng Tây. Bọn em khóc, trách, chửi chị ấy. Chị ấy cũng khóc: "Bọn em thương cho chị. Chị nhớ quê quá phải vay nặng lãi về thăm nhà. Chị không làm thế, bọn chủ nợ nó cũng giết chị, giết con chị". Trong số 4 người bạn của N đang lưu lạc trên các nẻo đường khổ ải, liệu có ai trong số họ sẽ bước vào đội ngũ X2?

"Méo mặt" vì… nhiều nạn nhân được giải cứu

Một khó khăn lớn cho lực lượng chức năng để chống lại việc buôn người là họ không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía chính các nạn nhân. Đa số nạn nhân sau khi được giải cứu và nước bạn trao trả về thường giấu kín các thông tin liên quan đến mình. Họ không muốn thừa nhận sự thật là đã bị bán vào những ổ mại dâm, nên giấu luôn cả thông tin về bọn tội phạm và đường dây của chúng. Bên cạnh đó, hầu hết các nạn nhân là người có trình độ văn hoá thấp. Họ gặp nhiều khó khăn trong việc diễn đạt về bản thân, đặc biệt là những địa danh vùng sâu, vùng xa. Một số phụ nữ là người dân tộc thiểu số, không thể đọc, viết hay nói tiếng Việt phổ thông.

Sau khi tiếp nhận nạn nhân, Công an thị xã Móng Cái thường tư vấn giúp đỡ và tạo điều kiện cho các chị em trở về nhà. Công việc này gặp khá nhiều khó khăn, vì số nạn nhân quá đông (nhiều nạn nhân được giải cứu đến lần thứ hai chỉ trong vòng một năm) trong khi kinh phí lại có hạn. Ông Bùi Văn Lưu - Phó phòng Nội vu - LĐ-TB&XH thị xã Móng Cái cho biết: Với số lượng khá lớn những phụ nữ được nước bạn trao trả, Ban Chỉ đạo phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em thị xã Móng Cái cũng gặp khó khăn trong việc tiếp nhận lưu trú họ để khai thác thông tin cũng như tư vấn giúp đỡ chị em. Hiện Trung tâm đón tiếp trợ giúp các nạn nhân của nạn buôn người mới chỉ được xây dựng… trên giấy tờ.

Sau khi tiếp nhận các nạn nhân, Ban chỉ đạo lại phải đưa họ gửi vào nhà dân. Một thực tế đáng buồn là khi có quá nhiều nạn nhân được giải cứu đưa về đây thì Ban chỉ đạo thay vì vui mừng lại "méo mặt" đi tìm chỗ ăn, chỗ ngủ cho chị em. Chưa hết, việc đưa từng nạn nhân về tận quê bàn giao cho chính quyền địa phương lại càng không thể! Với thực trạng này chưa biết bao giờ mới có hồi kết cho nạn buôn người ở Móng Cái.


 

NLĐ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video