Người phụ nữ Pu Péo đầu tiên ở giảng đường đại học

12/05/2005
Chị Tráng Thị Mai -dân tộc Pu Péo, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Đồng Văn. là một trong số hơn 300 đại biểu nữ tại Hội nghị tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong công nhân viên chức - lao động, giai đoạn 2001 - 2005 do LĐLĐ tỉnh Hà Giang tổ chức.

Là người dân tộc Pu Péo (hiện toàn tỉnh Hà Giang chỉ còn 630 người dân tộc Pu Péo sinh sống), nơi trình độ học vấn còn rất thấp, song chị Mai đã vượt khó vươn lên và là người dân tộc Pu Péo đầu tiên của tỉnh học đại học. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại thị trấn Phó Bảng (huyện Đồng Văn), từ nhỏ, Mai đã mong ước làm sao mình được trở thành người có học vấn. Chị xin mẹ cho đi học nhưng gia đình cho rằng con gái ở nhà đỡ công đỡ việc cho mẹ rồi đi lấy chồng, chứđi học làm gì? Làm mới ra cơm gạo, học thì không làm được, lấy đâu ra cơm gạo mà ăn? Lúc đó, Mai đành thuyết phục mẹ cho chị đi học bổ túc văn hóa ở huyện hết cấp II. Ước mơ của chị đã trở thành hiện thực, chị thoát ly gia đình đi công tác. Thấm thoắt đã được 22 năm, trong đó đã có 10 năm làm công tác phong trào, cán bộ dân tộc 12 năm giữ cương vị từ Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch LĐLĐ huyện.


Trong công tác, chị luôn vững vàng, không ngại khó khăn gian khổ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Là Chủ tịch LĐLĐ huyện, chị luôn động viên mỗi cá nhân nữ công nhân viên chức - lao động và quan tâm tới phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Chị còn tích cực theo học bổ túc văn hóa buổi tốí để nâng cao trình độ; năm 2002, chị đã học xong cấp III. Cuối năm 2002, dược sự giúp đỡ của cơ quan, gia đình, chị đã thi đỗ vào khoa Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Công đoàn. Đến nay, sau 5 học kỳ trên giảng đường, chị rất tự hào và sung sướng là người đầu tiên của dân tộc Pu Péo được về thủ đô học đại học.

Theo báo Lao Động

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video