Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

21/07/2005
Chị Đào Thị Huệ ở xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ là một xã viên có "tay nghề" vững lại giàu lòng nhân ái.

Sau khi chuyển đổi mô hình HTX, năm 1990, chị đứng ra thành lập một tổ thợ sơn mài tạo việc làm cho 10 anh chị em. Năm 1998, chị chuyển sang thành lập doanh nghiệp xây dựng Tô Đào và đã tạo việc làm cho 30 lao động, trong đó có nhiều người là các anh em, các cháu trong làng. Điều đặc biệt ở chị là khi "ăn nên làm ra" đã không quên nghĩ đến quê hương và những người nghèo khó. Chị bỏ ra 140 triệu đồng xây đình An Nội; gửi về quê 3-4 tạ gạo lúc giáp hạt. Và đã thành nền nếp cứ mỗi dịp Tết đến xuân về chị dành 20 suất quà cho các gia đình nghèo.

 

Trường hợp chị Nguyễn Thị Bình ở xã Xuân Lũng, chồng bị bệnh thần kinh, một tay chị nuôi mấy đứa con thơ dại, kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, chị đã mua cho gia đình chị Bình hai chiếc chiếu, hai chiếc màn, mỗi người một chiếc áo len, rồi chị tham mưu cho Hội Chữ thập đỏ huyện kéo điện và cứu trợ gạo lúc giáp hạt; Khi nghe tin đồng bằng sông Cửu Long bị lũ lụt, đang trên đường lên Hà Giang chị ghé vào một điểm cứu trợ gửi 500 nghìn đồng giúp đỡ bà con. Đặc biệt, Tết Ất Dậu 2005, khi xem truyền hình tỉnh, thấy cụ Vũ Viết Đáp, 70 tuổi ở xã Sóc Đăng (Đoan Hùng) có 50 năm trong nghề đào giếng, vậy mà nhà cụ vẫn nghèo vì cụ có một người con gái tật nguyền, chị đã gửi biếu cụ 500 nghìn đồng để cụ lấy tiền tiêu Tết.

Khó có thể kể hết được việc chị Huệ đã nhường cơm sẻ áo giúp đỡ biết bao nhiêu người khó khăn cơ nhỡ hơn mình. Tấm lòng của chị thật đáng quýtháng 2-2003 chị đã được kết nạp Đảng, được UBND huyện tặng giấy khen và được Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng huy chương "Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam".

Theo báo Quân đội Nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video