Nghị lực của cô bé mồ côi

04/04/2005
Sống trong một gia đình làm nghề chài lưới nghèo nhưng đầm ấm ở Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Tây, bốn chị em Tươi, Thắm, Thanh, Bình bỗng chốc trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ vì một vụ đắm thuyền. Bốn chị em được đưa vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu ở thị xã Hà Đông, Hà Tây khi chị cả Phùng Thị Tươi mới 12 tuổi và em bé nhất mới 3 tuổi.

Ý thức được mình là điểm tựa, thay bố mẹ chăm sóc các em, Tươi luôn mẫu mực vươn lên trong học tập và kèm cặp chăm sóc ba em, đặc biệt là em bé nhất lúc nào cũng khóc nhớ bố mẹ và đòi theo chị. Với mô hình của trung tâm là đưa các em sống thành từng gia đình, mỗi gia đình có một mẹ chăm lo 14 em. Trong gia đình của mình, Tươi cũng là thành viên lớn tuổi nhất, là chị cả của các em nên khi mẹ bận, em chính là người thay mẹ chăm sóc các em như giặt giũ quần áo, phụ giúp chăm lo ăn uống, nhắc nhở kèm cặp các em học hành và phụ giúp nhà bếp thổi cơm. Công việc bận rộn, nhưng năm nào Tươi cũng đạt học sinh tiên tiến và học sinh giỏi. Đặc biệt trong những năm học cuối cấp này, Tươi đạt học sinh giỏi và được đứng trong đội tuyển đi thi học giỏi môn sinh vật của tỉnh.

 

Mong ước của Tươi là thi đỗ vào Trường đại học Y tế cộng đồng để sau này ra trường có thể làm những công việc tuyên truyền, vận động mọi người phòng tránh các bệnh tật, cũng như những nguy hiểm có thể gặp phải trong cuộc sống thường ngày, đặc biệt là bà con ở vùng sâu, vùng xa, dân trí và đời sống còn nhiều hạn chế như ở quê em.

Theo báo Quân đội nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video