Mùa hè cạm bẫy

09/01/2008
Mặc dù bị truy soát gắt gao, nhưng số lượng phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam bị bán sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) vẫn gia tăng.

Điều nguy hiểm hơn là những thế hệ buôn người X2 (trước là nạn nhân sau là thủ phạm) ngày càng phát triển về số lượng và "cứng cáp" về mặt “nghiệp vụ”.

Mùa hè - mùa “săn hàng”


Như mọi năm, năm nay, thời điểm học sinh, sinh viên chuẩn bị bước vào kì nghỉ hè cũng là lúc "thị trường" buôn bán người nhộn nhịp nhất. Chỉ trong nửa tháng, Công an thị xã Móng Cái đã triệt phá hai đường dây buôn người. Ngày 20 - 4 - 2007, Công an và Bộ đội biên phòng Móng Cái giải cứu cho nạn nhân Nguyễn Thị Th sinh năm 1991, quê ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) và Tô Thị L, sinh năm 1987 quê Yên Hưng (Quảng Ninh). "Chủ hàng" là Trần Thị Lan, gốc Hoa, sinh năm 1954, có thời gian dài sống tại Hải Phòng. Đầu năm 2007, Lan móc nối với hai thanh niên người Hải Phòng (hiện cơ quan chức năng đang xác minh về nhân thân) lừa Th và T bán cho hai người phụ nữ gốc Việt lấy chồng Trung Quốc ở Nà Số, Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hai phụ nữ này là chủ ổ mại dâm. Sau đó Th trốn thoát và nhờ Công an Phòng Thành giải cứu rồi trao trả cho phía Việt Nam. Dựa vào lời khai của Th, công an hai nước phối hợp bắt giữ Lan và cả hai đối tượng là phụ nữ Việt Nam mua bán phụ nữ và chứa mại dâm tại Trung Quốc. Sau khi triệt phá ổ mại dâm này, L tiếp tục được giải cứu và đưa về Việt Nam.

Ngày 4-5-2007, Công an phường Ka Long, thị xã Móng Cái, Quảng Ninh đã bắt giữ Vũ Thị Hoa, sinh năm 1966, quê ở xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, Thanh Hoá - là một mắt xích trong đường dây buôn phụ nữ qua biên giới. Hoa khai nhận đã móc nối với một đối tượng tên Bảy - một phụ nữ Việt Nam lấy chồng và sống ở Quảng Đông, Trung Quốc. Bảy liên lạc với một đối tượng tên Lan hiện đang sống ở Thạch Thành, Thanh Hoá lừa gạt Phạm Thị H, sinh năm 1989 sang Trung Quốc làm thuê với mức lương cao. Khi H đồng ý, Bảy cử Hoa về đưa H sang. Tiền công cho Hoa trong vụ này là 500 NDT.

Từ đầu năm 2007 đến nay, Công an và Bộ đội biên phòng Móng Cái đã xử lý 7 vụ án buôn người qua biên giới, bắt giữ hơn 10 đối tượng gây án. Cũng trong đầu năm 2007, Công an thị xã Móng Cái tiếp nhận từ phía Công an Trung Quốc 42 phụ nữ bị bán và trực tiếp giải cứu cho 2 nạn nhân khác. Trong năm 2006, số nạn nhân này là 196 người. Theo các chiến sĩ công an thị xã Móng Cái, con số này thường tăng nhanh vào mùa hè và cuối năm. Đây là thời điểm công an Trung Quốc mở liên tiếp các đợt truy quét tội phạm, triệt phá những ổ mại dâm, nhiều phụ nữ Việt Nam được giải cứu trở về. Tuy nhiên, vì nó trùng với kỳ nghỉ hè của học sinh, sinh viên nên cũng là thời điểm lý tưởng để bọn buôn người tập trung tăng số "hàng đi"!

Chợ buôn người chuyển hướng

Qua việc tổng kết xử lý thông tin từ các nạn nhân, một thực trạng đáng lo ngại là bọn tội phạm buôn người đang dần chuyển hướng sang những phụ nữ trẻ và trẻ em gái- đối tượng mà bọn chúng gọi là "hàng chất lượng cao".

Nếu như trong những năm từ 1991 đến 1998, bọn tội phạm thường lừa gạt phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ những đàn ông nghèo, thì từ năm 1999 đến nay, phần đông là những phụ nữ trẻ, trẻ em gái bị lừa bán cho những ổ mại dâm. Số phụ nữ trong độ tuổi 15 đến 18 đang xuất hiện ngày càng nhiều. Trong số này có rất nhiều các em học sinh bị lừa bởi những “người tình” trên mạng rủ rê đi du lịch, mua sắm. Nguyễn Ngọc Cao L (quê Bắc Ninh), học lớp 10, được "người yêu" rủ sang Trung Quốc du lịch. Cuộc du lịch kinh hoàng ấy kéo dài gần một năm qua tám nhà chứa của hai tỉnh trên đất Trung Hoa. Và nếu cuộc tìm kiếm của gia đình chỉ dựa vào các bức ảnh của cô bé ngày còn ở nhà thì chắc chắn sẽ thất bại vì sau cuộc "du lịch" ấy, cô bé tơi tả, già sọm đi như một phụ nữ tứ tuần.

Các đường dây buôn người có tính chuyên nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều. Không còn tình trạng "bán hàng" theo kiểu "đổ đồng". Sau khi phân loại, những phụ nữ có hình thức khá, được bán lại cho những ổ mại dâm. Chị em hình thức kém hơn được bán cho những người đàn ông nghèo Trung Quốc làm vợ. “Thị trường” cũng được phát triển rộng khắp, ngày càng sâu hơn vào nội địa Trung Quốc. Trước đây chúng chỉ đưa họ đến các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây. Đến nay phụ nữ Việt Nam bị bán cả vào thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, An Huy, Thiểm Tây…

Vũ Thị H (Bắc Giang)- một nạn nhân bị bán tận Thiểm Tây kể lại: những người bị bán để làm vợ cho những người đàn ông nghèo thường bị phân loại ngay sau khi qua khỏi cửa khẩu tại các "chợ đầu mối" tuỳ theo “nhu cầu” thị trường mỗi vùng, đàn ông Thiểm Tây ưa người đẫy đà, da trắng, đàn ông An Huy thích người đứng tuổi, thon thả, đàn ông Thượng Hải tính cẩn thận lại thích người đã từng có con, nhất là có con trai...

Thị trường được nghiên cứu kĩ lưỡng, phát triển rộng khắp, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp là do các thế hệ X2 xuất hiện càng nhiều.

Nông Thôn Ngày Nay

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video