Một cụ bà ở Trung Quốc 80 tuổi vẫn mê blog

23/02/2010
Viết nhật ký, tâm sự và cùng bạn bè trên mạng Internet thảo luận về hội họa, văn học là “niềm đam mê” hàng ngày của cụ bà Trương Diệc Bình, 80 tuổi ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Viết nhật ký, tâm sự và cùng bạn bè trên mạng Internet thảo luận về hội họa, văn học là “niềm đam mê” hàng ngày của cụ bà Trương Diệc Bình, 80 tuổi ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Với sự trợ giúp của cô cháu gái, “lão cư dân mạng” này đã tạo blog cho mình và hàng ngày giao lưu, kết bạn trong “thế giới ảo”.

Tôi có thể thỏa mái tâm sự, trò chuyện cùng bạn bè khắp mọi nơi, cho họ đọc những mẩu chuyện hoặc xem những bức tranh vừa sáng tác… khiến cho cuộc sống vui vẻ và có ý nghĩa hơn,  mạng “Tin tức Trung Quốc” dẫn lời cụ Trương Diệc Bình tâm sự như vậy.

Vốn là một họa sỹ danh tiếng, tranh của cụ Bình đã được sưu tập và xuất bản thành cuốn “Tuyển tập những bức họa về chim của Trương Diệc Bình”, gồm hơn 100 tác phẩm khác nhau.

Gần đây, cụ bà này lại khiến mọi người phải khâm phục và ngưỡng mộ về tinh thần lao động không biết mệt mỏi khi xuất bản bộ tiểu thuyết đầu tay “Nước mắt mỹ nhân”.

Mọi người rất hoan nghênh và yêu thích blog của cụ Bình vì nội dung phong phú, nhiều bài viết hay, mẩu chuyện hấp dẫn cũng như các bức họa đẹp, ý nghĩa.

Được biết, cụ Bình sau khi nghỉ hưu mới bắt đầu làm quen với máy tính và mạng Internet. Ban đầu cụ mua máy tính chỉ để liên lạc, trò truyện với cô con gái đang ở nước ngoài./.
Theo Xuân Vịnh/Bắc Kinh (Vietnam+)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video