Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đương: Tấm gương sáng cho con cháu, thế hệ trẻ noi theo

28/07/2022
Gắng vượt qua nỗi đau khi chồng và con trai đầu lần lượt hy sinh, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đương (quận 11, TPHCM) đã chăm sóc người con út trưởng thành. Hạnh phúc của Mẹ giờ đây là được thấy đất nước ngày càng phát triển và con cháu có công việc ổn định, thành công.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đương

Ở tuổi 87, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đương vẫn khá minh mẫn. Tuy nhiên, căn bệnh xương khớp khiến nhiều năm nay mẹ không thể đi đâu xa mà chỉ quanh quẩn trong nhà cùng với các cháu. "Mới hôm qua, có cháu làm ở phường rồi các y, bác sĩ xuống khám bệnh, phát thuốc cho mẹ. Trên địa bàn quận 11 giờ chỉ còn 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng", Mẹ Nguyễn Thị Đương nói.

Hồi tưởng về những năm tháng đã qua, về sự hy sinh của chồng và con, Mẹ Đương cho biết, quê của Mẹ ở Quảng Ngãi. Lớn lên, cô gái Nguyễn Thị Đương kết duyên với chàng trai tên Võ Văn Đáng. Cũng giống như bao lớp thanh niên khác, Đáng tham gia chiến đấu chống Mỹ cứu nước khi chiến trường ngày càng ác liệt rồi hy sinh vào ngày 27/3/1963 khi đang là Tiểu đội phó Huyện đội Đức Phổ (Quảng Ngãi). Thời điểm nhận được tin chồng hy sinh, Mẹ Nguyễn Thị Đương như muốn ngã quỵ. Trong bối cảnh địch đang kìm kẹp, khủng bố ráo riết, Mẹ phải nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục chăm sóc hai con nhỏ.

Do cuộc sống cực khổ, bị địch khủng bố ráo riết nên Mẹ quyết định dẫn con đầu là Võ Văn Sơ (sinh năm 1962) vào Sài Gòn. Thời gian đầu, hai mẹ con ở nhờ nhà một người thân. Hằng ngày, Sơ cùng mẹ đi làm mướn, ai thuê gì thì làm nấy. Sau đó, người con út là Võ Văn Ban cũng được đón vào Sài Gòn. Sau khi đất nước thống nhất, tháng 3/1984, chàng trai Võ Văn Sơ nhập ngũ rồi hy sinh vào ngày 18/2/1986 tại chiến trường Campuchia, khi chiến đấu truy quét tàn quân Pôn Pốt. Ban đầu, liệt sỹ Võ Văn Sơ được an táng tại Nghĩa trang trại bí Tây Ninh, sau đó được quy tập về Nghĩa trang Liệt sỹ TPHCM. "Lúc nghe tin con hy sinh, thương con quá, suốt một tuần mẹ không ăn uống gì", Mẹ Đương nhớ lại.

Ở tuổi 87, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đương vẫn khá minh mẫn.

Dạy dỗ cháu con nên người

Rồi cũng phải vượt qua nỗi đau, Mẹ Đương tiếp tục làm việc để nuôi con út cùng các cháu. Năm 2014, mẹ Nguyễn Thị Đương được phong tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng". Trải qua bao khó khăn, cuộc sống của Mẹ cũng dần có thêm nhiều nụ cười khi 4 người cháu đã trưởng thành, có công việc ổn định và Mẹ cũng đã có chắt nội.

Anh Võ Tấn Luân (32 tuổi), cháu của mẹ Đương, cho biết, cả 4 người cháu đều được bà nuôi nấng từ nhỏ. Theo anh Luân, không chỉ được bà chăm sóc, các cháu còn được bà dạy dỗ, chỉ bảo nhiều điều trong cuộc sống. "Từ nhỏ, bà nội đã dạy các cháu sống phải tiết kiệm, ngay thẳng, không được làm điều xấu, trong cuộc sống phải thường xuyên giúp đỡ người nghèo, người khó khăn hơn mình", anh Luân chia sẻ.

Phát huy truyền thống Cách mạng của gia đình, con cháu của Mẹ Nguyễn Thị Đương luôn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực góp sức xây dựng Thành phố mang tên Bác.

"Giờ đây khi thấy con, cháu đã trưởng thành, xã hội ngày một tốt đẹp thì Mẹ cũng được an ủi. Mẹ mong có sức khỏe, được khỏe mạnh để tiếp tục chứng kiến sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của đất nước, cuộc sống người dân ấm no, hạnh phúc", Mẹ Đương chia sẻ.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video