Mẹ ruột nhẫn tâm bán con sang Campuchia làm gái mại dâm

01/12/2007
Ngày 8-11-2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang cho biết đang làm rõ hành vi “mua bán phụ nữ, trẻ em” của bị can Nguyễn Thị Đẹp (SN 1953) và con rể là Trương Ngọc Luận (SN 1970), cùng ngụ xã An Hòa, huyện Châu Thành, An Giang.

Ngày 25-7-2007, Công an An Giang tiếp nhận nạn nhân V.T.T (SN 1984). Tại Cơ quan điều tra, T. không giấu được những giọt nước mắt kể lại nỗi nhục sau bao năm bị ép bán dâm ở đất khách. Năm nay T. mới 23 tuổi, nhưng bị bán làm gái mại dâm gần 3 năm. Những ngày tháng sống trong nhục nhã ê chề, bị ép đi khách, bị chủ chứa hành hạ đánh đập làm dáng T. tiều tụy, cặp mắt thâm quầng. Qua lời kể của T., đối tượng bán em sang Campuchia không ai khác chính là mẹ ruột Nguyễn Thị Đẹp. Ngày 22-8-2007, Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố vụ án.

Ngày 19-9-2007, trinh sát bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Đẹp cùng con rể là Trương Ngọc Luận. Bước đầu, Đẹp - Luận khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do hám lợi, ả nhẫn tâm bán con gái sang Campuchia làm gái mại dâm.  Theo hồ sơ vụ án, ngày 20-10-2005 có một phụ nữ tên Hồng tìm đến nhà Đẹp bày cách làm giàu. Do tính lười lao động lại muốn có tiền tiêu xài, Đẹp liền đồng ý. Để lấy uy tín với Hồng, Đẹp giới thiệu con gái T. và Hồng gật đầu đồng ý. Mặc cho T. than khóc, Đẹp thản nhiên dặn Hồng nhớ chung chi đủ. Trước sự ép buộc của mẹ ruột, T. không còn cách nào khác phải theo Hồng đến thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) rồi qua Campuchia bắt đầu chuỗi ngày cơ cực nơi xứ người. Sau phi vụ bán con gái, Đẹp - Hồng thu được 200USD.

Hơn một năm phục vụ khách lại bị chủ chứa hành hạ, T. cùng người bạn tìm đường trốn về Việt Nam. Vừa bước chân đến nhà, T. đã bị mẹ mắng phận làm con không biết vâng lời và hăm sẽ tiếp tục đưa sang bên đó... Tưởng mẹ giận nói vậy, T. không màng đến. Nào ngờ đến ngày 16-12-2006, Đẹp nhờ con rể là Trương Ngọc Luận áp tải T. sang Campuchia hành nghề cũ. Thế là, hàng ngày T. phải tiếp trên 10 khách. Nếu từ chối liền bị chủ chứa hành hạ, đánh đập dã man. Cũng may cho T., trong khi đang bán dâm cho khách thì bị Cảnh sát Campuchia ập vào bắt quả tang đưa vào trại tị nạn và trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Bán con gái xong, Đẹp bàn với Võ Thị Thủy (SN 1971, vợ Luận) bán cháu gái là N.L (SN 1991), con ruột của Thủy - Luận. Cũng như mẹ và chồng, Thủy không hề ngăn cản mà đồng ý dẫn con ruột chưa đầy 14 tuổi sang Campuchia bán trinh để kiếm tiền. Sau khi đem con qua biên giới, chủ quán đưa cho Thủy 300USD mang về. Thời gian đầu L. phải ở lại quán lau chùi nhà cửa, rửa chén và chờ người đến... mua trinh. Gần 4 tháng sau, có người đàn ông đến trả giá 180USD. Thế là L. bắt đầu trở thành gái mại dâm chuyên nghiệp. Hàng ngày em tiếp hàng chục lượt khách. Thấy việc kiếm tiền quá dễ dàng, “cặp bài trùng” Nguyễn Thị Đẹp và Trương Ngọc Luận đã lân la dụ dỗ những gia đình ở địa phương có con gái mới lớn, kinh tế khó khăn để bán qua biên giới. Tính từ ngày 20-10-2005 đến 22-12-2006, Đẹp và Luận cùng một số đối tượng khác đã đưa 4 phụ nữ qua biên giới làm gái mại dâm. Hiện vụ án đang được Công an An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.

“Đầu nậu”  cung cấp gái cho chủ chứa

Được biết, thời gian qua Công an tỉnh An Giang phá nhiều đường dây buôn bán phụ nữ, để đưa các đối tượng phạm tội đứng trước vành móng ngựa. Đây là bài học cho những ai nhẹ dạ, cả tin nghe theo lời thêu dệt của bọn buôn người. Bên cạnh đó, hành vi của chúng hết sức táo tợn. Ngoài việc lừa hàng loạt phụ nữ bán dâm, chúng còn bán con và người thân mình để kiếm tiền. Dư luận đề nghị cần xử lý nghiêm những kẻ mất hết tính người.

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với 2 bị cáo: Lê Thị Hữu (SN 1946) và Nguyễn Thị Khen (SN 1966), cùng ngụ ấp 2, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú về hành vi “mua bán phụ nữ, trẻ em”. Trong số những người bị bán, có cả con ruột của mình. Cũng như Đẹp - Luận, Lê Thị Hữu đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của các cô gái để dụ dỗ bán sang Campuchia cho chủ chứa Lê Thị Huệ làm gái mại dâm. Từ năm 2001 đến tháng 1-2007, Hữu đã lừa 4 cô gái bán sang Campuchia. Trong đó, phi vụ đầu tiên mà  Hữu thực hiện là đưa con gái ruột H.T.N (SN 1985) đến nhờ Huỳnh Thị Lục hướng dẫn sang Campuchia làm gái mại dâm tại quán của Lê Thị Huệ. Hữu được Huệ trả 100USD và 300.000 đồng tiền chi phí. Có lẽ thấy việc làm ăn dễ hái ra tiền, nên sau khi bán con Hữu đã chính thức làm nhà môi giới. Hằng ngày, Hữu la cà quanh xóm tìm hiểu gia cảnh của các cô gái trẻ. Ai khó khăn, thị hứa sẽ tìm việc làm ổn định bằng cách giới thiệu sang Campuchia bán cà phê.

Tháng 7-2003, trong một lần qua nhà sui gia chơi, L.T.M.B (SN 1984), con gái của chị sui đã lọt vào “mắt xanh” Lê Thị Hữu. Thị liền “giúp đỡ” chị sui bằng cách giới thiệu B. sang Campuchia để bán cà phê. Tin lời, bà H.T.N đã đồng ý và sau đó L.T.M.B trở thành gái mại dâm. Cũng với chiêu thức trên, Lê Thị Hữu dễ dàng bán H.T.B.M và N.T.B.T sang Campuchia làm gái mại dâm. Sau những lần tìm mối, Hữu quen Nguyễn Thị Khen. Khen không những đồng tình mà còn chào “hàng” bằng cách bán con ruột là B.T với giá... 50USD. Tòa tuyên phạt Lê Thị Hữu 15 năm tù và Nguyễn Thị Khen 6 năm tù. Liệu chừng ấy thời gian có đủ để đánh thức lương tâm của hai người mẹ tội lỗi này?

Theo Thiện Thảo - Việt An/Báo CATPHCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video