Mang hy vọng đến cho phụ nữ tị nạn

04/04/2016
Mariam lbrahim Yusut chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Somali đến Anh tị nạn năm 2008. 8 năm qua, cô đã phải đối diện với nhiều khó khăn như bị giam giữ, sống trong cảnh không nhà do nhập cư trái phép. Nỗi lòng của người mẹ 38 tuổi này luôn khắc khoải nhớ thương con dù chúng gắn liền với ký ức đau thương về những lần cô bị đánh đập cưỡng bức.

Để đến được nước Anh, cha cô phải lo cho Yusut một số tiền khá lớn những mong sau khi ổn định cuộc sống ở “xứ sở xương mù”, cô có thể bảo lãnh cho cả gia đình cùng sang. Tuy nhiên, ở “miền đất hứa”, mỗi ngày trôi qua cô phải sống trong nỗi lo sợ bị trục xuất, bị đối xử như một kẻ đứng bên lề xã hội và phải sống nhờ lòng hảo tâm của các tổ chức xã hội. Những khó khăn thử thách nối tiếp nhau không làm cô gục ngã. Theo thời gian nó chuyển hóa thành sức mạnh và ghị lực sống của bản thân cô và những người đồng cảnh ngộ. không sống khép mình, lặng lẽ với niềm đau trong lòng, Yusut bắt đầu tham gia các hoạt động cộng đồng. Cô ca hát, tham gia các hoạt động phong trào, đặc biệt là phong trào đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ tị nạn. Cô nói: “Chúng tôi muốn gây dựng lại cuộc đời nhưng khó khăn đã làm mọi người nản lòng, mất phương hướng. Vì vậy, tôi muốn đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của người tị nạn để làm gương cho những người khác nói lên tiếng nói của bản thân mình”.

Những nỗ lực của cô không chỉ giúp phụ nữ, trẻ em tị nạn tìm lại niềm tin và hy vọng mà còn được cộng đồng ghi nhận và đánh giá cao. Ngày 11/2/2016, cô được nhận giải thưởng phụ nữ năm 2016 của tổ chức Vì sự phát triển của phụ nữ trao tặng tại Anh.

Thanh Huyền, (Theo Independent và NeWsWeek)

Theo: Báo PNVN (KK)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video