Lừa phụ nữ, trẻ em qua Internet

12/03/2008
Hoạt động của tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài ngày càng diễn biến phức tạp. Ngoài các thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt thông thường, hiện nay bọn tội phạm đã lợi dụng mạng Internet làm phương tiện để “mồi bẫy” người bị hại theo chúng, rồi bán qua bên kia biên giới.

* Những mảnh đời nghiệt ngã

Trường hợp đáng thương là em N.T.K, năm nay mới tròn 19 tuổi. K có hoàn cảnh khá thương tâm. Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa để K cho bà ngoại nuôi. Không có tiền ăn học, K đã bỏ vùng trung du Phú Thọ, lên Hà Nội kiếm việc làm với ý định có tiền gửi về quê giúp bà ngoại. Sống chung tại nhà trọ với K ở Hà Nội là một nữ sinh viên đang học trường cao đẳng. Hàng ngày, sau giờ làm việc ở quán phở, K lại về nhà trọ và xem cô sinh viên cùng trọ lên mạng Internet để “chát” với các bạn. Thấy hay, K lân la tiếp cận với công nghệ thông tin và được cô bạn gái ở cùng phòng trọ dạy cho cách “chát” trên mạng để tìm bạn trai. 1 tuần sau, K đã làm quen được với một chàng trai trên mạng có nick names là Congtuhaohoa1982.

Mấy ngày sau, K và người bạn trai mới quen qua mạng Internet đã hẹn hò gặp nhau tại Công viên Thủ Lệ. Thấy người bạn trai ăn mặc lịch sự, tự xưng tên là Hòa, đang du học tại Anh và chỉ về phép khoảng 2 tuần rồi bay sang London ngay, K đã chủ động bộc lộ hết thân phận của mình và mong được thông cảm. Nghe xong câu chuyện về hoàn cảnh của K, Hòa tỏ ra thương cảm và hứa sẽ chăm sóc K. 3 ngày sau khi gặp nhau tại Công viên Thủ Lệ, K đã nhận lời mời của Hòa cùng đi lên Lạng Sơn để mua một số đồ lưu niệm của Trung Quốc mang sang Anh làm quà tặng bạn bè. Đêm hôm đó, họ lên một chiếc xe ôtô, loại taxi “dù”, chạy thẳng đến cửa khẩu Hữu Nghị. Tại đây, đã nhờ một người dân địa phương đưa anh ta và K đi tắt đường mòn sang địa phận Trung Quốc.

Trên đường đi, Hòa nói với K là phải sang bên kia biên giới mới mua được hàng xịn, giá rẻ. Tin tưởng Hòa, K đã đi theo và bị hắn bán cho một “mẹ mìn” ở khu vực Pò Chài. Gần một năm sống tại đất khách quê người, K bị các chủ chứa mại dâm nơi đây bán sang tay nhau không biết bao nhiêu lần. Đến khi trốn được về Việt Nam, K mang trong mình nhiều căn bệnh xã hội, khiến cơ thể ngày càng héo mòn, suy kiệt.

Cuộc đời của em T.T.T.H (22 tuổi), quê ở Thái Nguyên, cũng gần giống với N.T.K. Năm H 20 tuổi, em cũng như bao cô gái mới lớn khác muốn có công ăn việc làm để phụ giúp gia đình. Đến một ngày nọ, H tình cờ lên “mạng” chat và nhận được thông tin về một “trung tâm” đang tuyển dụng lao động, lương được trả cao kể cả trong lúc thử việc.

Lần theo những thông tin trên mạng, H đã quen một “người môi giới” tự xưng tên là Lâm, nhà ở TP Lạng Sơn. Vì muốn có việc làm ngay nên H đã bỏ qua lời khuyên của gia đình và bạn bè là phải cẩn thận, tự ý đón xe khách từ Thái Nguyên lên TP Lạng Sơn để tìm gặp Lâm. Sau một đêm phải ngủ lại nhà trọ ở gần chợ Đông Kinh, H đã tìm được người thanh niên tự xưng tên là Lâm tại một quán rượu. Sau khi được Lâm thết đãi bữa cơm thân mật, H đã nghe theo lời anh ta đi cùng một phụ nữ đứng tuổi sang bên kia biên giới để vận chuyển hàng với mức lương được hứa  trả là 1 triệu đồng/chuyến. Sau đó, H được người phụ nữ lạ đưa theo lối đường mòn sang Trung Quốc, vào một tửu quán. Tại đây, H bị chủ quán ép phải bán dâm cho khách làng chơi hết ngày này qua ngày khác. Sau gần 2 năm sống tủi nhục ở đất khách, H mới trốn được về Việt Nam.

* Nâng cao cảnh giác

Trên đây là 2 trong số hàng chục vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài được cơ quan công an phát hiện trong 3 năm trở lại đây. Theo thống kê của CATP Hà Nội, tính từ năm 2005 đến nay, các lực lượng CATP đã phát hiện và xử lý 36 vụ, 60 đối tượng đã bán 125 phụ nữ và 10 trẻ em ra nước ngoài. Nhiều nạn nhân đã được Công an Trung Quốc trao trả cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam, một số ít nạn nhân trốn về được. Qua rà soát, hiện tại vẫn còn khoảng trên 30 phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của bọn “buôn người” vẫn còn ở Trung Quốc, chưa xác định được địa chỉ cụ thể. Đa số những nạn nhân trong các vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em đều bị bóc lột tình dục.

Qua phân tích các vụ án do Công an Hà Nội khám phá cho thấy thủ đoạn của loại tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em ngày càng tinh vi. Ngoài các mánh khóe dụ dỗ, lừa đảo thông thường, hiện nay chúng thường thông qua dịch vụ “chát” trên mạng Internet để làm quen với các nữ thanh niên, sinh viên, học sinh.

Khi “con mồi” đã ngấm đòn, chúng dụ dỗ, hứa hẹn giúp đỡ phụ nữ, trẻ em đặc biệt là ở các vùng nông thôn về Hà Nội làm việc có thu nhập cao, rồi đưa bán vào các ổ mại dâm, hoặc đưa thẳng lên biên giới bán ra nước ngoài. Cũng thông qua việc “chát” trên mạng Internet, bọn tội phạm “buôn người” dùng thủ đoạn vờ yêu đương nạn nhân, rồi rủ lên các tỉnh biên giới chơi, mua sắm, sau đó lừa bán ra nước ngoài. Nghiêm trọng hơn, nhiều vụ tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em đã vờ thông báo trên mạng Internet tuyển dụng xuất khẩu lao động, tuyển nhân viên và kết hôn với người nước ngoài để dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ, trẻ em bán ra nước ngoài với danh nghĩa đi du lịch, hợp tác lao động, lấy chồng, làm con nuôi người nước ngoài. Để gây dựng lòng tin đối với bị hại, bọn tội phạm thường dùng thủ đoạn lòe bịp bằng cách ứng trước một số tiền cho bản thân, hoặc gia đình họ, hợp pháp hóa các giấy tờ, thủ tục để kết hôn, xuất cảnh hoặc cho nhận con nuôi. Hầu hết các nạn nhân khi ra tới nước ngoài mới biết mình bị lừa...

Điển hình là vụ Nguyễn Anh Tuấn Tú, SN 1990, trú tại tập thể Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai cùng đồng bọn đã thông qua mạng Internet để “chát” dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ, trẻ em bán ra nước ngoài. Chúng khai trong 3 năm trở lại đây đã gây ra 18 vụ buôn bán 23 phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài.

Theo An ninh thủ đô

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video