Lừa “bán trinh” cô cháu họ

10/10/2007
Trước lời đề nghị hấp dẫn của Hoa về khoản tiền sẽ kiếm được khi lừa đưa một cô gái sang Trung Quốc bán trinh, hai dì cháu Dung và Ngọc đã nghĩ đến người họ hàng xa là cháu Đỗ Thị Phong, khi đó 18 tuổi, trú tại TP Việt Trì có hoàn cảnh gia đình rất éo le.

Cái nắng hè oi nồng bao trùm Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, bị can Trần Thị Kim Dung, 40 tuổi, trú tại phường Bến Gót, TP Việt Trì lầm lũi bước những bước chậm chạp ra khỏi buồng giam. Đôi bàn chân trong những ngày đầu vào Trại bị phù nước khiến dáng đi của chị ta càng trở nên khó nhọc.

Cả gia đình cùng phạm tội

Khi nghe chúng tôi hỏi chị nghĩ sao khi đang tâm kiếm tiền bằng việc ép cháu gái của mình bán đi thứ quý giá nhất của đời con gái, Dung chỉ cúi đầu im lặng... Gần 2 năm trôi qua, người đàn bà đó tưởng đã có thể thoát được hành vi phạm tội, nào ngờ.

Trong những năm kinh tế mở cửa, Dung cùng chồng đứng ra thành lập Công ty TNHH Vận tải Phú Thọ. Gọi là Công ty cho oai nhưng kỳ thực tài sản có giá trị nhất cũng chỉ là một chiếc thuyền vận chuyển cát trên sông, trong đó 3/4 là vốn vay của ngân hàng, Công ty này thành lập chỉ có một mục đích duy nhất là vay vốn ngân hàng, còn Dung vẫn hằng ngày còm cõi kiếm sống bằng việc bán nước mía.

Quay quắt với ý nghĩ kiếm tiền bằng mọi cách, Dung đã từng tìm đến nhà một số người quen biết, gạ gẫm họ cho con gái đi bán trinh tiết và đưa sang nước ngoài làm gái mại dâm.

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 2/2006, khi Hoa, một phụ nữ Việt Nam đã sang Trung Quốc lấy chồng từ nhiều năm về trước trở về gặp Dung tại nhà riêng. Trong buổi gặp gỡ ấy, có sự xuất hiện của cháu gái Dung là Bùi Thị Bích Ngọc, SN 1982, trú tại khu 7, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Hơn 20 tuổi đời, Bích Ngọc cũng có một cảnh đời truân chuyên. Vào đúng tuổi đẹp nhất của đời con gái, Ngọc đã liều lĩnh sang Trung Quốc bán đi sự trong trắng của đời mình để lấy tiền sang Malaysia lao động. Hơn 3 năm lang bạt đất khách, Ngọc trở về nước rồi mở quán nước mía sinh sống qua ngày...

Trước lời đề nghị hấp dẫn của Hoa về khoản tiền sẽ kiếm được khi lừa đưa một cô gái sang Trung Quốc bán trinh, hai dì cháu Dung và Ngọc đã nghĩ đến người họ hàng xa là cháu Đỗ Thị Phong, SN 1988, trú tại TP Việt Trì có hoàn cảnh gia đình rất éo le.

Ngay tối hôm đó Dung, Ngọc và Hoa đã chủ động đến nhà cháu Phong đặt vấn đề giúp Phong đi bán hàng tại thị xã Phú Thọ với số tiền là 1 triệu đồng/ tháng. Lời đề nghị này đã bị gia đình cháu Phong chối từ. Sau nhiều lần thuyết phục gia đình người bị hại không thành, bọn chúng đã lập sẵn một kế hoạch lừa đảo.

Đó là vào ngày 2/3/2006, theo sự chỉ đạo của Dung, Ngọc đi xe máy đến nơi cháu Phong đang làm việc giả vờ xin phép chủ nhà cho Phong về gặp mẹ rồi đưa thẳng đến nhà thị Dung. Ngay tối hôm đó, khi không thấy cháu Phong về nhà, gia đình cháu Phong đã cho người đến nhà gặp Dung...

Thấy vậy, Hoa và Ngọc vội vã đem giấu cháu Phong rồi đưa thẳng ra nước ngoài, tống vào nhà chứa của Hoa, ép cháu phải bán trinh cho khách làng chơi.

Thủ đoạn tàn ác của những kẻ tội phạm

Gần 2 năm đã trôi qua nhưng ký ức đau buồn và chuỗi ngày bị ép làm gái mại dâm ở bên kia biên giới vẫn không phai mờ trong tâm trí của cháu Phong. Cháu Phong bị bắt đi khám phụ khoa rồi ép phải đi bán trinh cho khách mua dâm, sau đó bị đưa đi bán dâm ở các nhà chứa Quảng Nàng, Vân Sơn và Cố Chiều ở Trung Quốc.

Có những lần vì bị khách mua dâm hành hạ mà cháu Phong phát ốm... Khi Phong tìm cách chống đối, đã bị vợ chồng Hoa đánh đập một cách tàn tệ. Sau một thời gian dài lưu lạc nơi xứ người, cháu Phong được đưa ra thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc rồi được Trần Thị Quang là mẹ của Ngọc sang đón về nước.

Số tiền được chủ chứa trả vì bán trinh tiết và bán dâm trên đường đi cũng bị Quang lừa cho vào trò đánh đỏ đen thua hết và cháu Phong trở về với hai bàn tay trắng trong tình trạng sức khoẻ kiệt quệ.

Trong nỗi khổ đau vô hạn, gia đình cháu Phong đã làm đơn đến Công an tỉnh Phú Thọ trình báo vụ việc. Với các tài liệu đã dày công thu thập được, ngày 23/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Dung và Ngọc về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ được hành vi của Hoa và một số đối tượng khác trong việc lừa bán 2 phụ nữ khác ra nước ngoài.

Đáng chú ý là trong vụ án này, còn có sự tham gia của con trai Quang, đồng thời cũng là anh trai của Ngọc. Đó là Bùi Văn Chiểu, năm nay 30 tuổi, trú tại huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi đưa trót lọt cháu Phong sang bên kia biên giới, Hoa lại liều lĩnh về Việt Nam tuyển người. Lần này, Hoa rủ Dung, cùng thực hiện ý định, song do đang lo sợ về việc lừa ép cháu Phong đi bán trinh nên Dung để Hoa chủ động nhờ Chiểu đi tìm.

Chiểu đã rủ thêm người bạn là Nguyễn Hồng Tiến, 20 tuổi, trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cùng tham gia. Không khó khăn lắm, bọn chúng đã tìm được hai cô gái là Hà Thị Thanh và Lê Thị Thành, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Hoa đã trả cho Tiến và Chiểu 1,9 triệu đồng tiền công.

Trong khi Hoa, Tiến, Chiểu lên tàu, chuẩn bị đưa hai người bị hại sang Trung Quốc thì  biết tin gia đình cháu Phong đang ráo riết tìm con nên bọn chúng sợ hãi đưa 2 cô gái trên trở về nước.

Ngày 4/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp Chiểu và Tiến về tội mua bán phụ nữ.

Theo Xuân Mai - CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video