Lừa bán "chị yêu" sang Trung Quốc

11/06/2007
Trước những lời tán tỉnh có cánh của một cậu học trò kém mình 2 tuổi, Vi đã trao trọn trái tim cho Hiếu và cũng xao nhãng luôn chuyện học hành để thường xuyên đi chơi với Hiếu... Trong một cuộc "đi chơi" như thế, Vi đã bị "người yêu" mang bán ra nước ngoài

Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, nữ sinh Nguyễn Thị Vi (nạn nhân đã được đổi tên) ở thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định khát khao trở thành cô giáo.

Kỳ nghỉ hè, cô khăn gói về TP Nam Định ôn luyện thi đại học. Lúc kỳ thi đại học đang tới gần thì bố mẹ Vi nhận được tin từ một người bạn gái cùng phòng trọ gọi về: "Em Vi đã bị mất tích".

Không biết con gái trôi dạt nơi nào, bố mẹ Vi đã tới Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Nam Định trình báo.

Theo lời kể của người bạn gái thì những ngày trọ học, Vi quen và yêu một thanh niên tên Hiếu ở tỉnh Bắc Giang. Một buổi tối, Vi cùng người bạn trai lên Bắc Giang chơi nhưng mấy ngày đã trôi qua mà vẫn không thấy cô trở về.

Qua sàng lọc những thanh niên có tên Hiếu ở tỉnh Bắc Giang, các trinh sát đã tìm được một người có tên là Đặng Mạnh Hiếu, 16 tuổi, trú tại thôn Thanh Bình, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang.

Hiếu là một thanh niên mới lớn nhưng rất chịu chơi, được gia đình nuông chiều hết mực nên chẳng chịu học hành, thường lêu lổng với những thành phần bất hảo.

Có thể Hiếu đã dụ dỗ và lừa bán Vi ra nước ngoài, các trinh sát nhận định như vậy. Nhưng với Hiếu vẫn như không có chuyện gì xảy ra, anh ta bảo chuyện cô Vi bị mất tích chẳng liên quan gì đến anh ta.

Cho tới một ngày, nghe tiếng con gái nấc nghẹn trong máy điện thoại gọi về, bố mẹ Vi mới hay rằng con gái họ đã bị người yêu lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, mọi việc bắt đầu hé mở.

Theo địa chỉ Vi báo về gia đình, người chú ruột đã cất công sang tận Bằng Tường (Trung Quốc) nơi cô cháu gái đang phải bán thân để nhờ Công an nước bạn cứu giúp. Và may mắn đã đến, chỉ ít ngày sau Vi đã được cứu thoát trở về nước trong mừng mừng tủi tủi. Cô đã tới Công an tỉnh Nam Định tố cáo kẻ từng nhân danh tình yêu để lừa gạt cô nữ sinh nhẹ dạ.

Nước mắt chảy dài, Vi kể lại, những ngày xa gia đình trọ học ở phường Lộc Hạ, TP Nam Định ôn thi đại học, lúc buồn vì nhớ nhà, Vi lại tìm ra quán Internet để giải trí. Trong một lần lang thang trên mạng, tình cờ cô gặp một thanh niên với những lời tán dương rất ấn tượng.

Qua web cam, chàng trai đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Vi. Từ Bắc Giang, chàng trai này đã tìm xuống nơi cô trọ học ở Nam Định. Với những lời tán tỉnh có cánh của một cậu học trò còn kém Vi tới 2 tuổi, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta đã chiếm trọn trái tim cô gái. Kể từ ngày đó, Vi xao nhãng chuyện học hành, thường xuyên đi chơi với Hiếu (tên chàng trai).

Về Bắc Giang, Hiếu mang câu chuyện tình trên mạng của mình kể với cặp tình nhân là Hà Thị Thơm và Nguyễn Hoài Phương.

Nghe xong, Thơm đánh hơi thấy cô gái tên Vi ấy chính là món hàng béo bở có thể kiếm được một món tiền lớn (trước đây Thơm đã từng bị lừa bán ra nước ngoài trở về). Vậy là, Thơm bàn với người tình bảo Hiếu rủ Vi đi chơi rồi lừa bán cô gái sang bên kia biên giới.

Vi đã trở thành một nhân chứng giúp CQĐT Công an tỉnh Nam Định tiếp tục khám phá một đường dây tội phạm. Chúng chuyên buôn bán phụ nữ bán ra nước ngoài làm gái mại dâm do Hà Thị Thơm (tức Hồng, 21 tuổi, trú ở thôn Nam Lễ, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cầm đầu.

Ngoài việc lừa bán nữ sinh Nguyễn Thị Vi, Thơm còn lừa bán chị Nguyễn Thị Hương ở xã Sơn Lâm, huyện Lạng Giang và nhiều cô gái khác qua biên giới

Theo Công an nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video