Lời tâm sự của một nạn nhân bị buôn bán trở về

06/12/2007
Tại Hội nghị tổng kết dự án “Nâng cao năng lực cho cộng đồng và nhóm nguy cơ cao để giảm thiểu tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức ngày 4.12.2007, chúng tôi đã được nghe tâm sự của chị N.T.T (Hải Phòng), một nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc đã trốn về được Việt Nam.

Nước mắt lăn dài trên má, chị hãi hùng nhớ lại những ngày qua. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả bố và mẹ đều bị tàn tật, nên từ năm 18 tuổi, chị đã phải đi làm thuê cho một quán cơm ở Hà Nội với mức thu nhập 150 nghìn đồng một tháng. Một thời gian ngắn, quán cơm ngừng hoạt động. Em gái chủ quán cơm đã rủ chị đi làm giầy da ở Gia Lâm với mức thu nhập cao hơn. Chị đâu có ngờ đã gặp phải mụ môi giới bán người!

 

Chị theo mụ đến Gia Lâm thì bị lừa đi tiếp. Đến Lạng Sơn, mụ bán chị cho một người đàn ông và dặn chị đi theo người đó “để lấy thuốc về làm giày”. Đến Bằng Tường (Trung Quốc) khi người đàn ông nói, chị mới biết mình đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Chị khóc lóc, van xin nhưng hắn không tha cho chị về. Từ tháng 9/2000 đến tháng 6/2001 chị đã bị mua đi, bán lại qua tay 3 người chủ. Chúng bắt chị “tiếp khách” nhưng chị không chịu. Chúng đánh đạp chị dã man và dọa thả vào bể nước có đỉa và bể rắn. Thật rùng rợn. Chị đã 2 lần chạy trốn nhưng đều bị bắt lại và lại bị đánh đạp dã man. Lần thứ 3, khi ở một khách sạn tránh công an kiểm tra nhà hàng, nhân lúc tên trông coi chị mải mê đánh bạc, chị đã chạy thoát đến Đồn biên phòng và ngày hôm sau đã trở về với gia đình, quê hương.

 

Trở lại cộng đồng, tinh thần chị hoàn toàn suy sụp. Mặc cảm, không việc làm, nghèo đói... lại một lần nữa buộc chị ra Hà Nội làm thuê. Nhưng Hội LHPN địa phương đã tìm đến gặp chị và gia đình. Gia đình và chị tránh mặt nhiều lần. Nhưng Hội vẫn kiên trì. Qua nhiều lần tím gặp, nói chuyện, động viên, chia sẻ, chị T đã tâm sự những suy nghĩ, hoàn cảnh và khó khăn của mình với Hội và tham gia ngày càng tích cực nhóm “Phụ nữ cùng tiến” do Hội LHPN Việt Nam và Tổ chức hỗ trợ hành động viện trợ Anh tại Việt Nam (tổ chức Action Aid Việt Nam) thành lập. Chị được thêm thông tin về những thủ đoạn, mục đích của bọn buôn người; được chị em thông cảm, gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ trong sinh hoạt, cuộc sống gia đình. Chị đã vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với mức vay ban đầu 500 nghìn đồng và 6 tháng sau lại được bổ sung cho vay tiếp mức 800 nghìn đồng đến 1 triệu. Số vốn này đã giúp chị và gia đình đầu tư vào chăn nuôi và trồng trọt, không phải vay nặng lãi, có thu nhập cơ bản, cuộc sống ngày càng ổn định. Bản thân chị đã không còn mặc cảm, đã mạnh dạn tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em tổ chức tại địa phương, tại Hà Nội và tại Thái Lan.

 

Chị tâm sự: “Tôi muốn nói cho mọi người biết về câu chuyện của mình để làm bài học cảnh giác cho chị em khác. Đồng thời, tôi mong Nhà nước, Hội LHPN tiếp tục quan tâm giúp các nạn nhân trở về có việc làm ổn định, có niềm tin trong cuộc sống, tái hoà nhập với cộng đồng”.

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video