Lật lại hồ sơ vụ án VA 132 - Khuất Thị Lan Viên

21/08/2007
Trong vai bà chủ, ăn mặc sành điệu, luôn có vệ sỹ đi kèm, lúc nào cũng có ôtô phục vụ, Viên thường xuyên thay tên, đổi họ, đi "săn mồi" là các cô gái trẻ không chỉ ở Hà Nội, mà cả những vùng hẻo lánh, xa xôi ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Mang trên mình 4 lệnh truy nã của Công an TP Hà Nội, Hoà Bình, Phú Thọ, Lạng Sơn và là đối tượng đặt trong vòng ngắm của Công an Hà Tây, Thái Nguyên, Hưng Yên, Khuất Thị Lan Viên, năm nay 32 tuổi, trú tại Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Tây - trùm mua bán phụ nữ qua biên giới đã sử dụng nhiều mánh khoé để trốn thoát.

Hàng nghìn ngày đêm lần theo dấu vết các đường dây mua bán phụ nữ qua biên giới của lực lượng Công an đã kết thúc một cách có hậu.

Đầu tháng 8/2007, nữ quái Khuất Thị Lan Viên đã sa lưới tại Lạng Sơn. Từ đây, các trinh sát đã làm rõ nhiều vụ buôn bán phụ nữ qua biên giới với các mánh khoé lừa gạt các cô gái trẻ sa vào "động bàn tơ".

Chiến công này một lần nữa thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới. Đồng thời, đó cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày truyền thống của lực lượng CAND 19-8...

Cuộc giải thoát ở cửa ngõ vùng biên

Không ai có thể hình dung được, trong những căn nhà lụp xụp nằm ven đồi nơi miền rừng thuộc xóm Vó, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn (Hoà Bình) đầy ắp tiếng cười ấy đã từng chứa bao nỗi lo lắng đến thắt ruột. Gần 3 năm trước, vào một đêm trung tuần tháng 8/2004, cả xóm Vó nháo nhác bởi tin dữ, 4 cô gái đang tuổi cập kê vừa được nhận đi làm thêm ở mãi tận Hà Đông (Hà Tây) suýt bị kẻ xấu lừa bán.

Mọi người vội chạy đến nhà anh Bùi Văn Nhội, Bùi Hồng Xứng, Bùi Văn Căn và nhà chị Bùi Thị Thành để hỏi thăm tình hình. Trong nhà nhốn nháo, người đứng, người ngồi. Anh Bùi Văn Nhội cố gắng bình tĩnh kể lại chuyện.

Vừa đi khỏi nhà chưa đầy 24h, cô con gái mới 18 tuổi Bùi Thị Thanh Hằng 3 lần gọi điện về cho người quen, nhờ thông báo cho gia đình. Lần đầu, lần hai, Hằng thông báo cả nhóm đi an toàn, đang thuê xe về Hà Tây. Cho tới lần thứ 3, được người quen gọi ra nghe điện thoại, anh Nhội phát hoảng khi thấy cô con gái khóc thút thít, nói đứt quãng, thông báo về việc đang ở Lạng Sơn, có khi cả nhóm bị lừa bán, sẽ được đưa qua biên giới trong vài giờ đồng hồ tới.

Tai ù đi, đôi chân chực khụy ngã, nhưng nghĩ tới việc con mình và các bạn sẽ bị lừa bán, anh Nhội vùng dậy, đi sang nhà hàng xóm. Nghe anh Nhội thông báo tin dữ, người nhà của ba cháu Bùi Thị Chỉnh, Bùi Thị Xiên, Bùi Thị Thoa đều hốt hoảng. Không chậm trễ, người nhà các bị hại đến trình báo sự việc với Công an xã Nhân Nghĩa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông báo từ Công an huyện Lạc Sơn, Thượng tá Dương Văn Khanh, Trưởng phòng ANĐT đã triệu tập khẩn cấp một cuộc họp. Phòng ANĐT đã nhờ giúp đỡ từ phía các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn.

Có lẽ đánh hơi được sự thắt chặt an ninh vùng biên của các lực lượng, bọn "mẹ mìn" bắt đầu cảnh giác. Thoáng thấy bóng các chiến sỹ Đồn Biên phòng và Công an Đồng Đăng tiến tới, hai đối tượng người Việt và một đối tượng người Trung Quốc bỏ chạy thoát thân, để lại bốn cô gái trẻ.

Cho đến khi nhận được điện thoại, nghe giọng con gái và các bạn, lại được Công an Đồng Đăng (Lạng Sơn) thông báo, các cô gái đã được giải thoát, anh Nhội mới thở phào. Có lẽ, trong suốt cuộc đời, anh Nhội và những người dân xóm Vó không quên được cảnh các anh Công an tỉnh Hoà Bình đã vất vả đi cùng bốn gia đình lên Đồng Đăng (Lạng Sơn) đưa các cô gái về quê an toàn.

"Mò kim đáy bể" tìm cặp tình nhân thay tên, đổi họ

Cho đến khi 4 cô sơn nữ đã thoát khỏi cạm bẫy của kẻ buôn người, các trinh sát Phòng ANĐT Công an tỉnh Hoà Bình vẫn tiếp tục đi tìm ẩn số về cặp tình nhân đã lừa gạt các cô gái trẻ.

Qua người quen giới thiệu, 4 cô gái có mặt tại nhà chị Den, người cùng xóm. Tại đây, các cô gặp một phụ nữ trẻ đẹp, tự giới thiệu tên là Liên, đi cùng chồng tên là Tuấn, chủ xưởng bánh kẹo ở Hà Tây. Ngoài lo nơi ăn chốn ở, các cô gái còn được trả lương 650 nghìn đồng/tháng. Liên buông câu "Tuỳ các em thôi, xưởng nhà chị tuyển đâu chẳng được người. Cứ yên tâm làm, 25 Tết chị cho về nhà".

Bốn cô gái đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại không có trình độ học vấn cao, nghe Liên nói vậy thì mừng lắm. Công việc bước đầu được thoả thuận và cả Hằng, Chỉnh, Thoa, Xiên sẽ về xưởng, học làm bánh trung thu, phục vụ cho Tết Trung thu sắp tới.

Quần áo gọn nhẹ, bốn cô gái bắt đầu đi theo cặp vợ chồng Liên - Tuấn mà không hề biết sắp rơi vào một cạm bẫy nguy hiểm của bọn buôn người xuyên quốc gia. Ban đầu, các cô gái được Liên bắt xe ôm về Hà Đông. Sau đó, lợi dụng các cô lần đầu xuống núi, không biết đường, Liên đã đưa họ về một nhà nghỉ ở Gia Lâm (Hà Nội).

Tiếp tục cuộc hành trình, bốn cô gái được bọn buôn người đưa lên Lạng Sơn, thuê xe tới khu vực hang Dơi. Đến Lạng Sơn, đoàn có thêm một người đàn ông Trung Quốc nhập bọn. Đến khi được giải thoát, các bị hại cũng không chắc rằng cặp vợ chồng nọ có phải quê ở Hà Tây không, cũng như không chắc tên của họ là tên thật.

Đối tượng đã chạy thoát, 3 cán bộ Phòng ANĐT được nhận nhiệm vụ chính, điều tra vụ án này là Đinh Văn Thới, Lã Thanh Nghiêm và Lê Quyết Thắng nhiều lúc đã chán nản bởi vụ án rơi vào ngõ cụt.

Trong quá trình lần theo dấu vết nhóm tội phạm, các trinh sát bất ngờ thu được một bản phôtô CMND đã bị cháy xém phần chữ số đầu mà Liên để lại ở một nhà nghỉ. Lần theo tên người phụ nữ trong CMND, các trinh sát đã tìm được một người có đặc điểm trùng khớp với mô tả nhân dạng của các bị hại về bà chủ xưởng kẹo tên Liên. Đó là người phụ nữ mang tên Khuất Thị Lan Viên.

Lại một chuyến vất vả từ Hoà Bình về Hà Tây, tuy chuyến đi không tóm được đối tượng nhưng các trinh sát lại có trong tay những thông tin cực kỳ có giá trị. Khuất Thị Lan Viên, tức Liên, thường sống ở Thái Nguyên với mẹ, thỉnh thoảng mới về Hà Tây thăm bố và dì. Không ai biết Viên đi đâu, làm nghề gì nhưng cô ta nói tiếng Trung Quốc rất giỏi.

Viên tuy chưa kết hôn nhưng đã có một con gái ngoài giá thú, đang gửi bà ngoại nuôi ở Thái Nguyên. Người đàn ông mà Viên hay cặp kè là một thanh niên cùng trú tại thị xã Sơn Tây. Chỉ mới nghe tới tên bồ của Viên mà không ít người dân nơi đây đã giật mình. Anh ta là Dương Anh Hoài, 32 tuổi, nhưng đã có tới 5 tiền án, tiền sự.

Từ phán đoán, người đàn ông tên Tuấn, thường đi cùng Viên trong các vụ làm ăn là Hoài, các trinh sát lại tiếp tục kiếm tìm. Và thật bất ngờ, từ đó, các trinh sát lại lần ra một vụ lừa bán các cô gái trẻ tại Phú Thọ.
Anh Hiếu
CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video