Làm rõ một vụ lừa tình nhằm vào cô gái trẻ

30/09/2007
Trước những lời có cánh của gã đàn ông đã có vợ, Giàng Thị Tra, 21 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk đã nhẹ dạ tin theo hắn ta... Sau khi cướp đi sự trong trắng của Tra, kẻ phạm tội đã cùng đồng bọn nhẫn tâm lừa bán Tra sang bên kia biên giới.

Trong sự tìm kiếm vô vọng, gia đình nạn nhân đã tìm đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai tố cáo hành vi phạm tội của đối tượng. Ngày 7/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Sùng Seo Chẩn về hành vi mua bán phụ nữ.

Khi thực hiện hành vi phạm tội, Sùng Seo Chẩn, 24 tuổi, trú tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đang là đối tượng truy nã của Công an huyện Bảo Yên về hành vi trộm cắp tài sản.

Biết rõ việc lực lượng Công an đang ráo riết truy đuổi nên ở những nơi đang lẩn trốn, Chẩn sống khép kín, hắn ít quan hệ với những người xung quanh. Đầu mối duy nhất mà các trinh sát Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm (CSPCTP) mua bán phụ nữ, trẻ em, thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai có được là thông tin từ lời khai của gia đình người bị hại.

Vượt qua hàng nghìn kilômét, trong tình trạng sức khỏe mệt mỏi, bố mẹ Tra cùng một số người quen biết đã lặn lội lên Lào Cai với hy vọng tìm con. Trong chuyến đi này còn có Sùng Seo Dế, trú tại tỉnh Đắk Lắk, người duy nhất có mối liên hệ với kẻ gây án.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình người bị hại, Đội CSPCTP mua bán phụ nữ, trẻ em đã động viên Dế hợp tác với cơ quan Công an để tổ chức bắt giữ Chẩn.

Vốn là kẻ tinh quái, Chẩn rất cảnh giác, trong thời gian này hắn vẫn lang thang ở các bản người Mông ở Lào Cai với hy vọng lừa gạt thêm những cô gái trẻ, nhẹ dạ bán sang bên kia biên giới. Sau hai lần hẹn rồi không đến, trưa 7/9, khi Chẩn xuất hiện tại địa bàn TP Lào Cai, hắn đã bị bắt giữ.

Được biết, Chẩn đã có vợ và 2 con đều sinh sống tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trong thời gian tại ngoại, chờ xét xử, Chẩn đã trốn truy nã vào các tỉnh Tây Nguyên sống nhờ vào mối quan hệ với một số người dân tộc thiểu số di cư vào đó.

Cuối tháng 8, trong một lần đến nhà Dế, một người họ hàng xa đang ở tại tỉnh Đắk Lắk chơi, Chẩn tình cờ quen biết với cô bé Giàng Thị Tra. Cô gái người dân tộc thiểu số trẻ người, non dạ chưa một lần ra khỏi bản, làng đã bị những lời đường mật của gã đàn ông có vợ làm mê hoặc.

Thật tình cờ, giai đoạn đó Tra lại bị ốm nên cô bé nhận được sự chăm sóc tận tình của Chẩn. Chính hoàn cảnh đó khiến Tra nghĩ rằng Chẩn thực sự có tình cảm với cô... Bằng kinh nghiệm của một người đàn ông từng trải, Chẩn biết Tra đã "cắn câu" nên rắp tâm thực hiện hành vi phạm tội.

Với những lời có cánh, hứa hẹn chuyện gia đình, Chẩn đã rủ được Tra cùng đi chơi đến tỉnh Đắk Nông. Tại Đắk Nông, tên Chẩn đưa Tra vào một khách sạn rồi cướp đi sự trinh trắng của cô. Sau đó, hắn bắt xe ôtô đưa Tra lên Lào Cai rồi tìm mối để bán người. Vốn từng sinh sống tại Lào Cai nên Chẩn không khó khăn lắm để gặp được một đối tác là người Lào Cai và đặt vấn đề với tên này đưa Tra sang Trung Quốc bán.

Các đối tượng đã đưa Tra sang bên kia biên giới. Bọn chúng bán Tra cho một đối tượng không quen biết với giá 10.000 NDT. Số tiền này, Chẩn và  kẻ dẫn đường chia nhau, mỗi tên được 4.000 NDT. Số còn lại, bọn chúng dùng để trả cho đối tượng người Trung Quốc đã dẫn đường.

Sự mất tích kỳ lạ của cô bé Tra khiến gia đình vô cùng lo lắng. Mặc dù điều kiện kinh tế của gia đình vô cùng khó khăn song bố mẹ Tra đã phải bán những tài sản có giá trị của gia đình rồi lặn lội lên Lào Cai tìm kiếm con với hy vọng mong manh.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình người bị hại, cơ quan điều tra đã tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng Chẩn, đồng thời đang ráo riết tìm thông tin để giải thoát cho nạn nhân Tra. Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Mai Anh
CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video