Làm giàu từ cây bạch đàn

24/05/2005
Đến thăm nhà chị Nguyễn Thị Phương ở TP Thái Nguyên, nhìn cơ ngơi của mẹ con chị, khó mà tin được, đây là thành quả lao động của người phụ nữ một mình nuôi con.

Chị Nguyễn Thị Phương sinh năm 1959, quê ở xã Tiến Thành, huyện Đồng Quang, tỉnh Thái Nguyên. Năm 1974, chị nhập ngũ vào Quân khu 1, công nhân quốc phòng của Công ty Việt Bắc. Năm 1998 anh em trong đơn vị rất ái ngại cho hoàn cảnh mẹ con chị, khi người chồng thân yêu-trụ cột gia đình- ốm bệnh, rồi mất. Nỗi đau làm chị suy sụp tưởng không dậy nổi. Song được cơ quan, đoàn thể quan tâm giúp đỡ, nhất là hội phụ nữ cơ sở, bầu chị vào ban chấp hành, với mong chị bớt mặc cảm, hòa nhập cùng chị em. Dần dần chị cũngthấy cuộc sống đầy ý nghĩa khi biết yêu công việc chuyên môn, yêu đồng nghiệp và yêu lao động.

 

Ngoài hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, về nhà chị bắt đầu từ công việc mượn ruộng đất cấy hai sào lúa và trồng rau muống bán. Nhờ tần tảo chắt chiu, mẹ con chị Phương đủ ăn, không phải đi mua rau, mua gạo. Kiên trì và nhẫn nại, đến năm 2000 chị Phương đã đủ vốn để đấu thầu làm chủ một rừng cây bạch đàn rộng 1000m2, đã cho thu hoạch. Chị còn mua được 500m2 đất và xây nhà.


Chị Phương tâm sự: "Ngoài nhiệm vụ ở đơn vị, trung bình một năm mẹ con tôi có thêm thu nhập khoảng 15 triệu đồng từ rừng bạch đàn và chăn nuôi. Song niềm hạnh phúc hiện nay của tôi là cháu gái đang học lớp 8, ngoan ngoãn, chăm chỉ, năm nào cũng là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến”.

Mai Phương - Báo Quân đội nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video