Hồ Núi Cốc - Huyền thoại lưng chừng núi

10/11/2004
Chắc ít nhất một lần bạn cũng đã từng nghe tới cái tên Hồ Núi Cốc, nhưng sẽ thú vị hơn nhiều nếu bạn được đi du thuyền trên hồ ở lưng chừng núi và nghe lại chuyện tình của chàng Cốc và nàng Công -một câu chuyện tình buồn và đẹp. Còn nếu là du khách nước ngoài, bạn cũng sẽ có cơ hội tìm thấy những điều lý thú, bổ ích từ tour du lịch này.

Chỉ mất chưa đầy hai giờ đồng hồ là bạn đã đến được với Thái Nguyên, đến với khu du lịch hấp dẫn. Tới đây, bạn sẽ được leo núi, ngắm những cảnh đẹp của Thái Nguyên, của hồ từ một tầm nhìn mới. Bạn có thể bao quát được toàn thể khu du lịch với 80 hòn đảo. Có đảo được bao phủ bởi toàn rừng xanh, có đảo lại là nơi hội tụ của rất nhiều loại chim muông, mà đặc biệt là cò. Chúng có mặt ở khắp nơi, giúp bạn quên đi những mệt nhọc sau một tuần làm việc căng thẳng. Có những đảo lại là nơi cư trú của bầy dê… Điều này sẽ tạo cho bạn những cảm xúc khác lạ, khiến bạn như đã được “làm mới” mình lên rất nhiều.

 

Nhưng nếu bạn không phải là người thích nhìn mọi vật từ trên cao, bạn sẽ được du ngoạn trên mặt hồ Núi Cốc với diện tích lên tới 2.500 ha. Giữa mênh mông trời đất, bạn có thể nghe lại bài hát “huyền thoại hồ Núi Cốc” tại chính nơi sản sinh ra câu chuyện tình này: “Nắng lên xanh, màu xanh huyền thoại. Nghe câu chuyện buồn của đôi trai gái… Một người đau, nước mắt thành sông, một người chờ, chờ hoá núi…”. Có gì thú vị hơn điều này không? Bạn đã được nghe chuyện và nhập tâm vào từng nhân vật qua lời ca đó… Chuyện kể rằng, xưa kia có chàng Cốc và nàng Công …

 

Rời hồ Núi Cốc, du khách mất khoảng hơn 1 giờ là tới động Phượng Hoàng -khu danh thắng nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, cách mặt đất gần 300m bạn sẽ được thoả sức để trí tưởng tượng của mình theo muôn hình kỳ lạ của nhũ đá và nghe thấy những bản hoà tấu của gió, của đá trong một “Sân khấu” thiên nhiên đầy huyền ảo. Không chỉ vậy, bạn còn được thấy lại nơi hoạt động của các nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam xưa kia. Bạn cũng sẽ được nghe lại những câu chuyện đầy thú vị của các bậc lãnh đạo Việt Nam trong những tháng năm sống và hoạt động tại nơi này.

 

Và nếu bạn chọn điểm đến là Thái Nguyên vào tháng 3 âm lịch rất có thể bạn sẽ được thưởng thức, tham gia vào ngày Hội của đồng bào H’Mông. Bạn sẽ thấy được những nét văn hoá dân tộc thông qua các trò chơi như múa võ, thổi kèn, nghe hoạ mi hót… Vào dịp này, nếu may mắn bạn sẽ được nghe trai gái H’Mông gọi nhau đi chơi núi và tỏ tình bằng hát ống và kèn lá.

 

Cuối cùng nếu, bạn có thời gian tham gia 2 ngày vào tour du lịch này thì vào ban đêm bạn còn có tổ chức đốt lửa trại, giao lưu với các đoàn du khách khác hoặc với người dân địa phương. Bạn sẽ được hoà mình vào những lời ca, điệu nhảy sôi động của trai gái trong vùng. Nhưng, nếu muốn có sự riêng tư, các bạn cũng vẫn có không gian riêng cho mình. Tới với Thái Nguyên -hồ Núi Cốc, chắc chắn du khách sẽ có được những giây phút nghỉ ngơi thật thoải mái.

 

Theo báo Hà Nội mới

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video