Hai gã trai lừa bán 3 cô gái ra nước ngoài

09/01/2008
Nghe ba cô bạn thời phổ thông tâm sự vừa bỏ việc, đang muốn tìm việc mới, Trần Văn Thăng nảy ý định đưa ba cô lên Lạng Sơn bán cho nhà chứa. Đến Lạng Sơn, Thăng liên lạc với Trần Văn Dự để tìm mối bán “hàng” rồi bán ba cô gái cho một quán karaoke ở Pò Chài (Trung Quốc) lấy 8.000 NDT.

Những kẻ đã nhẫn tâm lừa bán ba cô gái trẻ qua bên kia biên giới làm gái bán dâm là Trần Văn Dự và Trần Văn Thăng, cùng 25 tuổi, đều trú tại thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 16/11, toàn bộ hồ sơ vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang chuyển sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố hai đối tượng này về tội "Mua bán phụ nữ".

Ba cô gái nhẹ dạ trong vụ án này là M., H. và L., đều 23 tuổi, ở huyện Lạng Giang. Cả ba cô từ nhỏ đã chơi thân với nhau, sau khi tốt nghiệp THPT được một thời gian, họ cùng rủ nhau nộp đơn xin vào làm việc tại Công ty Giày dép Quỳnh An ở Việt Yên, Bắc Giang.

Khi vào đây, Công ty cho đi học nghề ở thị xã Hà Đông, Hà Tây. Trong quá trình học tập, các cô nhận thấy công việc không phù hợp nên đã rủ nhau bỏ ngang về nhà.

Khi về đến thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, họ gặp lại Trần Văn Thăng, đang làm nghề xe ôm ở thị trấn Vôi. Ngay sau đó, Thăng lấy xe máy đèo ba cô bạn gái lên tận Hữu Lũng (Lạng Sơn) chơi, hát karaoke.

Trong quá trình đi chơi, mấy cô gái tâm sự với Thăng rằng vừa bỏ việc, giờ nếu Thăng biết ở đâu tuyển người làm thì giới thiệu cho họ. Nghe thấy vậy, Thăng liền nảy sinh ý định lừa mấy cô lên Lạng Sơn bán cho các nhà chứa.

Sở dĩ Thăng có ý định này vì anh ta có quen một đối tượng tên là Trần Văn Dự, hiện đang làm ăn buôn bán ở cửa khẩu Tân Thanh. Do đó Thăng đã lấp lửng nói với các bạn rằng, có ông anh họ trên Lạng Sơn có thể xin việc cho họ, Thăng sẽ đưa các cô lên đó, nếu thấy việc phù hợp thì làm, không thấy phù hợp thì Thăng lại đưa về, coi như đi chơi cho biết Lạng Sơn.

Nghe cậu bạn học cùng thời phổ thông nói thế thì họ tin lắm, cả ba nhao nhao đòi lên Lạng Sơn ngay để xem công việc thế nào. Chẳng để ba cô phải chờ lâu, buổi chiều cùng ngày, Thăng chở ba cô lên thẳng Tân Thanh. Khi cả bốn đi đến khu bãi đá hang Chui, Tân Thanh thì Thăng dừng lại trước một quán cơm. Trong lúc mấy cô đang vui vẻ ăn uống thì Thăng gọi điện cho Dự ra xem "hàng".

Dự đến, Thăng nói nhỏ: "Em có ba con hàng, anh xem cho sang bên kia với". Dự lặng lẽ quan sát, sau đó anh ta rút ví trả tiền cơm rồi lăng xăng mang túi đồ của ba cô gái lên xe của mình.

Về phía ba cô gái, sau khi thấy "anh họ" của Thăng xuất hiện thì họ mừng lắm. Ăn xong, ba cô líu ríu lên xe của Thăng và Dự đi về hướng biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Khi đến bãi đỗ xe gần biên giới, Thăng và Dự gửi xe và đưa các cô đi bộ theo đường mòn rồi đến một quán karaoke ở Pò Chài, Trung Quốc. Tại đây, hai gã trai đưa các cô lên gác nghỉ ngơi và hát karoke, sau đó cùng kéo nhau tìm nhà trọ ngủ qua đêm.

Vì Dự đã hẹn từ hôm trước, hôm sau có ba người (hai nam, một nữ) tìm đến nhà trọ gặp ba cô gái nói sẽ thuê họ đi đóng quần áo bò, ngoài tiền ăn, mỗi tháng trả 600.000 đồng. Các cô đồng ý và theo họ lên 2 xe ôtô đi sâu vào trong nội địa. Họ đi rất lâu thì đến một ngôi nhà ở sườn núi.

Thấy các cô bị say xe, Thăng đưa họ vào giường nằm nghỉ, còn mình quay lại quán karaoke ở Pò Chài và được gã chủ quán trả cho 8.000 NDT tiền bán ba cô bạn gái. Khi thoát được về nước, các cô đã cùng làm đơn gửi lên Công an Bắc Giang.

Biết các cô gái đã trở về và làm đơn tố cáo mình, Dự đã đến Cơ quan CSĐT xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt Thăng.

CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video