Giết kẻ tình nghi bán con gái mình sang Trung Quốc

06/12/2007
Cách đây mấy tháng, đứa con gái thứ 2 chưa tròn 17 tuổi, đẹp như bông hoa rừng của Mua Vản Ly bị mất tích. Thương con, Ly lồng lên như con thú bị thương. Anh bỏ nương đi khắp nơi, sang cả Trung Quốc tìm con gái và biết tin con mình đã bị Sùng Thị Mỷ lừa bán. Quá tức giận, Ly đã ra tay sát hại Mỷ.

Chiều 30/11, chiếc xe ôtô chở đối tượng giết người Mua Vản Ly, 38 tuổi, ở xóm Má Xí B, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn xuôi về Trại tạm giam, Công an tỉnh Hà Giang. Trên xe, đối tượng ngồi im lìm, gương mặt khắc khổ in hằn sự hối hận, xót xa.

Mua Vản Ly vốn chỉ là một người lao động hiền lành, chẳng bao giờ va chạm với ai. Thế nhưng, quá đau khổ vì đứa con gái mới lớn bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, quá uất ức vì không thể bắt kẻ mà anh ta nghi đã lừa bán đưa con gái trở về, người đàn ông ấy đã phạm tội...

Cuộc truy tìm cái xác biết… bay

Câu chuyện này xảy ra từ cách đây gần 2 tháng. Khoảng 14h ngày 4/10, anh Vàng Bản Xay, ở xóm khai hoang, xã Đồng Văn, huyện Đồng Văn trên đường đi thu ngô ngang qua đoạn đường rừng vắng thuộc xóm Thiên Hương thì bắt gặp một chuyện lạ.

Có một vết dạt cỏ khá lớn từ trên đường chạy dài hun hút xuống và từ phía dưới đó có một người đàn ông vừa trèo lên vừa cắm cúi vạt lại cây cỏ cho trở lại vị trí cũ.

Nhận ra đó là Mua Vản Ly, người xã Ma Lé, anh Xay gọi với: "Anh Ly đang làm gì đấy?". Người đàn ông lầm lì trả lời: "Đi chơi thôi!". Nghe vậy, anh Xay đi thu ngô, nhưng hình ảnh về vết trượt cỏ cứ ám ảnh anh. Liệu có phải ai trộm cắp đồ đạc của bà con rồi đẩy xuống cất giấu, hay là có con trâu, con bò nhà ai bị trượt xuống?

Hết chuyến thu gom ngô thứ 2, anh Xay quay lại đường cũ, bò xuống theo vết dạt cỏ. Được khoảng 70m, đến một đoạn cây vắt ngang, anh giật bắn mình khi thấy có xác một người phụ nữ bị giết hại, chân lủng lẳng không giày dép...

Sợ quá, anh cứ bò ngược lên, rồi chạy một mạch đến nhà Trưởng xóm báo tin. Một nhóm người được Trưởng xóm cử theo anh Xay bò xuống chỗ người đàn bà bị giết.

Họ đều thấy rõ xác người đàn bà nằm sấp, vắt ngang bụi cây, mặc váy đen, áo màu da cam... Nhưng vì lúc đó trời tối, lại đến bữa nên họ bảo nhau về nhà ăn cơm, rồi đợi Công an huyện vào khám nghiệm tử thi.

Khoảng 22h30' cùng ngày, sau khi nhận được tin báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đồng Văn nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhưng khi các anh được mọi người dẫn xuống chỗ từng nhìn thấy cái xác thì chỉ thấy... bụi cây. Chẳng nhẽ cái xác biết bay?

Những ngày sau, Công an huyện đã phát động quần chúng trong vùng truy tìm cho ra địa điểm mà thủ phạm cất giấu cái xác.

Đến ngày 11/10, ông Trưởng xóm Thiên Hương đi đánh cá ở suối Séo Hồ, thì phát hiện ra xác người đàn bà mà Công an huyện đang truy tìm. Cơ quan Công an đã xác định được nạn nhân là bà Sùng Thị Mỷ, 59 tuổi, trước đây ở xóm Má Xí B, xã Ma Lé, nay chuyển sang ở xóm Há Đề, xã Tà Lủng. 

Thủ phạm là người bố mất con gái

Theo lời khai của gia đình bà Mỷ thì mấy tháng nay bà sang bên Trung Quốc. Đến tối 3/10, bà Mỷ địu theo 2 con lợn nhỏ từ Trung Quốc về nhà con trai ở xóm Má Xí B ăn cơm và cho con 1 con lợn. Sáng sớm hôm sau, bà Mỷ địu con lợn còn lại về nhà thì trên đường đi bị sát hại.

Từ lời khai của các nhân chứng, tổ công tác của Phòng PC 14 và Công an huyện Đồng Văn đã tập trung nghi vấn vào Mua Vản Ly, 38 tuổi, ở xóm Má Xí B. Anh Ly có 5 con, nhưng cách đây mấy tháng, cả gia đình nháo nhác vì đứa con gái thứ 2 chưa tròn 17 tuổi, đẹp như bông hoa rừng bị mất tích. Thương con, anh Ly lồng lên như con thú bị thương.

Anh bỏ nương đi khắp nơi, sang cả Trung Quốc tìm con gái. Anh Ly được những người quen bên Trung Quốc kể rằng có thấy con gái anh đi theo bà Sùng Thị Mỷ, mà người ta nói bà Mỷ có hành vi bán phụ nữ sang Trung Quốc. Nhưng anh không thể tìm thấy bà Mỷ cũng như đứa con gái nhỏ.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 20/11, Công an tỉnh Hà Giang đã ra lệnh truy nã đối với Mua Vản Ly về tội giết người.

Tối 29/11, Công an huyện Đồng Văn nhận được tin Mua Vản Ly sau một thời gian chạy trốn đã trở về. Khi thấy Công an xuất hiện, Ly lặng lẽ tra tay vào còng.

Theo lời khai của Ly thì sáng 4/10, anh ta đã đón đầu bà Mỷ ở đoạn đường tắt nối từ xóm Má Xí B sang xóm Thiên Hương để đòi con. Bà Mỷ không nghe nên 2 bên giằng co, vật lộn và rơi trượt xuống dốc.

Rơi được khoảng 70m thì cả 2 mắc lại ở bụi cây ngang đường, Ly dùng hòn đá nhặt được đập 2 nhát vào đầu bà Mỷ khiến bà tử vong.

Khi biết mọi người đã phát hiện xác bà Mỷ nhưng chưa chuyển đi chỗ khác, vào buổi tối cùng ngày, Ly đã ra lấy dây thừng tròng vào cổ người đàn bà xấu số rồi vừa kéo, vừa vác ra suối Séo Hồ. Anh ta thả xác người đàn bà xuống suối, chặn đá lên rồi về nhà xin tiền vợ bỏ trốn.

T. Hòa - Báo CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video