Gặp những phụ nữ từng bị bán sang bên kia biên giới

22/12/2006
K.A. kể, phải đến hết năm nay cháu mới tròn 16 tuổi nhưng cháu phải tiếp khách từ cuối năm 2004. Đến giữa năm 2005, K.A. mới có điều kiện viết thư về cho người bác ruột, trình bày toàn bộ sự việc và nhờ báo với Cơ quan công an.

Nạn nhân đầu tiên mà tôi đề cập đến trong bài viết này là cháu Vũ Thị K.A., trú tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng. Khi cháu vừa tròn 8 tuổi thì mẹ đi tù, bố không có khả năng nuôi con nên K.A. đã phải cùng các anh chị em sống nhờ trong gia đình bác ruột. Lớn lên thường xuyên bị người bác chửi mắng không tiếc lời nên K.A. dần dần trở thành một cô bé ít giao tiếp.

Cạnh nhà em, có Phạm Thị Mến, 28 tuổi, một phụ nữ nhanh nhảu lại ăn mặc khá mốt nên K.A. thường tìm sang nhà Mến để tâm sự. Thấy cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương nên không ít lần Mến đã rủ K.A. đi rửa bát thuê cho các cửa hàng ăn uống ở phố Mới, thị xã Lào Cai với mức lương cao, nhưng em đều từ chối.

Một ngày cuối năm 2004, khi gia đình bác em nhận được tin bà nội hiện đang trú tại bản Vượt, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai bị ốm. Không lên thăm được, bác K.A. đã cho cháu gái mình 100 nghìn đồng và bảo em đón ôtô lên thăm bà nội.

Khi xe đi ngang qua khu vực Cam Đường, bất ngờ Mến từ đâu xuất hiện, lên xe ngồi cạnh em. Trong lúc ngồi trên xe, Mến rủ rê KA đi làm thuê ở phường Phố Mới nhưng K.A. từ chối thì liền bị Mến kéo xuống xe, cầm tay dắt đi. K.A. đành lẳng lặng đi theo sự chỉ bảo của Mến, lên xe ôm, qua cầu Sập vượt biên sang Trung Quốc (TQ). Tới một nhà hàng, Mến bán K.A. cho chủ.

Cho đến bây giờ, nhớ lại những ngày tháng đau khổ và tủi nhục trên đất lạ, nước mắt K.A. vẫn không ngừng tuôn trào. K.A. kể, phải đến hết năm nay cháu mới tròn 16 tuổi nhưng cháu phải tiếp khách từ cuối năm 2004. Đến giữa năm 2005, K.A. mới có điều kiện viết thư về cho người bác ruột, trình bày toàn bộ sự việc và nhờ báo với Cơ quan công an. Ngày 16/5/2005, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lào Cai đã bắt khẩn cấp Phạm Thị Mến.

Trong số những kẻ chủ mưu buôn bán phụ nữ ở Lào Cai trong thời gian qua bị Cơ quan công an triệt phá, đáng chú ý nhất phải kể đến Chu Văn Hiếu. Chưa từng có tiền án, nhưng nhắc đến Hiếu, những tay chơi có tiếng ở thành phố Lào Cai đều phải kiêng nể. Bố mẹ đã có tuổi, nên không có tiền cung cấp cho Hiếu hút chích, Hiếu nghĩ ra cách kiếm tiền là dẫn gái sang bên kia biên giới. Một lần đến nhà người quen chơi, Hiếu đã bắt mối với một người đàn bà, đang có nhu cầu tìm gái là người Việt Nam sang phục vụ cho khách  làng chơi.

Chưa đầy 3 tháng, Hiếu đã 5 lần đưa 7 phụ nữ Việt Nam qua biên giới để bán. Lần thứ nhất vào khoảng tháng 5/2005, thông qua mối quan hệ quen biết từ trước, Hiếu đến nhà em Tống Thị S., 18 tuổi, trú tại xã Thân Thuộc, tỉnh Lai Châu rủ em đi lên thành phố Lào Cai chơi. Đến nơi, Hiếu đã đưa S. đến nhà bà Quắn, hiện đang trú tại tỉnh Lào Cai. Bà Quắn đã bán S. cho một người đàn ông TQ ở chợ Hà Khẩu với giá 4 triệu đồng. Hai tháng sau, Hiếu qua chợ Hà Khẩu đón S  trả về cho gia đình cô, bảo cô vừa đi chơi xa trở về.

Lần thứ 2 vào khoảng tháng 7/2005, Chu Văn Hiếu lại tiếp tục đến nhà Nông Thị Nhung, 20 tuổi, ở xã Tả Phời rủ Nhung đi làm ăn. Nhung đồng ý và đã theo Hiếu sang chợ Hà Khẩu, TQ để bán hàng. Tại đây, Hiếu tiếp tục giao Nhung cho bà Quắn và nói  bà “tìm chồng” giúp cho chị. Ở Hà Khẩu được vài ngày, bà Quắn đã nhờ người mai môi giúp Nhung lấy chồng tận QĐ. Trong phi vụ này, Hiếu được bà Quắn trả cho 1,9 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn như trên chỉ riêng trong tháng 8/2005, Hiếu đã trực tiếp lừa 5 phụ nữ khác sang TQ, bán. Trong một ngày, Hiếu đến xã X. của huyện Than Uyên, lừa một lúc 3 em gái là Lò Thị P., Tòng Thị H., Lù Thị H. đưa sang TQ bán.

Bảo Nho

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video