Gặp ba nữ bí thư – cựu cán bộ Hội
Trong ba người, chị Đổng Thị Kim Vui - Bí thư Quận ủy Q.8 - có “thâm niên” làm cán bộ Hội nhất: 19 năm (là chủ tịch Hội cơ sở, Phó chủ tịch và Chủ tịch Hội LHPN Q.Tân Bình). Sau đó, chị có thêm chín năm làm Phó chủ tịch UBND Q.Tân Bình, ba năm làm Chủ tịch UBND Q.Tân Phú, hai năm làm Giám đốc Sở Du lịch, hai năm làm Bí thư Q.8, trước khi tái đắc cử chức vụ Bí thư tại Đại hội vừa qua (ngày 21, 22/7).
Theo chị Kim Vui, 19 năm làm cán bộ Hội đã giúp ích rất nhiều cho công tác sau này. Chị “bật mí”, trong 13 năm làm quản lý nhà nước, chị luôn dựa vào Mặt trận và các đoàn thể. Đoàn thể mạnh, quần chúng mạnh là nguồn lực lớn để hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị.
Với chị, việc đi làm trong ngày nghỉ, gặp dân tại khu phố, tổ sau giờ hành chính là việc làm thường xuyên. Cũng vì lẽ đó, chị không giấu được sự ray rứt khi đôi lúc không tròn nhiệm vụ chăm sóc gia đình. “May mắn là tôi có người chồng luôn hiểu và chia sẻ được công việc của tôi. Tôi cũng luôn tâm sự để anh hiểu rằng, niềm vui lớn nhất của tôi là được trở về bên mái ấm gia đình” - chị tâm sự. Anh chị có hai cô con gái, một đã tốt nghiệp đại học, một đang học đại học.
Ngay sau ngày miền Nam giải phóng (1975), chị Nguyễn Thị Kim Hoàng - Bí thư Quận ủy Tân Bình - đã bắt đầu tham gia công tác ở địa phương, với vai trò Phó chủ tịch Hội LHPN P.15 (Q.Tân Bình), sau đó là Bí thư Đoàn phường. Chị tiếp tục kinh qua các nhiệm vụ Chủ tịch, Bí thư phường 13, Phó ban rồi Trưởng ban tổ chức Quận ủy, Phó bí thư rồi Bí thư Quận ủy Tân Bình và tiếp tục đắc cử bí thư tại đại hội đầu tháng 8 vừa qua.
Theo chị, PN làm lãnh đạo thường có thuận lợi là mềm dẻo, tạo sự đồng thuận cao trong tập thể. Tuy nhiên, ngoài công việc tại cơ quan, PN còn phải lo vun đắp hạnh phúc gia đình, do đó, bản thân người PN phải rất nỗ lực để chu toàn cả hai. Hiện, chị có hai con gái đều ngoan, đang học đại học. Mối băn khoăn của chị hiện nay là vấn đề cải thiện, nâng cao chất lượng sống của người dân. Những năm sau giải phóng, Tân Bình được xem là “đất lành chim đậu”, nên lượng dân các tỉnh đến sinh sống rất đông, làm cho cơ sở hạ tầng quá tải; một bộ phận người dân vẫn còn nghèo.
Nhẹ nhàng, giàu nữ tính, hay cười, chị Nguyễn Thị Thu - Bí thư Huyện ủy Nhà Bè - luôn tạo cho người đối diện cảm giác thật thoải mái, chân tình. Trước khi đắc cử chức vụ bí thư (ngày 31/7 vừa qua), chị Thu là Phó bí thư Huyện ủy Nhà Bè chưa đầy hai năm (chị được điều từ Ban Dân vận Q.5 về). Do vậy, chị rất vui khi “là người mới” nhưng được anh em, đồng chí tín nhiệm bầu với số phiếu cao.
Từ năm 1985, khi tròn 19 tuổi, chị bắt đầu công tác tại Quận Đoàn 5 và gắn bó với đơn vị này 11 năm. Sau đó, chị có ba năm làm Phó ban Quản lý chợ kiêm Chủ tịch Hội PN chợ Hòa Bình. Chị tiếp tục kinh qua nhiều chức vụ như Phó giám đốc Công ty thương mại Q.5, Bí thư Quận Đoàn, Bí thư Đảng ủy phường, Trưởng phòng kinh tế Q.5, Trưởng ban Dân vận Q.5.
Làm lãnh đạo, áp lực công việc rất nặng nề, nên mỗi chị đều có cách giảm stress cho mình. Chị Kim Vui thì xem việc trò chuyện với người thân, chơi đùa với cháu ngoại (bảy tuổi) là cách để cân bằng, thư giãn. Chị Kim Hoàng thì tập yoga, đi bộ mỗi buổi sáng quanh công viên cùng chị em trong xóm. Chị Thu thì vui đùa với mẹ và các anh chị, thỉnh thoảng đi uống cà phê cùng nhóm bạn học chung từ hồi tiểu học.
Ngọc Hồ
Ngày 10/8, tại ĐHĐB đảng bộ huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2010 - 2015, chị Nguyễn Thị Kim Dung tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy. Đây là nữ bí thư thứ tư trong 20 quận huyện đã tiến hành xong ĐH của TP.HCM. Chị Kim Dung sinh năm 1960, cử nhân Luật, Hành chính, Cao cấp chính trị, từng kinh qua các chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBND huyện và được bầu làm Bí thư Huyện ủy từ giữa nhiệm kỳ 2005 - 2010. |