Gã pêđê và đường dây mua bán phụ nữ xuyên quốc gia

19/01/2008
Nhiều người dân nông thôn tỉnh An Giang bất ngờ khi thấy các cô gái trẻ nghe theo lời một đối tượng rời bỏ làng quê đi tìm việc làm với mức lương hậu hĩnh. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì bất thường nếu như nhiều gia đình có con em đi tìm việc làm nhưng đã hơn 5-6 tháng vẫn không biết tin tức con em họ.

Nhận định đây có thể là trò lừa đảo, gạt gẫm để buôn bán phụ nữ ra nước ngoài, các cơ quan chức năng tỉnh An Giang nhanh chóng vào cuộc. Qua điều tra ban đầu, CA tỉnh An Giang phát hiện đối tượng thường xuyên về vùng nông thôn gạ gẫm các cô gái chính là Lê Văn Em (SN 1968, ngụ tổ 7, ấp Tây Khánh A, xã Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang). Vốn là một đối tượng đồng tính lại thích chơi bời lêu lổng, để có tiền ăn chơi Em đã nghĩ ra cách lừa đảo buôn bán phụ nữ. Bằng thủ đoạn về các vùng quê dò hỏi những cô gái có hoàn cảnh khó khăn, sau đó giả vờ đến an ủi và bảo rằng có người quen ở Vĩnh Xương, Tân Châu đang cần người bán quán cà phê. Mê mẩn trước những lời hứa ngon ngọt của Em, các cô gái đã theo Em rời bỏ làng quê. Do từ trước tới giờ chưa được đi xa nên khi bị Em đưa đến cửa khẩu biên giới Vĩnh Xương (Tân Châu), các nạn nhân vẫn không biết gã đưa mình đi đâu. Mãi đến khi bị Em đưa vào các nhà thổ chứa gái mại dâm ở Campuchia, lúc này các cô gái mới biết mình đã lọt vào tay kẻ buôn người. Tùy theo ngoại hình, Em bán cho chủ chứa từ 400.000-500.000 đồng/người hoặc trả bằng chiếc điện thoại cũ mèm. Tại các nhà thổ Campuchia, nạn nhân bị ép mỗi ngày tiếp hàng chục lượt khách, có khi từ 30-40 lượt khách/ngày. Nếu nạn nhân nào mệt mỏi chẳng chịu tiếp khách hay có ý định bỏ trốn đều bị chủ chứa đánh đập, bỏ đói. Cuối năm 2007, nạn nhân Huỳnh Thị K. và Phan Thị Th (cùng ngụ Châu Thành - TP. Long Xuyên) đã tìm cách trốn về Việt Nam sau đó tố giác Em với Cơ quan điều tra.

Từ thông tin trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng vào cuộc. Tuy nhiên đơn thư của nạn nhân quá mơ hồ, chẳng nêu rõ tên tuổi hay dòng địa chỉ nào của tên buôn người. Công an chỉ có thể tập trung vào một điểm duy nhất, đó là gã đàn ông này có giọng nói eo éo, ăn mặc lòe loẹt. Cùng lúc, các trinh sát nhận được thông tin trên địa bàn thành phố Long Xuyên xuất hiện một gã pêđê đang gạ gẫm các cô gái đi cửa khẩu Vĩnh Xương bán nước, đó chính là Lê Văn Em. Lúc này Em vẫn chưa hay bị theo dõi nên vẫn tìm cách lừa đảo bán các cô gái ra nước ngoài. Em gặp một phụ nữ ngụ phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên và hứa nếu giới thiệu được các cô gái trẻ đẹp chịu qua Campuchia làm sẽ được trả 200.000 đồng/người. Đúng hẹn, ngày 28-3-2007 hắn tới quán nước gần hồ Nguyễn Du (phường Mỹ Bình) gặp bà N. xem mặt các cô gái thì bị Công an tỉnh An Giang ập tới bắt giữ. 

Khi Cơ quan điều tra xét hỏi, Em luôn miệng chối tội. Cuối cùng,  trước các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, Em đã thừa nhận tội ác. Trong gần 2 năm qua, Em đã lừa bán 7 nạn nhân ngụ huyện Châu Thành, TP. Long Xuyên qua Campuchia. Hầu hết các nạn nhân đều còn trẻ và trong số đó có hai người tuổi vị thành niên. Lần giở hồ sơ phạm tội của Em, nhiều người không khỏi bất ngờ bởi trước đó y đã từng bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 7 năm tù giam về tội buôn bán phụ nữ. Mãn hạn tù, Em không lo làm ăn lại tiếp tục dấn thân vào con đường tội lỗi. Hắn bỏ nhà đi lang thang qua Campuchia làm nghề bồi bàn, sau đó trở về Việt Nam và tiếp tục tìm các nạn nhân bán ra nước ngoài. Qua nhiều lần dắt gái sang Campuchia bị CA truy bắt, Em đối phó bằng cách không trực tiếp đưa các nạn nhân đi mà thuê xe máy chở đến Vĩnh Xương, còn hắn ngồi xe khác. Nếu các nạn nhân bị phát hiện, Em lập tức bỏ trốn.

Rồi đây Lê Văn Em sẽ phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Quỳnh Hương, Tuyết Nhung
CATPHCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video