Cô sinh viên Việt Nam được vinh danh trên đất Mỹ

22/04/2005
Vào những ngày đầu tháng 4/2005, niềm vui đến với ngôi nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Châu (Đà Nẵng) khi hay tin cô con gái nhỏ Nguyễn Công Trung Thu được nhận giải thưởng hằng năm của nước Mỹ dành cho sinh viên có thành tích học tập ưu tú.

Không chỉ học giỏi, ngay từ học kỳ 2 của năm thứ nhất, Trung Thu đã là sinh viên đại sứ với công việc giúp đỡ những sinh viên mới quen dần với điều kiện, hoạt động của nhà trường cũng như việc học tập.  

 

Những hoạt động nhiệt thành của Trung Thu đã được nhà trường và nước Mỹ ghi nhận, trở thành một trong những sinh viên xuất sắc của toàn nước Mỹ, trong đó Thu là một trong 15 sinh viên nổi bật nhất của Trường ĐH Herkimer được Who's who vinh danh trong ấn bản 2004 - 2005 và được đăng trên báo Evening Telegram. Không chỉ nhận được giải thưởng này, Trung Thu cũng trở thành sinh viên duy nhất thay mặt cho hơn 3.000 sinh viên tốt nghiệp đợt này sẽ đọc diễn văn tốt nghiệp.  

 

Hiệu trưởng Trường Herkimer -ông Ronald F.Williams đã chính thức gửi thư mời mẹ của Thu sang Mỹ để dự lễ tốt nghiệp. Trong thư, ông viết: "Tôi trân trọng thông báo về thành tích học tập của con gái bà, sẽ tốt nghiệp vào 20/5/2005. Bà nên tự hào về cô con gái giỏi giang của mình, cô ấy đạt điểm tốt nghiệp 3.65/4.0. Với lý do đó, chúng tôi mời bà sang tham dự lễ tốt nghiệp của cô ấy...". 

 

Không phải bây giờ thành tích học tập của Thu mới được khẳng định. Khi còn là học sinh lớp 11 trường THPT Phan Chu Trinh (Đà Nẵng), Thu đã là học sinh duy nhất đạt số điểm 50/50 trong kỳ thi CCI và trở thành học sinh Việt Nam duy nhất nhận chương trình học bổng tại Mỹ.  

 

Ở Mỹ, Thu học Trường Fossil Ridge ở Fort Worth và "ẵm" luôn huy chương vàng cuộc thi học sinh giỏi Toán bang Texas. Kết thúc chương trình "high school" (tương đương chương trình THPT ở Việt Nam), Thu nhận được học bổng toàn phần tại ĐH ở Florida, ngành quản trị kinh doanh. Nhưng Trung Thu âm thầm gọi điện về tâm sự với mẹ, về nguyện vọng được trở thành một bác sĩ trong tương lai.  

 

"Tôi mong muốn khi trở thành một bác sĩ giỏi, tôi sẽ trở về thành phố Đà Nẵng của mình, vận động mọi người mở một bệnh viện chuyên giúp đỡ những người dân quê tôi, nhất là những người bệnh nghèo khó!". Và Trung Thu cười thật tươi...

Theo báo Nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video