Cô giáo và 12 ha rừng

04/08/2011
Sở hữu hơn 12 ha cây lấy gỗ, 1.000 gốc hồ tiêu và hơn 700 con gà thả vườn, cô giáo Hoàng Thị Thu, thôn Đồng Phú, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa đã biến 15 năm lao động của mình thành những tài sản mà nhiều người phải mơ ước.

Khi còn giảng dạy, cô giáo Tiểu học Hoàng Thị Thu đã có một ý nghĩ táo bạo: ’’làm giàu trên đôi bàn tay của mình’’. Về hưu năm 1997, để cải thiện đời sống gia đình, nuôi con ăn học, với số vốn từ tiền lương ít ỏi của hai vợ chồng, cô quyết định nuôi gà thả vườn tăng thêm thu nhập cho gia đình. Ban đầu nuôi với số lượng ít, sau đó cho gà đẻ rồi nhân rộng ra. Xác định chăn nuôi gà thả vườn, gia đình cô không sử dụng thức ăn công nghiệp, mà thay vào đó là thóc, ngô nguyên liệu sẵn có tại địa phương, vừa giảm chi phí sản xuất, vừa nâng cao chất lượng thịt, trứng thương phẩm. Công tác phòng bệnh cho đàn gà được gia đình thực hiện rất nghiêm ngặt, tiêm đúng vắc xin định kỳ nên hầu như không có dịch bệnh. Hiện nay đàn gà của cô Thu lên tới 700 con, mỗi năm cho thu nhập hàng chục triệu trồng. Bên cạnh đó, cô quyết định nhận 25 ha đất trống đồi trọc để trồng rừng. Buổi đầu, cô giáo Thu phải đối mặt với không ít khó khăn về vốn, đầu ra cho sản phẩm, giao thông cản trở... Bà con hàng xóm đều khuyên cô không nên nhận đất, trồng rừng. Nhưng với quyết tâm làm giàu, cô đã mạnh dạn vay vốn, thuê nhân công trồng các loại cây: Keo, tràm, gió, hồ tiêu và quế. Đến nay, cô đã trồng được 12 ha rừng đã đến thời kỳ thu hoạch. Riêng hồ tiêu có trên 1.000 gốc, mỗi năm thu hoạch được 2 - 3 tạ tiêu khô.
  
Không những làm kinh tế giỏi mà cô Hoàng Thị Thu còn là một người vợ đảm đang, nuôi dạy bốn đứa con ăn học trưởng thành. Là người có kinh tế khá giả nhất làng, cô đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động và truyền đạt kinh nghiệm cho những người làm kinh tế sau này. Cô giáo Thu xứng đáng là một tấm gương lao động giỏi của miền sơn cước.

Theo baoquangbinh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video