Cô giáo mù dạy vi tính

18/03/2005
Chỉ với 6 tháng học tập, cô gái mù Minh Thuý đã có thể đánh văn bản, vào mạng truy cập thông tin, nghe đài, đọc báo, thiết kế trang web, gửi e-mail rất thành thạo, theo hệ điều hành đặc biệt dành cho người khiếm thị.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, gồm 3 anh em ở xã An Thuận, huyện Thạnh Phú (Bến Tre), chưa đầy 3 tuổi, chẳng may Minh Thuý bệnh nặng làm mù cả hai mắt.  Lên 9 tuổi, Thuý được Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Bến Tre nhận vào nuôi dưỡng. Những năm học ở bậc phổ thông dành cho người khiếm thị, Thuý luôn cố gắng và học rất giỏi.  Năm 2001, Hội người mù tỉnh Bến Tre chọn Thuý cử đi học lớp vi tính dành cho người mù do Trung tâm tin học Sao Mai,TP.HCM tổ chức.

 

Do chưa quen máy vi tính, nên hàng ngày sau  giờ học, Thuý nán ngồi lại ôn luyện, học thêm, tập thực hành trên máy. Ban đêm, cô theo học lớp tiếng Anh căn bản để hỗ trợ cho việc học được thuận lợi hơn. Nhờ những cố gắng và sự kiên trì, sau 6 tháng, cô học viên xứ dừa Bến Tre tốt nghiệp loại giỏi và được Trung tâm giữ lại học tiếp học chương trình nâng cao.

 

Hết khóa học, Minh Thuý lại tốt nghiệp hạng ưu, khiến ngay cả những người sáng mắt cũng phải khâm phục. Trở lại quê nhà với nguyện vọng giúp cho học trò mù thiếu may mắn, bất hạnh như cô được học vi tính, Thuý đã mang chính kinh nghiệm, cách tưởng tượng và cảm nhận của bản thân truyền đạt lại cho các em. Cô tâm sự: Dạy người mù phải nói nhiều lắm thì họ mới tưởng tượng ra được.

 

Minh Thuý ấp ủ ước mơ được học Đại học như các bạn bình thường, nhưng tỉnh Hội người mù cho biết: bó tay thôi, thương Thuý mà không tìm đâu ra kinh phí giúp em… Thúy tự xoay xở theo cách của mình: học nghề massage, sau đó cô làm đơn gửi lên Hội người mù thành phố xin làm massage ở trung tâm người mù. Cô cho biết: “Em sẽ kiếm tiền để học hết chương trình Đại học và chương trình nâng cao tin học cho người mù…”. Trong điều kiện Trung tâm dạy chữ, dạy nghề dành cho người mù của tỉnh chưa có nguồn kinh phí đầu tư về thiết bị dạy và học cho người khuyết tật, Minh Thuý vẫn không chút nản chí: “em sẽ học tiếp và kiếm tiền để học nữa và về quê dạy học trò mù”.

 

Hàng ngày, với 4 máy vi tính đã cũ,  học trò khiếm thị  rất hồn nhiên,  hăm hở cùng với cô giáo mù Minh Thuý tiếp tục viết nên những “câu chuyện cố tích” mới về nghị lực phi thường của người khuyết tật…

Theo VnExpress

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video