Cô gái Bắc Kạn tiếp tục bị lưu lạc sau khi đã trốn thoát về Việt Nam

01/04/2008
Qua các đồng nghiệp Báo Quảng Ninh, Báo Bắc Kạn biết được thông tin về một cô gái người Ngân Sơn, sau nhiều năm lưu lạc bên Trung Quốc đã trốn thoát về nước, nhưng ở đây cô lại tiếp tục bị lạc một lần nữa

Khi đi trồng ngô, lợi dụng không ai để ý, cô Lan đã vượt sông trốn về Việt Nam. Khoảng 17 giờ ngày 21/3/2008, cô được gia đình anh Vũ Huy Hải, khu 6, phường Hải Yên, thị xã Móng Cái giúp đỡ cho quần áo và ăn uống. Biết Lan muốn tìm đường về quê, anh Hải đã dẫn cô gái tới Công an phường Hải Yên nhờ giúp đỡ. Nhưng công an phường từ chối vì “Chưa có kinh nghiệm giải quyết”, rồi giới thiệu xuống công an thị xã Móng Cái. Vậy nhưng do sơ suất của cán bộ trực ban, nguyện vọng của Lan vẫn không được ngành chức năng đáp ứng. Anh Hải cũng đã liên hệ với Công an huyện Ngân Sơn- Bắc Kạn, nhưng do công tác thông tin chậm trễ, Lan tiếp tục bị thất lạc tại Quảng Ninh.

Với tinh thần tích cực tìm hiểu sự việc, sáng 27/3/2008 Báo Bắc Kạn đã cử phóng viên lên thị trấn Nà Phặc. Vượt đèo Giàng, chúng tôi đến Nà Phặc lúc 10h50. Đang loay hoay tìm nhà thì chúng tôi may mắn gặp ông Lê Đình Nam- Trưởng Công an thị trấn. Sau khi một người cùng đoàn đặt vấn đề làm việc, chúng tôi nhận được câu trả lời đại ý “sao phóng viên đến làm việc muộn thế? để đầu giờ chiều đi”- rồi ông Nam thẳng tiến về nhà mình(?). Cuối cùng nhóm phóng viên cũng tìm đến được nhà bố mẹ Lan với sự giúp đỡ của ông Lý Thanh Sơn- Trưởng Tiểu khu 1- thị trấn Nà Phặc.

Qua cây cầu tre, trên sườn đồi là ngôi nhà của gia đình ông Long Cắm Sán và bà Nông Thị Dim. Căn nhà nhỏ được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng cách đây mấy năm, trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi đen trắng và mấy bao ngô. Ông Long Cắm Sán năm nay 60 tuổi, người dân tộc Nùng và là thương binh chống Mỹ. Có 6 người con thì hai con trai đã chết cách đây ít lâu, con gái lấy chồng xa, hai ông bà già nương nhau sống bằng mảnh vườn rộng hơn một bung và số tiền trợ cấp thương binh 602.000 đồng mỗi tháng. Ông Tiểu khu trưởng cho biết, gia đình ông Sán bà Dim là hộ nghèo từ nhiều năm nay.

Diễn đạt một cách khó khăn, ông Sán ngẹn ngào kể cho phóng viên nghe về đứa con gái đã lưu lạc hàng chục năm nay. Cô gái đó là Nông Thị Lan, sinh ngày 04/5/1980 tại Tiểu khu 1, thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn, Bắc Kạn). Khoảng trước năm 2000, Lan bỗng dưng biệt tích, không ai biết cô đi đâu và làm gì. Theo anh Long Văn Tiến- anh trai cả của Lan, hiện sinh sống bằng nghề trồng mía tận Tà Lùng – Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng cho biết: Cách đây khoảng 2 – 3 năm, không biết bằng cách nào Lan tìm về được nhà anh. Tại đây, gia đình mới biết Lan lưu lạc tận đất Trung Quốc. Cô cho biết đã có một con gái khoảng 7 tuổi, và gửi lại cho anh trai tấm ảnh chụp mình và một người đàn ông Trung Quốc, rồi đi đâu không rõ.

Làm việc với công an huyện Ngân Sơn, chúng tôi được Trung tá Dương Văn Hùng- Trưởng Công an huyện cho biết: Chính ông Hùng là người đã nhận cuộc gọi từ Quảng Ninh của anh Vũ Huy Hải. Tuy nhiên, sau khi chỉ đạo công an viên của Tiểu khu 1 Nà Phặc xác minh thông tin, ông Hùng đã báo cho anh Hải biết rằng gia đình cô Lan khó khăn, bố mẹ già yếu và không có ai trong gia đình đủ điều kiện đi đón cô Lan về. Mặt khác- theo ông Hùng: Do anh Hải không nói rõ là cô Lan trốn từ Trung Quốc về nên Công an Ngân Sơn đã không yêu cầu phía Quảng Ninh giữ người lại để phối hợp đón, và cũng không ghi sổ trực ban về sự việc nêu trên. Nghe thông tin như vậy, không thể giữ Lan lâu hơn, anh Hải đã đưa cô gái tới trước trụ sở Nhà Văn hoá Móng Cái rồi bỏ ở đó. Tới 10h ngày 22/3/2008 Công an Ngân Sơn đã xác minh được trong gia đình ông Sán vẫn còn người con trai là anh Long Văn Tiến, đã đi tìm kiếm em gái bấy lâu nay. Song khi thông tin về Quảng Ninh thì cô gái đã biệt tăm.


Được biết, hiện nay Công an Ngân Sơn đang phối hợp với Công an thị xã Móng Cái để tìm tung tích cô Long Thị Lan. Trao đổi với Báo Bắc Kạn, anh Vũ Huy Hải ngậm ngùi tâm sự: Tôi cảm thấy buồn và rất tiếc vì thông tin từ Bắc Kạn tới muộn, cô Lan đã lỡ mất cơ hội sớm được đoàn tụ với gia đình. Giá như ngành chức năng lưu tâm hơn đến những sự việc tương tự, thì hẳn sự việc đã khác.

Việc đón được Long Thị Lan về nhà, rất có thể sẽ làm sáng tỏ nguyên nhân cô bị lưu lạc bấy nay. Đồng thời cũng giúp ông bà Sán- Dim có niềm an ủi và nương tựa khi về già.


Theo Đăng Bách - Hồng Tuyến
Báo Bắc Kạn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video