Cô gái 43 lần hiến máu nhân đạo

08/06/2005
Chuyện cô gái xứ Huế Huỳnh Tôn Nữ Thanh Tâm, 29 tuổi, nhưng có tới 43 lần hiến máu nhân đạo đã trở thành hành động mẫu mực trong đời sống của thanh niên Thừa Thiên - Huế.

Thanh Tâm là con thứ 8 trong một gia đình đông anh chị em ở một xóm lao động nghèo của TP Huế. Hàng ngày, ngoài công việc chính là may quần áo, chị còn làm thêm nghề trầm hương để có thêm nguồn thu nhập nuôi sống bản thâm và gia đình. Tâm cho biết:15 năm trước, ba chị bị sỏi thận phải mổ, nhưng cả nhà không có ai cùng nhóm máu với ông. Rất may, một người bạn cũ của ông ở Thuận An có cùng nhóm máu đã tự nguyện cho máu, cứu sống ba chị khỏi cơn nguy kịch. Từ đó, chị luôn ý thức được sự cần thiết của việc hiến máu nhân đạo để mang lại sự sống và hạnh phúc cho mọi người.

 

Từ năm 1990 đến nay, cô thợ may bé nhỏ ấy đã 43 lần hiến máu nhân đạo với hơn 30.000cc (tương đương 30 lít). Không những thế, Thanh Tâm còn vận động gia đình tham gia hiến máu nhân đạo. Hiện nay, cả nhà chị có tới 14 người gồm nhiều thế hệ con cháu tham gia hiến máu nhân đạo, mỗi người có từ 10 - 24 lần hiến máu cứu người. PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh -Giám đốc Trung.tâm Truyền máu Bênh viện TW Huế cho biết thêm: "Ngoài các lần hiến máu nhân đạo, gia đình cô Thanh Tâm hiện là ngân hàng máu sống, là địa chỉ "vàng" của Trung tâm. Khi có yêu cầu có thể huy động người trong gia đình cho máu bất cứ lúc nào".

Theo báo Sức khoẻ & Đời sống

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video