Cô ca sỹ “sống hết mình và yêu thương hết lòng”

16/04/2021
“Mình chỉ có một cuộc đời để sống. Vậy nên hãy cứ sống hết mình, yêu thương hết lòng, bởi cho đến cuối cùng, tất cả những gì mình còn lại không phải những gì mình nhận được mà là những gì mình đã cho đi... ” – đó là lời tâm sự cô ca sỹ trẻ Vũ Thu Trà My (phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Trà My (phải ảnh) thăm bệnh nhân người dân tộc thiểu số mắc bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viên Y học cổ truyền Nghệ An

Trà My là một ca sỹ, từng đăng quang ngôi vị Hoa khôi Ảnh Hà Nội năm 2019 nhưng bản tính sống khá trầm lắng. Sinh năm 1994 và sống cùng gia đình nên cuộc sống của em không phải lo toan vất vả. Chỉ đến khi phải tự lập, lo tất cả mọi thứ, cuộc sống của em mới trở nên chật vật hơn. “Thời điểm mới đi hát có những lúc trong túi không có đồng nào, lại khi ốm đau nằm một mình hoặc gặp chuyện chẳng lành, em âm thầm chịu đựng không để gia đình biết. Những lúc ấy cũng có chút tủi thân nhưng em đã vượt qua. Hơn cả là em thấu hiểu những hoàn cảnh, mảnh đời thiếu may mắn” - Trà My chia sẻ.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam, My đã dùng số tiền dành dụm của mình để ủng hộ găng tay, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, nhu yếu phẩm tới các điểm phục vụ cách ly ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Hà Nội; tặng các cán bộ chiến sỹ đang ngày đêm trực chốt chặn vùng biên giới để chống dịch và mới đây là Hải Dương và Quảng Ninh.

Trà My cho biết, khi trận lũ lịch sử tháng 10/2020 đã gây ra bao nhiêu thiệt hại cho người và của ở các tỉnh miền Trung, em đã dành tất cả số tiền tiết kiệm được để vận động anh em, bạn bè ủng hộ chuyển cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An với gần 300 triệu đồng để mua lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cứu trợ bà con vùng lũ và đơn vị bộ đội làm nhiệm vụ.

Thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Cẩm Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

Vào dịp lễ tết, dù bận nhưng My vẫn dành thời gian đến động viên, tặng quà, tiền mặt lên đến hàng trăm triệu đồng cho các gia đình khó khăn, vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật; giúp đỡ, đóng góp xây nhà tình nghĩa, tặng suất ăn cho bệnh nhân, hỗ trợ trẻ mồ côi, người già cô đơn, khuyết tật... hỗ trợ học sinh vùng cao để bữa cơm của các em được có thịt.

Việc thiện cứ thế cuốn hút cô gái, đều đặn hàng tháng, hàng ngày. Trong hành trình đó, Trà My đặc biệt quan tâm, dành tình cảm và những phần quà ý nghĩa tới bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Huyết học truyền máu Trung ương và bệnh nhân chạy thận tại các bệnh viện.

Thăm bệnh nhân bị bệnh đang điều trị tại Trung tâm Huyết học truyền máu Trung ương 

My tâm sự, cô có nhiều khoảnh khắc thật đáng nhớ. Đó là hình ảnh người dân nghèo nhưng vẫn chia sẻ quả trứng, cân gạo của mình cho người khác; những cụ già neo đơn, bệnh tật không nơi nương tựa vẫn kiên cường vươn lên… Hằn sâu trong tim My là những ánh mắt, cái nắm tay cảm ơn, cái ôm thật chặt,... của bà con dành cho My trong những lần đi thiện nguyện. My cũng thường cập nhật các địa chỉ nhân đạo trên hệ thống inhandao của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để gián tiếp, hoặc trực tiếp chia sẻ với những hoàn cảnh éo le, bất hạnh.

Những chuyến đi thiện nguyện đến với những mảnh đời trên khắp mọi nẻo đường hình chữ S, My đã lan tỏa hình ảnh, tấm lòng nhân từ của một cô ca sỹ trẻ, luôn ấm áp trong tim mọi người với sự yêu thương trao đi bằng ánh mắt, nụ cười đôn hậu.

Trà My vẫn tiếp tục trên con đường thiện nguyện và cố gắng có nhiều sản phẩm âm nhạc mới. Cô khát vọng trở thành một con người năng động, không chỉ đam mê, đóng góp cho nghệ thuật mà còn mang tình yêu thương ấm áp tới cộng đồng.

Nguyễn Thị Kim Oanh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video