Chuyện về hai người Pháp gốc Việt đóng góp cho quê hương

24/04/2006
Với những chính sách mới về con nuôi, ngày càng có nhiều người nước ngoài đến nhận con nuôi tại Việt Nam.

Trong phóng sự sau đây, chúng tôi xin được kể về một chuyến trở về Việt Nam của Hoa, cô bé 7 tuổi đã được một gia đình người Pháp nhận làm con nuôi khi em được 9 ngày tuổi.

 

Người đã giới thiệu bé Hoa với gia đình người Pháp này chính là một kinh tế gia Việt kiều nổi tiếng, ông Trần Văn Thình, Cựu đại sứ của Liên minh châu Âu. Sau đây sẽ là câu chuyện của 2 con người, hai thế hệ cách nhau rất xa, nhưng đều mang dòng máu Việt Nam và muốn làm điều gì đó cho nơi mà họ đã sinh ra.

Chuyến thăm trở lại quê hương xã Viên Nội, huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây của bé Hoa trong niềm phấn khởi, háo hức cùng bố mẹ nuôi, hai người anh trai và ông bà Paul Trần Văn Thình - những người bạn của gia đình họ. Con đường đất này dường như khiến bé Hoa đôi chút ngỡ ngàng bới lẽ nó khác hẳn với những con đường tại Paris nơi bé đang sinh sống.

 

 Bà Karine Brillion, mẹ nuôi của bé Hoa cho biết: "Ngay từ khi bắt đầu nhận biết được, cháu Hoa đã luôn hỏi chúng tôi rằng tại sao tóc cháu lại khác tóc của các anh ? Tại sao màu da của cháu không giống của bố mẹ? Chính điều này đã khiến chúng tôi mong muốn đưa cháu về Việt Nam tìm bố mẹ cháu. Tôi luôn tâm niệm không bao giờ muốn cắt đứt sợi dây giữa cháu và quê hương. Còn sau này cháu chọn như thế nào là tùy cháu".

 

Sau lần đầu tiên quay trở lại Việt Nam, bé Hoa luôn trăn trở với bố mẹ Brillions rằng tại sao quê hương bé lại nghèo đến vậy, tại sao những người bạn mới của bé tại đây lại khổ đến vậy? Thươngcon nuôi, ông bà Brillion đã cùng người bạn là ông Paul Trần Văn Thình nghĩ ra một việc, họ đã giúp bé Hoa gây quỹ để sửa sang Trạm Y tế khang trang hơn, đầy đủ hơn. Và, bé Hoa cũng chính là người đã viết và kí vào bức thư kêu gọi đó. Lá thư của Hoa được gửi đi nhiều nơi, đến nhiều người và nhiều tổ chức. Đến nay, quỹ đã quyên góp được số tiền hơn 200 triệu đồng Việt Nam. Trong dịp về Việt Nam lần này, số tiền đó đã được bé Hoa và ông bà Brillion trao tặng cho trạm Y tế xã Viên Nội.

 

Đã gần 50 năm ông Thình rời xa Tổ quốc, bôn ba và làm việc ở nước ngoài. Ông đã từng là Đại sứ của Liên minh châu Âu bên cạnh GATT, tiền thân của tổ chức thương mại thế giới WTO. Ông là nhà đàm phán thương mại hàng đầu của châu Âu, đã lập gia đình cùng một người vợ châu Âu xinh đẹp. Tuy nhiên, trong ông chỉ Việt Nam mới là đất mẹ, mới là nguồn cội, là chỗ để quay về.

 

Ông Trần Văn Thình, Cựu đại sứ EU bên cạnh GATT và các tổ chức quốc tế tâm sự: "Người nào cũng vậy, kể cả người Pháp, Mỹ…..ai cũng có gốc. Có gốc thì trở về gốc, nếu không có gốc hoặc hết gốc thì chết. Dễ dàng như vậy thôi chứ không có điều gi là khó hiểu cả".

 

Bên cạnh trạm Y tế, môt khu nhà mới đang được xây dựng. Gạch vữa vẫn còn bề bộn, nhưng chỉthời gian nữa thôi, nơi đó sẽ mọc lênkhu trạm xá mới, khang trang và đầy đủ hơn. Đó là tấm lòng của một em bé mới 7 tuổi…

VTV Website

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video