Chuyện của “Người thợ bếp không công”

27/08/2021
Cô Nguyễn Thị Loan, ở ấp 3, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp – “Người thợ bếp không công” đã trải qua 79 ngày đồng hành cùng anh em các chốt kiểm dịch (tính đến hết ngày 20 tháng 8).
Cô Nguyễn Thị Loan (áo vàng) đang trao đổi với thành viên trong nhóm nấu ăn hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt

“28 ngày rồi mình còn nấu cơm cho các chốt kiểm dịch nhé các mạnh thường quân ơi ai có gì góp nấy mình xin nhận hết để lo cho các anh em có được bữa cơm no lòng để có sức mà chống chọi với cơn đại dịch này nhé!”

“41 ngày trôi qua không phải quá ngắn cũng không phải quá dài nhưng mà các anh chị em vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình, chúc mấy anh chị em được mạnh khoẻ nhé!”

“63 ngày nhe chị em, tội nghiệp các anh chị em nơi tuyến đầu hơn 2 tháng ròng rã trực 24 giờ nắng mưa không ngại. Mấy anh chị em mình ơi, hãy cố gắng nhé! Tôi hứa sẽ cùng mấy anh chị đi hết trận dịch này”.

“79 ngày hôm nay nấu sáng, trưa, chiều luôn nhe cả nhà, hôm nay nấu gấp 3 lần ngày bình thường nhe”.

 (Trích nguồn facebook Nguyễn Loan)

Có những trang nhật ký dung dị giữa đời thường như thế. Có những bữa cơm thơm nồng trong các ngày mưa nắng. Và có một tấm lòng mộc mạc nhưng đẹp đẽ vô cùng giữa những ngày huyện Tháp Mười gồng mình ứng phó với dịch Covid- 19 từ ca nhiễm đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Là người dân địa phương, chứng kiến cảnh các anh chị em trực chốt chỉ ăn tạm mì gói, bánh mì, bánh ngọt, những chai nước suối, những bịch sữa uống vội qua ngày, cô Loan xót lắm, cô nảy ra ý định nấu những bữa ăn nóng sốt, đủ dinh dưỡng gửi tới các chốt trực, giúp các anh chị em đang làm nhiệm vụ có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ.

Ban đầu, cô tự bỏ số tiền ít ỏi của mình để đi chợ mua đồ về nấu. Sau đó, cô vận động bạn bè, người thân, mạnh thường quân hỗ trợ. Việc làm của cô nhận được sự ủng hộ của chồng, con và các chị em trong dịch vụ nấu ăn ở địa phương phụ giúp, dần dần lan tỏa đến nhiều người. Những bó rau, con cá, gạo, đường, khoai, bắp,…lần lượt được chuyển đến căn nhà của cô, ngày một tăng lên như một sự hưởng ứng, một lời động viên giúp cô Loan xua đi những giọt mồ hôi, những vất vả, cực nhọc.

Nhóm nấu ăn của cô Loan

Cứ thế, hàng ngày cô Loan cùng mọi người đi chợ, nấu ăn, chia thành những suất cơm chuyển đến các chốt kiểm dịch Đốc Binh Kiều, Bằng Lăng (đây là chốt trực đầu tiên giao nhau với tỉnh Tiền Giang) và các chốt lân cận, mỗi buổi hơn 50 suất cơm. Cô làm việc bằng cả trách nhiệm, tình thương và tấm lòng dành cho những người ở tuyến đầu với mong mỏi một ngày hết dịch bệnh để cuộc sống của gia đình cô và mọi người được trở lại bình thường.

Trân trọng tinh thần của cô Loan, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên cô và anh chị em cùng cố gắng.

Việc làm ý nghĩa, nhân văn của cô Loan cùng nhiều người, nhiều nhà hảo tâm khác đã và đang tỏa sáng tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, góp sức cùng cả cộng đồng quyết tâm chiến đấu và chiến thắng đại dịch Covid-19, mang cuộc sống bình yên trở lại cho tất cả mọi người.

Quý Nhân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video