Chị Liên "hai giỏi"

07/04/2005
Là nhân viên hậu cần, chị Đào Thị Liên, phân đội 1, đoàn công binh N75 (Quân khu 1) được giao nhiệm vụ vừa làm tiếp phẩm, nấu cơm, vừa đảm nhiệm chăn nuôi đàn lợn của đơn vị.

Lúc nào cũng thấy chị tất bật với công việc. Từ tinh mơ chị đã đi chợ Chùa Hang cách đó mấy cây số lo đủ thực phẩm, hậu cần cho bữa ăn bộ đội trong ngày. Chị tâm sự: "Làm dâu trăm họ nên phải vừa bảo đảm được chất lượng bữa ăn, vừa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm". Khi đi chợ, chị lựa chọn rất kỹ lưỡng thực phẩm, kiên quyết không để hàng kém phẩm chất xâm nhập vào bữa ăn bộ đội. Nhiệm vụ tiếp phẩm ở đơn vị nhiều lúc cũng vất vả, bộ đội cơ động ra ngoài doanh trại thì các chị cũng phải hành quân theo. Chị Liên nhớ lần phục vụ bộ đội diễn tập ở Quang Sơn, với chiếc xe chở đầy thực phẩm rau quả, chị gồng mình để vượt qua chặng đường dài leo đồi xuống dốc, nhưng vì trời tối, chị bị lạc đường gần chục cây số, chị đã nhanh trí tìm lối băng rừng vòng lại đến vị trí trú quân của đơn vị, bảo đảm kịp bữa ăn cho bộ đội thưc hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

 

Được giao nhiệm vụ chăm sóc đàn lợn hơn 30 con, ngày nào trước khi đi chợ, chị cũng phải dậy sớm cho đàn lợn ăn theo đúng khẩu phần lợn nái, lợn con, lợn thịt... Chị Liên rất mát tay với đàn lợn sinh sản, bảo đảm nguồn giống tại chỗ, nên kết quả chăn nuôi năm nào cũng có lãi. Trung bình mỗi năm chị cho xuất chuồng hơn 5 tấn lợn hơi. Ngoài chăn nuôi, chị còn tranh thủ trồng và chăm bón các loại rau, củ, quả trong khu tăng gia của đơn vị. Năm qua, riêng chị thu hoạch hơn 1,7 tấn rau xanh. Chị Liên còn là một chi hội trưởng phụ nữ gương mẫu, tuy chị em hoạt động phân tán ở nhiều bộ phận, song với sự năng động, nhiệt tình với công tác phụ nữ, chi hội của chị nhiều năm liền đạt xuất sắc, 100% hội viên đạt danh hiệu "hai giỏi".

Theo báo Quân đội nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video