Cán bộ Hội “nuôi dạy con tốt”

14/07/2014
Chị là Nguyễn Thị Liên (SN 1975) – Chi hội phó chi hội phụ nữ thôn Cẩm Trang, xã Mai Trung (Hiệp Hòa – Bắc Giang), một người phụ nữ đảm đang, năng động, nhiệt tình với công tác hội và là một trong những tấm gương điển hình về nuôi dạy con tốt của xã Mai Trung nói riêng và huyện Hiệp Hòa nói chung được mọi người mến phục, tin yêu.

Nghề nghiệp chính của gia đình chị là làm nông nghiệp, chồng làm thợ xây, vợ ở nhà chăn nuôi, dù kinh tế khó khăn nhưng để các con có một tương lai tươi sáng, có trí thức thoát khỏi cảnh cơ hàn, vợ chồng chị đã nỗ lực không ngừng, ngày đêm khuya sớm tảo tần để nuôi hai con ăn học. Anh chị luôn xác định đầu tư cho con ăn học là đầu tư lâu dài và đầu tư cho tương lai nên anh chị luôn cố gắng động viên các con chăm ngoan, học giỏi. Các con chị Liên càng học lên cao, các khoản chi phí càng tăng nên ngoài công việc đồng áng, chị Liên còn kết hợp thêm chăn nuôi lợn, gà, bò,và thêm nghề chạy chợ giao bán hàng tạp hóa để phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập để đầu tư cho các con học hành. Dù với khối lượng công việc nhiều, vất vả nhưng thời gian chăm sóc gia đình, nuôi dạy 2 con vẫn là công việc mà chị Liên ưu tiên hàng đầu.  Có lẽ càng vất vả, chị Liên càng bền chí nuôi các con ăn học nên người bởi theo chị con đường học tập chính là con đường ngắn nhất để đi đến thoát nghèo. Chị Liên tâm sự: “Trước hết bố mẹ phài làm gương cho con, bố mẹ có vững thì mới nuôi được con cái. Đời mình đã khổ cực nhiều rồi thì phải cố gắng làm sao cho các con ăn học đến nơi đến chốn, mình có thể nghèo về kinh tế nhưng không để các con nghèo về tri thức”. Chính từ quyết tâm đó mà chị càng gắng sức lo toan cuộc sống, chăm lo cho các con học hành đến nơi đến chốn và cố gắng xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Gia đình dù khó khăn đến đâu chị cũng phải dành riêng cho các con một góc học tập, mua đầy đủ sách vở, đồ dùng cần thiết và tạo mọi điều kiện về thời gian để các con học bài. Mọi người trong thôn xóm đều mến phục bởi ý chí nỗ lực vượt khó vươn lên nuôi con học giỏi của Chị Liên, ngay cả khi khó khăn nhất, chị cũng xoay sở, tìm hướng giải quyết mà không hề kêu ca phàn nàn bởi chị tin rằng chỉ có trình độ học vấn, con chị mới có thể trở thành những người hữu ích và tương lai mới khỏi gian truân, lận đận. Có lẽ thấu hiểu được nỗi lòng của bố mẹ nên hai con trai chị đều rất chăm học, chăm làm. Tuy là con trai, nhưng các cháu đều làm được mọi việc nội trợ, từ nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc lợn, gà thậm chí phụ thêm mẹ cả việc đồng áng. Con trai lớn của chị là Nguyễn Văn Doanh (SN 1995), 12 năm liền đều là học sinh giỏi và năm nào cũng được chọn trong đội tuyển HSG và đạt nhiều giải cao. Điển hình, Năm học 2011-2012, em giành huy chương vàng môn sinh học cấp quốc gia; Năm học 2012-2013, em đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, giải ba cấp quốc gia và giành huy chương đồng vùng Duyên Hải cũng ở môn sinh học. Đặc biệt trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013, em đã được tuyển thẳng vào trường Đại học y Hà Nội, hiện nay em đang là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y và tích cực tham gia các phong trào tại trường.  Còn cậu con trai thứ 2 của chị là Nguyễn Văn Công (SN 1997) đang là học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Bắc Giang. Từ lớp 1 đến  lớp 11 Công cũng đều đạt học sinh giỏi và giành nhiều giải cao trong các kỳ thi HSG các cấp. Riêng Năm học 2011-2012 em giành giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh  và giành huy chương vàng cấp quốc gia ở môn Tiếng Anh; năm học 2012-2013, Công đạt huy chương đồng vùng Duyên Hải và huy chương bạc giải Hùng Vương ở môn tiếng Anh. Trong Năm học 2013-2014 em Công cũng vừa tham gia kỳ thi HSG cấp quốc gia môn Tiếng Anh. Hiện nay cả hai con của Chị Liên đều sống xa nhà, trọ học trên thành phố nhưng các em đều rất ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời bố mẹ và tích cực chăm chỉ học tập để không phụ lòng bố mẹ. Khi được hỏi về bí quyết nuôi dạy con tốt, chị Liên chỉ cười, khiêm tốn: “Ngay từ nhỏ vợ chồng tôi đã giúp các cháu xác định động cơ, thái độ học tập, rèn cho các cháu có tính tự lập và tinh thần hiếu học. Cho các cháu tự lên thời gian biểu với kế hoạch cụ thể đồng thời có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ của bố mẹ. Vào thời kỳ các cháu ôn thi vất vả, học khuya vợ chồng tôi cùng thức với các cháu để động viên, khuyến khích. Đồng thời tôi tặng cho mỗi cháu một con lợn đất để khen thưởng mỗi khi các cháu được điểm 10, tuy nhiên các cháu chỉ được phép nuôi lợn chứ không trực tiếp quản lý con lợn, vì vậy tạo cho các cháu tự thi đua trong học tập và học cách sử dụng, quản đồng tiền một cách hợp lý”…

 

Không chỉ chăm chỉ, nỗ lực với công việc gia đình, chị Nguyễn Thị Liên còn tích cực tham gia công tác hội phụ nữ. Là cán bộ hội, bản thân chị luôn gương mẫu, nhiệt tình và tâm huyết với các hoạt động, phong trào thi đua, CVĐ của Hội phụ nữ và khu dân cư như: vận động hội viên phụ nữ, nhân dân thực hiện các nghĩa vụ của người công dân; gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ chị em trong Chi hội lúc khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống; tuyên truyền, vận động, thu hút được đông đảo chị em phụ nữ tham gia hoạt động Hội. Đặc biệt từ kinh nghiệm của bản thân, Chị Liên thường xuyên chia sẻ phương pháp nuôi dạy con tốt và xây dựng gia đình hạnh phúc cho các chị em phụ nữ trên địa bàn... Hiện nay, chị Nguyễn Thị Liên đang là Chi hội phó Chi hội phụ nữ thôn Cẩm Trang, xã Mai Trung (Hiệp Hòa – Bắc Giang). 

 

Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của chị Nguyễn Thị Liên, hàng năm chị đều được bình xét đạt cán bộ hội giỏi, Gia đình chị năm nào cũng được công nhận là Gia đình văn hoá tiêu biểu. Đặc biệt Chị Nguyễn Thị Liên còn là một trong những tấm gương phụ nữ tiêu biểu vừa được tuyên dương điển hình phụ nữ “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2010- 2013. Đồng thời gia đình chị cũng vừa được Hội khuyến học huyện Hiệp Hòa tặng giấy khen “gia đình hiếu học tiêu biểu”. 

Theo hiephoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video