Cạm bẫy người nhằm vào những cô gái bán rong

16/03/2007
Ra trại Lộc Hà, Phượng lại “lối cũ ta về” và bị lừa bán sang Trung Quốc. Khi được cứu ra, chính Phượng lại trở thành kẻ chuyên đi lừa những cô gái trẻ bán hàng rong ở Hà Nội để bán cho các động mại dâm bên kia biên giới…

Trong năm 2006, hàng loạt các cô gái ở nông thôn ra Hà Nội làm nghề bán hàng rong mất tích. Thông tin trên khiến các trinh sát chuyên làm án buôn bán phụ nữ của Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội nhiều đêm mất ăn, mất ngủ.

Hàng mấy tháng trời các anh phải lang thang xâm nhập vào giới bán hàng rong trên khắp các nẻo đường Hà Nội. Và ngày 4/2, họ đã có được kết quả đầu tiên: bắt được Nguyễn Thị Phượng (27 tuổi, ở Di Trạch, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây) đã lừa nhiều cô gái bán hàng rong ra nước ngoài bán dâm…

Từ sự mất tích của những cô gái bán rong

Mọi người ở khu vực chợ Đồng Xuân khá quen mặt một cô gái còn trẻ, tên là Nguyễn Thị B., ở Kim Động, Hưng Yên ngày ngày đạp xe đến bán dưa hấu. Đến sáng 5/7/2006, khi B. đang đứng bán dưa hấu thì có một cô gái  khoảng 25-26 tuổi đến mua hàng. Cô gái tự giới thiệu tên là Ly, đang buôn bán hoa quả từ Trung Quốc về đổ cho các đại lý ở Hà Nội.

Tỏ vẻ cảm thông với hoàn cảnh của B., Ly rủ B. đi lên Lạng Sơn lấy hàng về bán cho lãi cao. Tin vào một sự làm ăn mới, B. đạp xe, mang theo cả sọt dưa đi theo Ly. Và những ngày sau, mọi người không thấy cô gái bán dưa trở lại bán nữa…

Ngày 13/7/2006, cô bé Nguyễn Thị H., mới 17 tuổi, nhà ở Lý Nhân (Hà Nam) đang lang thang đội thúng bánh mì đi rao ở phố Hàng Đậu thì cũng gặp một cô gái xởi lởi gọi vào mua đến chục chiếc. Đang ế hàng, H. ngồi hóng chuyện khi cô khách kể cho nghe về những chuyến đi lấy hàng bên Trung Quốc về đổ ở Hà Nội với lãi suất hàng chục triệu đồng.

Cô bé nhẩm tính, một thúng bánh mì bán cả ngày mới được lãi khoảng 15-20 ngàn đồng, đấy là chưa kể ngày ế hàng có khi phải ăn trừ cả 3 bữa bằng bánh mì mà vẫn lỗ, thế nhưng, một chuyến đi bốc hàng cho cô chủ đã được trả công mấy trăm ngàn.

Ở cái tuổi còn quá trẻ, H. chưa hiểu được những cạm bẫy người luôn song hành với những lợi nhuận bỗng dưng người khác đưa ra. Em theo cô gái tên Lan đi xe khách lên Lạng Sơn và cũng không trở về nữa…

Cuối tháng 7/2006, một cô gái tên P. (21 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc) đang bán na ở chợ Thành Công bỗng gặp lại người quen cũ tên là Phượng. Phượng đã rủ P. đi sang Trung Quốc chơi, nhân tiện mua một ít hàng hoa quả về bán, mọi chi phí Phượng "bao".

Quá mừng vì được "xuất ngoại" đi chơi miễn phí, ngay chiều hôm đó, P. mang xe đạp và thúng na theo Phượng đi gửi vào nhà người quen của Phượng ở Thanh Xuân, rồi 2 đứa bắt xe khách lên Lạng Sơn. Chiếc xe đạp và thúng na vẫn gửi lại nhà ông V., nhưng chủ của nó chưa có cơ hội trở về lấy…

Khoảng 14h20 ngày 29/9/2006, em Lê Thị T. (21 tuổi, ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đang đi bán bật lửa rong ở phố Nguyễn Công Trứ thì gặp một cô gái giới thiệu tên là Ly, hỏi mua 2 chiếc bật lửa với giá không thèm mặc cả. Ly giới thiệu đang bán hàng ở kiốt số 14 ở chợ Đồng Xuân và đang cần người đi bốc hàng thuê ở biên giới. Và như có lực hút, em T. đã líu díu theo cô khách đi lên Lạng Sơn, rồi theo đường mòn sang Trung Quốc….

Cuộc truy tìm đứa con nuôi "nổi loạn"

Thông tin về những cô gái trẻ ở nông thôn ra Hà Nội làm nghề bán hàng rong liên tục mất tích đã làm dày hơn những trang hồ sơ theo dõi của các trinh sát Đội 2.

Đến cuối tháng 10/2006, 2 cô gái đầu tiên là Lê Thị T. và Nguyễn Thị B. đã tìm cách trốn được về Việt Nam, đến trình báo thì cuộc truy tìm thủ phạm gây án càng trở nên quyết liệt hơn.

Theo lời khai của các bị hại về đặc điểm nhân dạng đối tượng, Ban chỉ huy của Đội 2 nhận định tất cả những đối tượng lừa bán các cô gái trên có tên là Lan, Ly, Phượng chỉ là một.

Các anh đã xác định được địa chỉ mà đối tượng này đưa các bị hại tới gửi xe đạp là nhà ông V., bố của Quang, người yêu cũ đối tượng, hiện đang thụ án trong trại giam ở Thanh Hoá vì liên quan đến ma tuý.

Lặn lội vào Trại giam ở Thanh Hoá để gọi hỏi Quang, các trinh sát cũng chỉ biết rằng người yêu anh ta tên là Ly, trước làm cùng một quán karaoke ở Cầu Diễn và không biết nhà. Thế nhưng, có một thông tin do Quang cung cấp khiến các trinh sát đặc biệt chú ý, đó là mỗi lần đi chơi về, Ly lại bảo Quang đưa đến khu vực Cầu Diễn, giáp với Hà Tây, rồi tự cô ta đi bộ về.

Rà soát khắp các khu vực thuộc quận Cầu Giấy, huyện Từ Liêm (Hà Nội) và các huyện lân cận thuộc tỉnh Hà Tây, các trinh sát đã phát hiện ra kẻ gây án tên là Nguyễn Thị Phượng (27 tuổi, ở xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây).

Nhưng vì Phượng chỉ là con nuôi trong gia đình và đã bỏ nhà đi lang thang từ năm 1998 nên phải mất hàng tháng trời truy tìm, ngày 4/2, các trinh sát mới bắt giữ được cô ta đang thuê trọ tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Lúc này, Phượng mới sinh con được hơn 1 tháng.

Sáng 5/2, có mặt tại trụ sở của Đội 2, tôi chẳng thể ngờ kẻ lừa bán nhiều cô gái ra nước ngoài bán dâm với thủ đoạn cực kỳ tinh vi lại là một bà mẹ còn quá trẻ. Đứa con mới hơn 1 tháng tuổi còn chưa kịp làm khai sinh ngọ nguậy trên đôi tay. Mẹ nó bị bắt giữ chẳng còn tâm trí lo nổi cho đứa con, trời lạnh mà đứa nhỏ phong phanh manh áo, đầu trần, húng hắng ho.

Khi thấy tôi xót xa cho đứa trẻ, lúc đó, Phượng mới bật khóc, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt non nớt của đứa con. Có lẽ lúc này cô ta mới thấy ân hận và thấy mình đã vô trách nhiệm với chính đứa con mình rứt ruột đẻ ra.

Theo lời Phượng kể thì cuộc đời của cô ta quá nhiều sóng gió. Mới lọt lòng mẹ, Phượng đã bị vứt ra đường và được một người phụ nữ tốt bụng ở xã Di Trạch thương tình mang về nuôi. Do nhà mẹ nuôi nghèo nên Phượng chỉ được học đến lớp 4, những đối xử không tốt lắm của gia đình mẹ nuôi đã khiến Phượng mang máng về thân phận của mình.

18 tuổi, sau lần bị mấy người trong họ nhà mẹ nuôi lôi ra cắt trụi mái tóc dài và đuổi ra khỏi nhà vì sợ chiếm đất của mẹ nuôi, Phượng đã bỏ nhà ra đi. Và cũng rất nhanh chóng, Phượng sa vào một quán chứa mại dâm.

Khi quán bị Công an truy quét, Phượng bị bắt đi trại Lộc Hà. Bước chân từ trại ra, cô ta cũng chẳng biết đi đâu nên tiếp tục "đầu quân" cho một quán karaoke tại Cầu Diễn. Tại đây, Phượng đã gặp và yêu Quang, nhân viên của quán.

Nhưng ước vọng vào một mái ấm gia đình của đôi trai gái này bị vứt bỏ khi Phượng bị một kẻ khác lừa sang Trung Quốc bán vào động mại dâm của bà Thìn. Cuộc sống cứ nhơ nhớp thế cho đến ngày Phượng được một người đàn ông tên là Coóng yêu và cứu ra.

Năm 2005, Phượng trở về Việt Nam nhưng mục đích chỉ là kiếm các cô gái mang sang cho Coóng và một chủ động mại dâm bên Trung Quốc để bán làm gái mại dâm và làm vợ.

Rồi trong những lần ngược xuôi Trung Quốc - Việt Nam, Phượng cũng không biết mình mang theo đứa con trong bụng của ai. Nhưng vì lợi nhuận, bụng chửa đến 6, 7 tháng mà Phượng vẫn lang thang tìm kiếm các cô gái trẻ, làm nghề bán rong ở Hà Nội lừa sang Trung Quốc bán.

Giờ đây, đứa con trai của Phượng mới hơn 1 tháng tuổi, rồi ai sẽ nuôi nó? Phượng lí nhí bảo tôi rằng sẽ nhờ cơ quan Công an. Nhưng mọi việc đâu có giản đơn như vậy. Kiếp con rơi liệu có lặp lại với nó hay không?

Hiện cơ quan Công an đã làm rõ Phượng đã lừa bán 4 cô gái nói trên sang Trung Quốc và đang tiếp tục mở rộng vụ án. Đề nghị ai là nạn nhân của Nguyễn Thị Phượng, đến Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội số 7 Thiền Quang, số điện thoại 04.9.396.502 để trình báo.

Thu Hòa
CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video