Cả nhà cùng buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc

13/08/2007
Nhắm được "hàng", Lan bảo chồng đóng kịch "yêu đương" với các cô gái. Chiêu lừa hoàn tất, bố mẹ Lan chuyển "hàng" sang Trung Quốc cho chị Lan là Hoa (lấy chồng ở Quảng Tây), bán cho các nhà thổ.

Từ nguồn tin của quần chúng và qua  các hoạt động bám nắm địa bàn, các chiến sỹ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện tại nhà Vũ Mạnh Hùng ở Bằng Doãn, Đoan Hùng có nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Thỉnh thoảng nhà Hùng lại tập trung một số người đến hỏi han thân nhân và nhận lại từ Hùng những lời đe dọa. Tất cả những biểu hiện này đều không lọt qua con mắt "nhà nghề" của các chiến sỹ trinh sát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã vận động được một số nạn nhân mạnh dạn tố cáo Hùng và những người thân của Hùng đã lừa họ đem sang Trung Quốc bán.

Sau khi khai thác, đã hé lộ một đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới có tổ chức với nhiều lần phạm tội và với nhiều người. Đứng đầu đường dây này là Đặng Thị Lan (sinh năm 1981 ở Bằng Doãn, Đoan Hùng). Những kẻ tham gia đường dây này đều là người thân của Lan, gồm bố mẹ đẻ, chị gái, chồng và đặc biệt, trong số những người bị lừa gạt đem bán có cả con gái cậu ruột Lan.

Ngày 6/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định khởi tố và bắt khẩn cấp 3 đối tượng Đặng Thị Lan, Vũ Mạnh Hùng, Đặng Ngọc Cừ.

Cạm bẫy của phú quý

Lan có một chị gái là Đặng Thị Hoa, lấy chồng  ở Quảng Tây, Trung Quốc. Ở xứ người, có nơi đàn ông thì nhiều, đàn bà thì ít, Hoa sớm nhận ra "nguồn lợi" từ thân thể phụ nữ. Những lần em gái sang chơi, Hoa đã bàn bạc để Lan làm đầu mối cung cấp "hàng" cho Hoa. Thế là gia đình Lan nghiễm nhiên trở thành "trung tâm gả chồng cho con người khác".

Mỗi phụ nữ sau khi được đưa đến cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) Lan khai được trả công 500 ngàn đồng (chưa tính chi phí "vận chuyển").

Khoản công khá hời này khiến cả bố mẹ đẻ và chồng Lan cũng lao đi "săn hàng". Địa bàn được nhắm tới là các vùng nông thôn hẻo lánh, đối tượng thường là các cô gái chưa có công ăn việc làm, hoặc phụ nữ "cứng" tuổi có nhu cầu xây dựng gia đình.

Sau khi phát hiện ra "mồi", Lan cho họ xem ảnh một số cô lấy chồng Trung Quốc đáng hưởng giàu sang, có nhà lầu, xe hơi. Còn đối với người thất nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn, Lan tung "chiêu" tuyển người sang Trung Quốc bán hàng, mở hiệu gội đầu...

Với những cô gái trẻ, đẹp, có thể bán giá cao, Lan đã bàn với chồng mình là Vũ Mạnh dựng màn kịch yêu đương để lừa gạt.

Nạn nhân đầu tiên của Hùng là Nguyễn thị P. ở Hán Đà, Yên Bình, Yên Bái. Sau một thời gian đi lại, Hùng xin phép bố mẹ P. đưa P. đi chơi, thực ra là giao thẳng cho chị gái vợ ở Trung Quốc.

Sau khi bán được P., cũng bằng "màn kịch yêu", Hùng đã lừa nốt em gái P. là Nguyễn Thị D. đem sang Trung Quốc bán.  Chị P sau một thời gian bị buộc bán dâm ở Trung Quốc, đã trốn về quê tố cáo vợ chồng Lan. Em gái chị hiện vẫn còn ở trong nhà chứa.

Khi "khan hàng", vợ chồng Lan đã không tha cả người thân. Lan, Hùng đã đến nhà cậu ruột của mình ở Phúc Lai (Đoan Hùng) lừa nốt cô em họ đem bán.

Cùng "cộng tác" với vợ chồng Lan là bố mẹ đẻ của Lan là Đặng Ngọc Cừ và Nguyễn Thị Tụ ở Phúc Lai- Đoan Hùng. Ông Cừ và bà Tụ cũng tham gia việc tuyển và vận chuyển "hàng". Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng này, bọn chúng đã tổ chức đưa 7 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc bán.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Nước mắt người trở về

Chị L, một nạn nhân của vợ chồng Lan sau những tháng ngày tủi nhục nơi đất khách, trốn được về kể lại: Sau khi bị vợ chồng Lan lừa gạt, chị đã bị Lan và bố đẻ là Đặng Ngọc Cừ đưa sang Trung Quốc giao cho Đặng Thị Hoa. Ở nhà Hoa 10 ngày, không thấy phải làm gì chị L hỏi thì được Hoa trắng trợn trả lời: Sang đây một là làm gái mại dâm hai là đi lấy chồng Trung Quốc! Và Hoa đã bán chị L cho một gia đình Trung Quốc lấy 4.000 nhân dân tệ.

Chị L còn cho biết, ngoài chị ra còn một số người cũng bị vợ chồng Lan lừa gạt bán sang Trung Quốc.

Còn chị N, ở Tây Cốc, Đoan Hùng sau khi về nước tố cáo, chị đã bị vợ chồng Lan, Hùng đưa sang Trung Quốc và bị Hoa bán làm vợ cho một người Trung Quốc tên là A Sây với giá 4.200 nhân dân tệ. Những ngày ở Trung Quốc, ngoài việc làm nô lệ tình dục, chị N còn phải lao động cực nhọc cho gia đình A Sây, để trừ vào khoản tiền đã bỏ ra mua chị. Chị N nói: Như tôi còn may mắn chứ nhiều người tôi biết, bị Hoa bán cho các nhà thổ, giờ không biết ở đâu!

Chị P, sau khi bị "người yêu" là Vũ Mạnh Hùng lừa bán sang Trung Quốc, tố cáo: Chị đã bị Hoa bán vào một động mại dâm với giá 6.500 nhân dân tệ. Sau một thời gian, chị P tiếp tục bị bán qua một nhà chứa khác. Một lần lợi dụng sơ hở của chủ chứa, chị đã trốn được về Việt Nam.

Qua lời kể của các nạn nhân, hiện nay còn khoảng 10 phụ nữ mà họ biết ở các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ bị bán sang Trung Quốc vẫn còn ở các nhà thổ ở Trung Quốc chưa trốn về được.

Trao đổi với VietNamNet, anh Nghiệp Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ nói: "Miếng bánh vẽ giàu sang của bọn bất lương khiến nhiều phụ nữ bị mắc lừa, phải chịu cảnh tủi nhục nơi đất khách quê người!".

Xuân Chường
VietNamNet

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video