Buôn người qua biên giới để lấy tiền chi tiêu

15/03/2008
Trong thời gian trốn truy nã, Đức sa vào đường dây buôn người. Anh ta quen và lừa Cao Thị P. lên biên giới định bán để có tiền chi tiêu, nhưng do không biết mối làm ăn nên đã phải qua hai cầu là Trang và Hà rồi được nhận 14 triệu đồng.

Cái rét tê tái của những ngày đông cuối năm không hề làm bước chân của em Cao Thị P. (18 tuổi), trú tại xã Bố Hạ, huyện Yên Thế (Bắc Giang) chậm lại. Bởi hôm nay là ngày em được trở về với gia đình sau gần 90 ngày sống đầy đọa, khốn cùng tại các lầu xanh bên kia biên giới.

Hành trình trở về của cô gái đáng thương

 

Gặp lại bố mẹ, P. không kìm nổi những giọt nước mắt. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mới học hết lớp 9, P. đã phải nghỉ học ở nhà đồng áng giúp bố mẹ.

Mặc dù phải làm lụng vất vả, nhưng nét mơn mởn, xinh đẹp của P. không vì thế bị mất đi. P. có khá nhiều bạn trai đến tìm hiểu, trong đó có Nguyễn Văn Đức (19 tuổi), trú tại thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang. Đức được P. lưu tâm là bởi anh ta nói năng nhẹ nhàng, hoạt bát và có vẻ giàu có với cách tiêu tiền phóng khoáng.

Sau một vài lần đi chơi với nhau, P. được Đức rủ lên biên giới Lạng Sơn xách hàng điện thoại di động thuê cho người nhà anh ta với mức lương cao. Thấy Đức nói anh ta được như ngày hôm nay cũng là nhờ việc xách hàng thuê ở biên giới, P. tin liền và về nhà xin phép bố mẹ khăn gói lên đường.

Hôm sau, Đức đến đón P. cùng bắt xe ôtô khách lên Lạng Sơn. Đến Tân Thanh, Đức đưa P. vào một nhà nghỉ nói ở đó vài ngày để anh ta đi tìm việc cho cô.

Hôm sau, Đức đưa P. đến gặp một cô gái khá trẻ cũng trạc tuổi anh ta tên là Trang và bảo P. ở lại với cô này. P. tưởng mình sắp được đi làm nên phấn chấn đi theo cô ta. Chỉ đến khi P. bị Trang dẫn đến nhà một phụ nữ tên Hà ở bên kia biên giới và bị nhốt tại đó, P. mới hiểu mình đã bị gã bạn trai biến thành món hàng sống lừa bán cho "má mì" tên Hà.

Kêu khóc, van xin mãi không được, cuối cùng P. đành chấp nhận sự thật là trở thành gái làng chơi ở các động chứa nơi bên kia biên giới. Đang là một cô gái thuần nông, bỗng chốc P. bị biến thành gái làng chơi khốn khổ, bị vắt kiệt sức. P. bị bán qua tay 4 chủ, bị điều đến khắp các lầu xanh nơi đất khách, cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn với 4 bức tường và những vị khách đến mua vui.

Cho đến khi P. gần như mất hy vọng vào cuộc sống thì cô được một vị khách bản địa thương tình giúp đỡ chạy trốn. Chẳng biết đi hướng nào, P. lao ra đường thì may mắn được lực lượng Công an nước bạn phát hiện và sau đó đưa về biên giới. Đặt chân lên mảnh đất quê hương, P. hối hả chạy như sợ nếu đi chậm sẽ bị bắt quay trở lại…

Vừa về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi, P. đã cùng bố mẹ lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang tố cáo những đối tượng đã đang tâm lừa bán cô ra nước ngoài, biến cuộc sống của cô trở thành địa ngục…

Đường dây lộ diện

 

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của P., qua xác minh, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bắc Giang nhận thấy dấu hiệu của đường dây phạm tội nên đã lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình điều tra, kết hợp với lời khai bị hại, các điều tra viên và trinh sát đã làm rõ được ba đối tượng đã lừa bán Cao Thị P. là: Nguyễn Văn Đức, 19 tuổi, trú tại thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang; Bùi Thị Trang, 20 tuổi, trú tại thôn Chùa, xã Xương Giang, TP Bắc Giang và Nguyễn Thị Thu Hà, 36 tuổi, trú tại xã Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang.

Cả ba đối tượng trong đường dây này đều là những kẻ cộm cán, có nhiều tiền án cũng với tội danh này. Kẻ cầm đầu phải kể đến Nguyễn Thị Thu Hà. Hà hiện đang sinh sống ở nước ngoài, đã từng cặp kè với nhiều đối tượng ở bên kia biên giới nên cô ta có khá nhiều mối quan hệ và đầu mối trong việc mua, bán người.

Dưới trướng của Hà có Bùi Thị Trang, kẻ đã có một tiền án về tội "Mua bán phụ nữ". Năm 2006, Trang bị TAND tỉnh Bắc Giang xử 13 năm tù giam, nhưng vì có con nhỏ nên cô ta được tạm hoãn thi hành án. Trong thời gian đó, Trang lại tiếp tục lao vào con đường phạm tội. Và để tránh bị bắt, lần này Trang lại tiếp tục mang thai.

Nói về Nguyễn Văn Đức, những người ở cùng thôn Tân Văn không ai không biết đến sự, ngang ngược của anh ta. Đức vừa đi trường giáo dưỡng về, hiện đang có lệnh truy nã của Công an huyện Lạng Giang về tội "Cướp tài sản".

Đang trong thời gian trốn truy nã, Đức lại tiếp tục sa vào đường dây buôn người. Anh ta quen và lừa Cao Thị P. lên biên giới định bán để có tiền chi tiêu, nhưng do không biết mối làm ăn nên đã phải qua hai cầu là Trang và Hà để rồi được nhận 14 triệu đồng. Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Thị Trang. Qua đấu tranh xét hỏi, Trang đã khai toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của Trang khớp với bị hại.

Hiện Đức và Hà đã bỏ trốn, Công an Bắc Giang đã ra quyết định truy nã hai đối tượng trên toàn quốc. Ai phát hiện hai đối tượng trên ở đâu hãy báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

 

CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video