Buôn người “nhắm” nữ sinh trung học cơ sở

21/08/2007
Đối với các nữ sinh ở thành phố, thú vui lang thang trên mạng để bắt quen với người khác giới đang trở thành "mốt".

Các cháu không hiểu rằng, bây giờ bọn buôn người cũng mang những khuôn mặt trai trẻ, đẹp đẽ và hết sức ga lăng.

>> “Cứu nét” rồi bán làm "gái"

Báo CAND đã đưa tin về vụ mua bán phụ nữ, trẻ em mà Công an TP Hà Nội vừa triệt phá. Đau xót làm sao khi nạn nhân của vụ án ấy là một cô bé mới chỉ vừa học xong lớp 9, em được cứu thoát trở về sau 21 ngày bị đầy đọa trên đất khách. Bố em, một giảng viên đại học đã phải đau đớn thốt lên: "Chúng nó tàn bạo và độc ác quá, chẳng tha cho cả những đứa trẻ còn non dại...".

Trong tay tôi hiện đang có lá đơn tố cáo của gia đình cháu Vũ Thị H., học sinh lớp 9, ở Hải Phòng bị lừa bán sang Trung Quốc trong những ngày nghỉ hè. Vào giữa tháng 7/2007, cháu đã được Văn phòng Interpol Việt Nam và Công an TP Hải Phòng phối hợp giải cứu từ Trung Quốc trở về, nhưng nỗi đau cả về thể xác và tâm hồn vẫn ám ảnh cô nữ sinh bé nhỏ ấy.

Vì đồng tiền, vì lợi nhuận trước mắt, các đối tượng buôn người hiện đang ngày càng tấn công nhiều hơn vào lớp các cháu nữ sinh trung học cơ sở, bởi hiện nay, ở lứa tuổi này, nhiều cháu gái đã mang hình thể của người lớn, nhưng suy nghĩ, hành động của các cháu thì vẫn còn non nớt và dại dột...

Dụ dỗ qua những mối tình tuổi ô mai

Ở cái tuổi dậy thì 14 - 15, mọi thứ đối với các cô bé này đều mới lạ, nhất là những cảm xúc đối với người khác giới. Đánh vào thứ tình cảm đầu đời ấy, bọn tội phạm đã giăng bẫy người để lừa bán các cháu sang nước ngoài bán dâm.

Hai năm nay, những người dân ở huyện miền núi Tuyên Quang đã quen với hình ảnh một người mẹ trẻ thi thoảng lại ra đứng ở cổng Trường THCS của thị trấn để ngóng từng đứa trẻ đi học qua. Vẫn biết là vô vọng nhưng chị không thể quen được với ý nghĩ mất đi đứa con gái là cháu Lương Thị L., SN 1990.

Khi cô bé L. đang là học sinh lớp 9, vào một buổi chiều, người mẹ ấy đã không thấy con trở về như mọi bận. Chị tìm khắp nơi cũng chẳng thấy con đâu. Sau này, khi Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ được tên mua bán phụ nữ Đặng Văn Quân, 24 tuổi, ở xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá thì lúc đó, vợ chồng chị mới biết được nguyên do sự mất tích của cô con gái yêu.

Cháu L. tuy mới học lớp 9 nhưng phổng phao, xinh đẹp. Một lần tình cờ nhìn thấy cháu, Quân đã rắp tâm lừa bán cháu sang biên giới để kiếm được món lời lớn. Nhiều ngày liên tiếp, Quân bỏ công làm kẻ si tình lẽo đẽo đi theo cô bé khi tan trường để làm quen, rồi mời cô bé đi ăn uống, mua sắm quần áo.

Cô bé cứ mải mê với mấy thứ đồ Quân tặng và những lời "có cánh" của hắn mà không biết rằng cạm bẫy người đang từ từ sập xuống cuộc đời non nớt của mình. Vào một buổi gặp nhau sau giờ học, Quân thủ thỉ rủ cô bé đi chơi xa để sắm được nhiều đồ quần áo hơn.

Hắn dặn cô bé đừng nói cho ai biết vì sợ bố mẹ ngăn cấm, cứ giả vờ đi học như bình thường nhưng không vào lớp mà qua chỗ hẹn nhau để đi chơi. Quân đã đưa thẳng cô bé qua cửa khẩu Lạng Sơn, rồi đưa sang Trung Quốc bán cho các nhà chứa với giá hơn chục triệu đồng.

Còn đối với các cháu nữ sinh ở thành phố, thú vui lang thang trên mạng để bắt quen với người khác giới đang trở thành "mốt". Các cháu không hiểu rằng, bây giờ bọn buôn người cũng mang những khuôn mặt trai trẻ, đẹp đẽ và hết sức ga lăng.

Cháu Nguyễn Thị L., học sinh lớp 9 ở Hà Nội như phần đầu bài viết đề cập đến, đã bị tên Nguyễn Văn Thành, 20 tuổi vào mạng giả vờ yêu đương làm quen, đưa em đến nhà nghỉ cưỡng đoạt, rồi bán em sang Trung Quốc.

Còn 4 cô gái - nạn nhân khác của bọn Thành, trong đó có cả những nữ sinh phổ thông như L., giờ này không biết đang bị đày đọa nơi nào trên đất khách?

Những cạm bẫy giăng xung quanh cổng trường

Ở cái tuổi mới lớn, các cô gái nhỏ sau những buổi đến trường rất dễ bị các đối tượng lừa gạt dụ dỗ đi chơi. Bọn buôn người không đâu xa lạ, chúng có thể là cô hàng xóm, hay chị đứa bạn cùng chơi... luôn rình rập đưa các cháu từ lớp học qua luôn biên giới bán đi.

Cho đến lúc này cháu Trần Thị L., ở thị trấn Tam Đường (Lai Châu) mỗi lần nhớ đến buổi mình bị Phàng Thị Phượng bán hụt sang biên giới lại vô cùng hoảng hốt. Phượng ở cùng ở thị trấn với L., thấy cô bé tuy chỉ là học sinh lớp 8 nhưng đã phổng phao, xinh xắn nên tìm mọi cách làm quen, rồi rủ cô bé sang cửa khẩu Lào Cai mua quần áo đẹp.

Vào một buổi trưa, bố mẹ L. chờ mãi không thấy con gái đi học về, chỉ có bạn cháu đưa xe đạp và cặp sách của cháu về và kể rằng giờ ra chơi, L. đi ra ngoài với một cô nào đấy, rồi không thấy trở về nữa.

Vốn là chủ một doanh nghiệp khá lớn ở thị trấn Tam Đường, bố mẹ L. lập tức báo Công an và huy động toàn bộ nhân viên của công ty đi tìm dọc các nơi đến cửa khẩu Lào Cai. Khi Phượng đưa cháu L. đến đường biên giới, chuẩn bị đưa xuống đò để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc thì bị gia đình cháu L. và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ.

Cháu Vũ Thị H., học sinh lớp 9, ở Hải Phòng, mới được giải cứu trở về thì bị chính người chị ruột của đứa bạn lừa đi chơi, rồi bán sang Trung Quốc. Khi thấy gia đình cháu ráo riết đi tìm và báo cho cơ quan Công an, chúng còn bắt cháu H. viết một lá thư gửi về gia đình, nói dối là sang Trung Quốc... học ngoại ngữ.

Cuộc sống phát triển đã mang hình hài phổng phao như người lớn cho các cô bé nữ sinh trung học cơ sở. Nhưng những suy nghĩ, sự khôn ngoan của các cháu vẫn chỉ là của những đứa trẻ. Rất ham chơi, mất cảnh giác, có khi chỉ giận dỗi do bố mẹ mắng là cũng có thể chán nản, bỏ nhà đi chơi với bạn... Chính vì thế bây giờ các cháu đang trở thành một món mồi ngon và rất có giá cho bọn buôn người.

Người viết bài cũng khó hy vọng các cháu nữ sinh đọc bài viết này và cảm nhận sự nguy hiểm đang giăng ra với mình. Chúng tôi chỉ mong rằng những bậc làm cha, làm mẹ, những người có thể gần gũi, trò chuyện và dạy dỗ các cháu để các cháu hiểu rằng cạm bẫy người hiện nay rất tinh vi và nguy hiểm, nó không ở đâu xa mà quanh quẩn ngay gần chúng ta và có thể giăng ra bất cứ lúc nào với các cháu. Hơn ai hết, chúng ta phải tự bảo vệ con em của chính mình

Theo Hoà Thu
CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video