Buôn bán phụ nữ, trẻ em – vấn nạn nhức nhối

19/05/2008
Những năm gần đây hiện tượng trẻ em, phụ nữ Việt Nam bị lừa gạt, mua bán xảy ra rất phức tạp và khó giải quyết. Đã có hàng chục ngàn TEPN bị lừa bán ra nước ngoài làm mại dâm hoặc làm vợ bất hợp pháp, làm con nuôi.

* Mọi phụ nữ trẻ em đều là đối tượng

 

Không chỉ phụ nữ trẻ ở nông thôn, chưa chồng, trình độ học vấn thấp,thiếu thông tin về nạn buôn bán PNTE bị lừa gạt mà cả những phụ nữ có học vấn, sinh viên, nữ sinh cũng bị lừa gạt, bán ra nước ngoài. Các nạn nhân thường bị lừa sang Trung Quốc, Campuchia, Đài Loan, Hong Kong, Malaysia và Thái Lan. Hành vi lừa gạt, câu móc của bọn tội phạm rất tinh vi. Đối với những phụ nữ nông thôn nghèo, thì thủ đoạn của bọn buôn người là dụ dỗ đi làm xa, cuộc sống nhàn hạ, lấy chồng ngoại. Đối với học sinh, sinh viên, phụ nữ có trình độ thì bọn chúng lừa đảo bằng chiêu thức mới du học, lao động xuất khẩu, du lịch.


K.T. cô gái quê lúa Thái Bình, 18 tuổi, học hết lớp 4 ở nhà giúp cha mẹ lao động. Hàng ngày, em chỉ biết đi làm đồng, chăn trâu, cắt cỏ. T. không xinh nhưng có nét duyên thầm, đậm đà của một cô gái thôn quê. Một ngày, trong lúc đi chăn trâu, T. gặp chị của cô bạn học cùng ngày nhỏ tên là Hoa. Lân la hỏi chuyện, Hoa hứa sẽ xin cho T làm việc ở nhà máy giấy trên Phú Thọ. Được lời như cởi tấm lòng. T. bồi hồi mong ngóng đến ngày đi. Bố mẹ T. cũng mừng cho con gái có người tốt giúp xin đi làm công nhân, sau sẽ nhàn hạ tấm thân. Nhưng rồi, 3 tháng, 5 tháng, 1 năm sau khi Hoa đưa T. đi, cha mẹ T. vẫn chưa nhận được tin tức gì của con. Đang thấp thỏm thì gia đình nhận được tin nhắn đến nhận con của công an Móng Cái, Quảng Ninh. 2 ông bà tá hoả đi đón T. về, nghe T. vừa khóc vừa kể, cả nhà mới biết em không phải được đưa đi nhận việc mà bị đem bán sangTrung Quốc qua cửa khẩu móng cái.


T.B. là một sinh viên giỏi của trường X. Em luôn được bạn bè quý mến sự mềm mỏng, phải chăng và thương người. Với B. công việc quan trọng nhất của em là học tập. Một lần, em vào hiệu sách tìm mua một số sách tham khảo. Thấy em tìm sách mãi không được, một chị gần 40 tuổi lại gần hỏi han. Sau khi nghe T. nói về những cuốn sách em cần tìm, chị ta liền giới thiệu em đến hiệu sách ở Gia Lâm để mua. Hiệu sách đó em chưa biết tên, nhưng vì cần nên em vẫn quyết định đến đó mua. Chị ta còn tốt bụng cho B. đi nhờ đến đó. Đi được một đoạn, chị ta nói với B. là có việc phải đi và gọi điện nhờ một người em lái xe 4 chỗ đến đưa B. đi mua sách. Nhưng tên lái xe không đưa em đến hiệu sách mà đưa thẳng em lên Lạng Sơn. Tại đây, hắn mới lộ nguyên hình là kẻ đồng lõa cùng với người đàn bà kia lừa em để bán sang Trung Quốc. Nhờ có vốn tiếng Trung, em đã nhờ người báo với công an Trung Quốc giải cứu.


X, một sinh viên đại học năm thứ 3, gia đình giàu có, sành điệu, xinh xắn. Một trong những sở thích của H là đi uống caffe. Tại đây, X. quen một cô bạn bằng tuổi, tên Quý cũng thích uống caffe. Hai người vừa uống caffe vừa nói chuyện rất hợp. Sau hơn 2 tháng quen nhau, Quý rủ X. đi sang cửa khẩu Móng Cái để mua đồ Trung quốc cao cấp. Tin bạn, X. theo Quý đi Móng Cái cùng một người đàn ông lớn tuổi. Hai người rủ X. Quý sang bên Trung Quốc chơi. Sang đó, họ đưa X. vào khách sạn. Tại đây người đàn ông đó đã chiếm đoạt X sau đó bán X. vào động mại dâm. Lúc đó X. mới biết mình đã bị người đàn bà tên Quý lừa.

 

* Lừa đảo ngày càng tinh vi

 

Ngoài các mánh khóe dụ dỗ, lừa đảo thông thường, bọn buôn người còn sử dụng dịch vụ “chát” để làm quen với các nữ thanh niên, sinh viên, học sinh. Khi “con mồi” đã “cắn câu”, chúng dụ dỗ, hứa hẹn giúp đỡ, rồi đưa bán vào các ổ mại dâm trong nước hoặc nước ngoài.


T.H. (18 tuổi) mồ côi bố mẹ, em phải lên Hà Nội kiếm việc làm, mưu sinh. Thấy bạn bè lên mạng để “chat”, tìm việc, em cũng làm theo. Sau hơn một tuần tìm kiếm trên mạng, em gặp một người bạn trai là một sinh viên đang du học ở Mỹ. Qua những câu truyện trên mạng, T.H thấy người bạn trai đó có lòng thương cảm, chia sẻ với em thì đem lòng cảm mến. H. đã hẹn gặp người bạn trai đó. Vẻ hào hoa bề ngoài và cái mác sinh viên du học đã đánh lừa H. Không nghi ngờ, H. nghe theo sử rủ rê của anh ta lên cửa khẩu Lạng Sơn để thăm quan và mua đồ. Nhưng H. đã bị lừa. Khi H. nhận ra bộ mặt thật của hắn thì em đã bị bán cho mụ tú bà ở khu vực cửa khẩu Trung Quốc làm gái mại dâm.


Cũng lên mạng tìm việc, N. (20 tuổi, Ninh Bình) tìm được thông tin về một trung tâm đang tuyển dụng lao động, lương cao. Theo địa chỉ đăng tuyển dụng, N. đã liên hệ được với “cán bộ” trung tâm. Sau một vài lần hẹn, N. mới hẹn được anh “cán bộ” nọ với lời hứa sẽ trả công cho anh ta 1 triệu nếu N. được nhận vào làm việc ở một công ty may ở Hà Nội với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng. N. không ngờ được mình tay cán bộ đó chính là kẻ buôn bán phụ nữ. Hắn đã lừa em, không phải đưa em lên nhận việc ở Hà Nội mà mang em bán vào nhà chứa ở Đông Kinh, Trung Quốc. Ở đây, hàng ngày N. bị chủ chứa ép bán dâm.

CT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video