Bữa cơm chiều cuối tuần gắn kết yêu thương

01/07/2013
Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, hưởng ứng năm Gia đình Việt Nam 2013, Hội Phụ nữ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức hội thi Bữa cơm chiều cuối tuần gắn kết yêu thương với sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của 19 đội thi là gia đình hội viên phụ nữ đến từ các chi, tổ hội phụ nữ cơ quan. Hội thi đã nhận được sự đồng hành, tài trợ chính của Quỹ Unilever Việt Nam.

 Ảnh minh họa

 Gia đình chị Tạ Minh Thu (tổ phụ nữ Thông tin- Tư liệu) say sưa chế biến bữa ăn chiều cuối tuần


Được tổ chức đúng vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, và cũng đúng vào thứ 6, ngày cuối tuần nên không khí, ý nghĩa của hội thi càng trở nên tưng bừng, ý nghĩa. Phát biểu khai mạc Hội thi, bà Ngô Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam cho biết, trong cuộc sống hiện đại, thời gian dành cho gia đình của mỗi người dường như ngày càng ít đi thì những bữa cơm chiều, đặc biệt là bữa cơm chiều cuối tuần đã trở thành điểm nối, gắn kết yêu thương quan trọng giữa các thành viên trong gia đình, là biện pháp hữu hiệu để duy trì, giữ gìn tổ ấm. Bữa cơm chiều là cơ hội để các thế hệ trong gia đình gần gũi nhau hơn, sẻ chia những quan điểm sống, giáo dục con cái, giúp con hình thành nhân cách sống lành mạnh, tiếp thu truyền thống tốt đẹp của thế hệ cha anh; cũng là nơi để các con bày tỏ lòng hiếu nghĩa với ông bà, cha mẹ, vợ chồng thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người bạn đời của mình...

Với các tiêu chí đảm bảo đầy đủ, hợp lý, đa dạng dinh dưỡng, thực phẩm tươi ngon, an toàn, chế biến khéo léo, đảm bảo vệ sinh, hình thức trình bày đẹp mắt, sinh động, khuyến khích tiết kiệm, các gia đình tham gia Hội thi đã cùng nhau chuẩn bị bữa cơm chiều cuối tuần thật hào hứng, hăng say. Và đúng như thông điệp của hội thi “Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn”, “Nam giới hãy chia sẻ công việc và cộng đồng trách nhiệm trong xây dựng tổ ấm gia đình”, sự tham gia nhiệt tình, phấn khởi của các ông bố và các con đã làm cho không khí Hội thi trở nên thực sự tuyệt diệu, ngập tràn yêu thương, hạnh phúc.

 Ảnh minh họa

 Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thủy (chi hội phụ nữ Ban Tổ chức) đang giới thiệu với Ban Giám khảo về mâm cơm của gia đình mình


Vừa tay dao, tay thớt giúp vợ thái hành, thái thịt, anh Nguyễn Thế Anh, ông xã của chị Tạ Thị Minh Thu, gia đình đến từ tổ phụ nữ Thông tin- Tư liệu, chi hội Văn phòng vui vẻ nói: Lúc đầu, vợ vận động tham gia hội thi, tôi cũng thấy hơi ngại vì ở nhà giúp vợ là bình thường nhưng ra chỗ đông người thấy “ngường ngượng” thế nào ấy. Nhưng đến đây, nhìn ông chồng nào cũng xăng xái giúp vợ trổ tài, tôi thấy tự tin hơn. Cuộc sống hiện đại, việc chồng cùng vợ vào bếp nấu cơm là bình thường, những khoảnh khắc cùng nhau làm việc nhà như vậy đã giúp vợ chồng, con cái gần gũi, yêu thương nhau nhiều hơn.

Sau 1 giờ trổ tài, 19 gia đình hoàn toàn tự tin, hãnh diện giới thiệu với ban giám khảo và đông đảo khán giả cổ vũ về tác phẩm “hạnh phúc” của mình với nhiều món ăn ngon, đa dạng vô cùng hấp dẫn và đẹp mắt. Ban Giám khảo đã rất khó khăn trong việc chấm điểm, đánh giá để lựa chọn, xếp hạng các gia đình theo thứ hạng, thể lệ của Hội thi. PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cho biết: thành công lớn nhất của Hội thi, theo tôi đó là việc các gia đình đã không chỉ cho chúng ta được chiêm ngưỡng, nếm thử các món ăn ngon do họ trổ tài nấu nướng mà còn cho chúng ta cảm giác về tình yêu, niềm hạnh phúc, sự sẻ chia, gắn kết thực sự giữa các thành viên trong gia đình…

Ban Tổ chức đã trao giải cho các gia đình tham gia Hội thi. Gia đình trẻ của chị Mai Thị Hạnh và anh Nguyễn Duy Hưng đến từ Trung tâm Phụ nữ và Phát triển vui mừng giành Giải Đặc biệt của Hội thi.

 Ảnh minh họa

 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương trao giải thưởng cho các đội đạt giải đặc biệt, nhất, nhì, ba của Hội thi

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video