Bóc dỡ thêm một đường dây “buôn người”
Đối tượng chính của vụ án là Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1980, trú quán tại Di Trạch, Hoài Đức, Hà Tây đang trú trọ tại phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Phượng khai nhận đã dùng 2 tên giả là Ly và Lan để dụ dỗ, lừa gạt một số phụ nữ, trẻ em lang thang, bán hàng ở Hà Nội sang TQ bán. Hiện, cơ quan CSĐT đã làm rõ được 5 nạn nhân bị Phượng lừa bán và tiếp tục mở rộng vụ án.
Theo lời kể của một nạn nhân mới 15 tuổi quê ở Phú Thọ bị Phượng lừa bán, tháng 7/2006, cháu đi bán bành mì ở khu vực bến xe Gia Lâm, Hà Nội và gặp người phụ nữ tự xưng tên là Lan. Lan đã đặt vấn đề mua toàn bộ số bánh mì, rồi thuê cháu mang số bánh trên cùng đi lên Lạng Sơn. Tới Lạng Sơn, cháu H đã bị Lan đem bán sang Trung Quốc với giá 4.200 Nhân dân tệ. Khi trốn được về cháu đã tới công an tố cáo sự việc.
Cũng bằng thủ đoạn tương tự, Phượng đã dụ dỗ, lừa bán một số phụ nữ khác sang TQ. Theo một bị hại 18 tuổi, quê ở Hưng Yên, tháng 7/2006, chị mang dưa lê từ quê ra chợ Đồng Xuân bán. Một phụ nữ đã đề nghị mua hết toàn bộ số dưa của chị. Người phụ đã nhờ chị đưa số dưa về nhà. Sau đó, người phụ nữ đã rủ chị lên Lạng Sơn để bốc hàng kiếm tiền. Chị đã cùng người phụ nữ lạ đón xe lên Lạng Sơn và bị bán sang TQ. Chỉ đến khi thấy người phụ nữ cầm tiền từ tay một số người lạ và bỏ về một mình, chị mới biết mình bị lừa bán. Lợi dụng lúc bọn buôn người sơ hở, chị đã chạy tới đồn công an phía TQ, rồi bị đưa vào trại và được trả về Việt Nam sau đó 2 tháng “xuất ngoại” không visa.
Đối tượng Phượng trong vụ án này cũng là nạn nhân của nạn buôn người. Phượng đã từng bị lừa bán vào một nhà thổ ở TQ. Tại đây Phượng đã “học được nghề”, quay về Việt