Bà mẹ Mỹ sinh 8 con cùng lúc

31/01/2009
Các bác sĩ đã dự đoán sẽ có 7 đứa trẻ chào đời, nhưng hóa ra, tử cung vẫn còn chỗ cho một thằng cu nữa. Mặc dầu bà mẹ kiệt sức, các bé lọt lòng hôm thứ hai vừa qua tại California, Mỹ đều rất ổn.

Đây là lần thứ hai trên thế giới có một ca sinh 8 mà tất cả các bé sống sót được vài giờ sau khi ra đời.

6 bé trai và 2 bé gái đều tự thở được trong khi các bác sĩ mổ đẻ cho mẹ chúng. Người mẹ được nhìn mặt từng đứa con, trước khi người ta đưa từng bé sang phòng riêng của chúng.

"Bà mẹ đang khỏe lên. Cô ấy chỉ nhìn thấy mặt con lúc sinh và xem ảnh của chúng. Cô ấy cần thời gian phục hồi sau ca mổ, và không thể đi lại khắp bệnh viện để thăm lũ trẻ", phát ngôn viên bệnh viện cho biết.

Ban đầu, các bác sĩ thông báo cho sản phụ biết chị sẽ sinh 7 con. Nhưng 5 phút sau khi đứa trẻ thứ bảy được đưa ra, các bác sĩ còn tìm thấy một cậu bé khác trong tử cung của chị.

"Nó đã trốn ở đâu nhỉ?"

"Khá dễ dàng để bỏ sót một đứa trẻ trong một cái bụng đã có đến 7 đứa", bác sĩ Harold Henry, Trưởng khoa sản ở Trung tâm Y tế Bellflower ở California, và là một trong số 46 y bác sĩ tham gia ca đỡ đẻ này, nhận định.

"Siêu âm không tiết lộ cho chúng ta mọi thứ", ông nói.

Trước đó, tại Houston, Texas, chị Nkem Chukwu (gốc Nigeria) cũng đã sinh 8 và hiện đang chăm sóc 7 bé còn sống. Cháu nhỏ nhất đã mất sau đó 1 tuần. Hiện các bé đã lên 10.

Trường hợp sinh 8 mới đây ở Califonia không công bố danh tính. Song các chuyên gia cho rằng chắc chắn chị đã sử dụng thuốc điều trị vô sinh.

T. An (theo DailyMail)
VnExpress

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video