Bà Mayra Llorens – Cán bộ Đại sứ quán Cộng hoà Cuba tại Việt Nam: “Tôi không bao giờ quên ngày 30-4-1975”

04/05/2006
Đối với tôi, trong khoảng thời gian 5 năm học đại học tại Việt nam cũng như những lần trở lại công tác tại đất nước các bạn thì ngày 30-4 là một ngày đặc biệt, có ý nghĩa lớn lao và khắc sâu những kỷ niệm không thể nào quên được trong trái tim tôi…

Hôm đó, tôi cùng 4 người bạn đồng hương Cuba và các sinh viên nước ngoài như Liên Xô, Bungari, Tiệp Khắc…vừa tan buổi học tại giảng đường khoa Tiếng Việt - trường Đại học Tổng hợp Hà Nội thì nhận được tin vui từ chiến trường miền Nam: Quân giải phóng đã chiếm được Dinh Độc lập tại Sài Gòn và chính quyền bù nhìn của chế độ cũ đã đầu hàng vô điều kiện…Lúc đó, vui trong niềm vui của hàng triệu con tim người Việt Nam, tôi và những sinh viên nước ngoài cũng thể hiện niềm vui chiến thắng theo cách của riêng mình. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau và hò reo, chúc mừng các bạn Việt Nam đến quên cả ăn trưa. Tối hôm đó, chúng tôi đi bộ đến Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội để dự Mittinh mừng chiến thắng. Tôi còn nhớ rõ, vào thời điểm đó, Hà Nội tràn ngập cờ, hoa và băng zôn. Người dân Hà Nội xuống đường đi dạo qua các phố, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ và tràn ngập niềm vui. Chúng tôi còn được chứng kiến những màn bắn pháo hoa rất đẹp và đủ màu sắc. Tôi biết rằng, để có chiến thắng trọn vẹn ngày hôm ấy, Bắc Nam sum họp một nhà và trên dải đất hình chữ S của các bạn không còn bóng dáng quân xâm lược thì dân tộc việt nam và hàng triệu người con đất Việt đã anh dũng chiến đấu vì độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ. Trong trận chiến đấu gian khổ kéo dài nhiều năm ấy, có biết bao chiến sỹ anh dũng hy sinh tại chiến trường. Sự kiện 30-4-1975 khiến những sinh viên nước ngoài chúng tôi tự hào vì được chứng kiến một sự kiện lịch sử không chỉ riêng của Việt nam mà còn của cả nhân loại, của những người yêu chuộng hoà bình trên khắp năm châu, bốn biển. Nó cũng chứng minh một chân lý rằng chính nghĩa luôn thắng phi nghĩa, một dân tộc để bảo vệ hoà bình, độc lập, tự do của chính dân tộc mình đã chiến đấu và sẽ thắng bất cứ kẻ thù nào, cho dù kẻ thù ấy có đông quân và được trang bị vũ khí tối tân, hiện đại.

 

Nguồn: An ninh Thủ đô

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video