Bà má anh hùng ở chiến khu rừng Sác
Má có chồng và 2 con hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đã ở tuổi 83 nhưng má còn minh mẫn lắm. Gặp bộ đội má xúc động nhớ lại những ngày chiến tranh ác liệt hơn 30 năm về trước trên quê hương cách mạng Cần Giờ. Cầm tay tôi má nói trong nghẹn ngào: "Hồi đó hai người con trai của má ra đi đánh giặc cũng bằng tầm tuổi các con bây giờ, nhưng chúng nó đã ra đi mãi mãi...".
Má kể: "Ngày đó giặc càn ráo riết. Má có 8 người con, ba nó và hai đứa đã hy sinh. Bọn ngụy bắt con trai thứ ba của má phải đi lính, má phải từ bỏ nhà cửa, ngụy trang cho con trai nằm dưới ghe máy hai tầng để trốn địch lên rừng Sác sống với bộ đội. Những ngày trong rừng Sác, được bộ đội cưu mang và sống như những người con của má. Cuộc sống tuy cực nhưng luôn nuôi trong lòng ý chí chiến đấu kiên cường, bám trụ trên mảnh đất quê hương. Ở chiến khu má trồng rau, trồng mỳ rồi chăn nuôi, chăm sóc thương binh, tham gia làm chông diệt địch".
Mới đó mà đã 30 năm miền