Anh bán cả em gái ruột sang Malaysia

16/03/2007
Trong số nạn nhân của đường dây buôn người này có cả em gái của Huỳnh Thu Giang - cô H.T.D. Hắn thừa nhận đã bán D. với giá 5 triệu đồng. D. kể: “Chủ chứa bắt ép em đi tiếp khách suốt đêm”. Chỉ khi D. bị cảnh sát Malaysia bắt giữ thì cuộc đời tủi nhục của cô mới chấm dứt.

Sau gần 3 tháng xác lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Hậu Giang đã vừa quyết định phá án bằng việc tiến hành bắt giữ: Huỳnh Thu Giang (44 tuổi, ngụ xã Long Trị, Long Mỹ, Hậu Giang); Trần Thị Kim Loan, còn có tên gọi khác là Huệ Sang (41 tuổi, ngụ xã Văn Giáo, Tịnh Biên, An Giang); Trần Anh Dũng (35 tuổi, thường trú phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) và Ngô Thị Huệ (53 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Huỳnh Thu Giang và Trần Thị Kim Loan là những kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây tội phạm chuyên nghiệp này.

Theo lời khai của Trần Thị Kim Loan, vào năm 2004, Loan gặp và quen Nguyễn Thị Tuyết Nga - một chủ chứa ở Malaysia trong một dịp tình cờ. Bà Nga tự xưng với Loan là "trưởng đoàn gả cưới ở Malaysia"(?), kêu Loan "sưu tầm" các cô gái có gia đình nghèo khổ, muốn đi nước ngoài thì giới thiệu với bà. Mỗi cô qua Malaysia trót lọt, bà Nga sẽ cho Loan từ 2 - 3 triệu đồng.

Để dễ bề hoạt động, Loan cùng bạn trai là Huỳnh Thu Giang thuê nhà trọ để vừa sống với nhau như vợ chồng vừa thực hiện hành vi phạm tội. Hằng ngày, Loan - Giang lân la đến các quán cà phê hoặc đi đến những vùng quê xa xôi, hẻo lánh tìm, làm quen những cô gái trẻ có gia cảnh khó khăn, túng thiếu để thả lời đường mật rằng: Sang Malaysia sẽ có người bảo lãnh công ăn việc làm ổn định, lương cao ngất ngưởng và chắc chắn sẽ có một tấm chồng giàu sang.

Loan - Giang cũng không quên đưa ra lộ trình thủ tục xuất cảnh và đường đi đơn giản đến bất ngờ: Chỉ cần photocopy giấy CMND, hộ khẩu gia đình, giấy xác nhận độc thân và chỉ sau hai ngày một đêm, di chuyển bằng đường bộ là đến Malaysia(?). Đã có 10 cô gái tin vào lời mật ngọt này của Loan - Giang mà bị bán vào các nhà chứa tại Malaysia.

Điều khiến ai cũng bất ngờ là trong số nạn nhân của đường dây buôn người này có cả em gái của Huỳnh Thu Giang - cô H.T.D. Hắn thừa nhận đã bán D. với giá 5 triệu đồng.

Trung tá Phan Hoàng Lắm - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hậu Giang, Trưởng Ban chuyên án cho biết: Đường dây mua bán phụ nữ chuyên nghiệp này đã thực hiện trót lọt việc dụ dỗ, mua bán hơn 30 cô gái sang Malaysia. Ngoài 5 trường hợp may mắn được trở về nước, hầu hết còn ở trong các động mại dâm ở nước sở tại.

Theo lời khai của Loan, nếu muốn ra khỏi động phải đưa cho Nga từ 3.000 - 4.000 USD, là số tiền mà Nga đã mua lại các cô gái và cho các cô vay với giá cắt cổ để gửi về gia đình nhằm tạo niềm tin lúc đầu.

Không quá khó khăn để chúng tôi hỏi đường, tìm đến nhà D. - nạn nhân và cũng là em gái của tên bất nhân Huỳnh Thu Giang, ở xã Hỏa Lựu, thị xã Vị Thanh. Theo lời kể, ngày D. được anh trai mình giới thiệu đi xuất ngoại làm ăn, cả nhà ai cũng mừng vì nếu đúng như lời Giang nói, sẽ có một cuộc đổi đời, gia đình thoát khỏi cảnh nghèo túng từ bao năm nay.

D. nghẹn ngào nhớ lại: "Lúc tới Campuchia, em rất sợ và đòi về thì bà Nga ra điều kiện: Muốn về thì phải đưa cho bả 1.000 USD. Em lúc đó thật sự không một đồng bạc dính túi. Vậy là nuốt nước mắt vào trong mà đi". Đến Malaysia vài ngày thì Nga buộc D. phải "đi khách". Đau xót và tủi nhục, nhìn những người khác bị hành hạ (bằng cách bỏ đói, đánh đập, bán đứt cho chủ chứa khác) vì chống lệnh chủ, D. đành nhắm mắt thả nổi số phận. Tiền cô được khách "boa" bao nhiêu, bà chủ lấy hết với lý do là khấu trừ nợ.

D. giàn giụa nước mắt kể: "Sau lần đầu tiên ấy, chủ chứa bắt ép em đi tiếp khách suốt đêm. Một hôm, trong một lần đi khách, em bị cảnh sát Malaysia kiểm tra bắt giữ". Chẳng ngờ đây lại là điều may mắn của D. - được giải thoát về Việt Nam. Bà .P - mẹ D. nói trong đau đớn: "Từ lúc nó đi rồi biệt tăm luôn, ở nhà tôi ăn ngủ không yên. Hễ bận bịu công việc hoài thì thôi, lúc ngơi tay là nghĩ đến nó". Bà P. tự trách mình: "Cũng tại tui. Phải chi lúc đó tui đừng cho nó đi. Ở nhà, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cực khổ nhưng mẹ con được ở bên nhau".

Cũng tủi nhục và đau đớn không kém là trường hợp của cô N.T.A., ở xã Trường Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Vì muốn gia đình thoát khỏi cảnh nghèo túng và nợ nần nên khi nghe những lời dụ dỗ đường mật, A. đã đồng ý để rồi sa chân vào cạm bẫy của bọn buôn người khi mới tròn 14 tuổi.

Thay vì đến Malaysia như những cô gái khác, do kém nhan sắc, A. bị rớt lại trên đất Campuchia. Và tại đây, A. bị bọn buôn người đưa vào một động mại dâm. A. kể: "Em không chịu đi khách, chúng nhốt em lại trong phòng không cho ăn, rồi hành hạ đánh đập đến ngất xỉu".

Hai năm lưu lạc nơi đất khách quê người, điều may mắn đã đến khi N.T.A. được một thanh niên tốt bụng người Việt chuộc ra khỏi động và nhận về làm vợ. Nhưng hậu quả của những ngày sống trong tủi nhục, lo âu, sợ hãi đã khiến thể xác A. suy kiệt và bị bệnh nặng.

Mẹ A. - bà N. nhớ lại: "Ngày nó từ Campuchia về, mình mẩy sưng phù, tôi không nhận ra. Vậy mà bà Loan luôn miệng nói con tôi ở bển nó mần ăn khá lắm, giàu lắm. Tôi đâu có ngờ là bà ta đem con tôi đi bán. Nhẫn tâm hơn là tiền con tôi gởi về, tổng cộng 4 lần gần 1.000 USD, bà đều ăn chặn hết, không hề đưa tôi một đồng"

Binh Huyền - V. Thanh
CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video