An Giang: Khi Trưởng ban Nhân dân khóm, ấp là… phụ nữ

31/05/2017
Tuy là “phái yếu” nhưng nhiều phụ nữ ngoài phát huy sự xông xáo, nhiệt tình không thua kém nam giới, còn vận dụng ưu điểm của mình là sự khéo léo, tâm lý vào đúng chỗ, đúng việc để đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Ở ấp Bình Nghĩa nói riêng và thị trấn Cái Dầu (Châu Phú) nói chung, phụ nữ làm Trưởng ban Nhan dân ấp là “sự kiện” chưa từng có. Công tác ở Hội Phụ nữ thị trấn gần 10 năm, nhận nhiệm vụ về làm Trưởng ban Nhân dân ấp, chị Huỳnh Thanh Hiền (sinh năm 1984) cũng không khỏi xa lạ. Tuy nhiên, bằng tâm huyết, sự tích cực, chị nhanh chóng thích nghi cùng chung tay khắc phục dần những hạn chế trong công việc đã tồn tại nhiều năm qua. Ấp Bình Nghĩa có diện tích 1km2, với 890 hộ, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bức xúc trong Nhân dân. Chị Hiền cho biết, nếu làm bài bản theo ngành chức năng, kinh phí tốn kém rất lớn, nên Ban Nhân dân ấp đã vận động bà con thực hiện theo từng bước. Chị tâm sự: “Địa bàn ấp có nhiều bãi rác lớn nhỏ, ý thức người dân chưa cao, tôi muốn biến những đoạn đường trở nên sạch đẹp và thành một vườn hoa, có đèn chiếu sáng và cắm biển báo nhắc nhở mọi người”. Một nhiệm vụ nữa là treo ảnh Bác Hồ trong nhà dân, lâu nay các bô lão đều bức xúc vì chưa đạt chỉ tiêu 100% được chị xúc tiến thực hiện ngay. Ở chị Hiền, mọi người đều đồng tình là một phụ nữ trẻ, cá tính, mềm mỏng, ân cần nhưng rất cương quyết, cứng rắn. Ngoài dốc lòng trong công việc, chị còn chấn chỉnh nền nếp của Chi bộ, việc họp định kỳ của Ban nhân dân ấp, ai làm chưa tốt thì nhắc nhở, ai làm tốt thì tuyên dương, tạo động lực khích lệ.

Ở vị trí Bí thư, Trưởng ban Nhân dân khóm Bình Khánh 4, phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên),

 Ảnh minh họa

Chị Ngô Thị Mỹ Dung - Bí thư, Trưởng ban Nhân dân khóm Bình Khánh 4, phường Bình Khánh

 chị Ngô Thị Mỹ Dung (sinh năm 1982) là cán bộ trẻ nhiều tâm huyết. Để thực hiện nhiệm vụ của mình, chị gắn việc học tập và làm theo Bác trong mọi hành động cụ thể, thiết thực nhất. Chị đã vận động Nhân dân, cùng các Mạnh Thường Quân trong và ngoài địa bàn khóm cất mới 2 cây cầu Ngã Cái, cầu Út Khâm, tổng kinh phí trên 720 triệu đồng; duy trì bảo trợ xã hội 460.000 đồng cho một người già neo đơn hàng tháng; vận động gạo giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, lực lượng dân quân và các hội viên nghèo của các hội, đoàn thể; thực hiện hoàn thành việc lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt cho 23 hộ dân… Nhìn lại công việc của mình, chị tâm sự: “Nhiệm vụ thực hiện nói khó thì không khó, mà dễ cũng không dễ, tùy theo biểu hiện của bản thân và hoàn cảnh vận dụng như thế nào. Tôi nhớ những lời Bác dạy, noi theo Bác ở rất nhiều đức tính, quan trọng nhất là phong cách của một người cán bộ, tác phong, gương mẫu, sựu đối đãi với dân…”.

Thực tế, số lượng cán bộ nữ ở khóm, ấp hiện nay là rất khiêm tốn so với nam giới. Cán bộ nữ đảm nhiệm các chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Nhân dân khóm, ấp càng ít hơn. Với trưởng ban Nhân dân khóm, ấp, công việc từ có tên đến không tên khá nhiều nhưng chế độ, chính sách thì ít, nhưng bằng cái tâm, tinh thần trách nhiệm, các chị vẫn tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao và khẳng định chính mình.

AGO

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video