2 tội phạm 18 tuổi trong đường dây buôn người ở Bắc Giang sa lưới

13/07/2006
Ngày 25 - 6, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được đối tượng Phan Thu Hằng (SN 1988), trú tại đường Huyền Quang, TP Bắc Giang sau gần bốn tháng phát lệnh truy nã. Hằng là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán phụ nữ và trẻ em, mà đối tượng cầm đầu cũng là một cô gái trẻ có chung độ tuổi với Hằng...

Sau bao ngày tháng lăn lộn, sống chui lủi lẩn tránh pháp luật, cuối cùng Phan Thu Hằng cũng sa lưới. Nhìn thân hình tiều tụy, gương mặt hốc hác cùng bộ quần áo nhàu nhĩ, tơi tả, không ai có thể hình dung Hằng đã từng có cuộc sống hưởng thụ, dư dả với những đồng tiền kiếm được từ việc lừa bán những cô gái nhẹ dạ sang bên kia biên giới làm gái mại dâm.

 

Dẫn dắt Hằng đến với cái nghề "thất đức" này phải kể đến cô bạn thân Bùi Thị Trang (SN 1988) ở thôn Chùa, xã Xương Giang, TP Bắc Giang. Trước khi quen Trang, Hằng là cô gái hiền lành ngoan ngoãn, hằng ngày phụ giúp bố mẹ kiếm tiền bằng nghề làm thuê cho một cửa hàng chụp ảnh trong công viên. Trang là đối tượng lang thang, có "nghề" chính là dụ dỗ, lừa đảo các cô gái nhẹ dạ sang bên kia biên giới làm gái mại dâm. Trước khi Trang đến thuê trọ nhà Hằng, cơ quan Công an đã nhận được nhiều đơn tố cáo Trang về hành vi lừa đảo của cô ta. Trong đó có trường hợp của Hoàng Lệ B (SN 1987) ở xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang.

 

B cho biết: Trang đã dụ B lên Lạng Sơn xách hàng thuê với mức lương cao rồi bán B cho một người đàn bà tên Dung với giá 4,8 triệu đồng. Ngay sau đó, B bị Dung đưa vào một nhà chứa bên đất khách nhốt và bắt đi phục vụ khách 7 ngày liên tục. Không thể chịu đựng được cảnh sống ê chề, nghiệt ngã, một ngày B đã cậy cửa trốn về Việt Nam...

 

Một bị hại nữa là Nguyễn Thị T, là học sinh THCS, nhà ở xã Thọ Xương, TP Bắc Giang, T bị Trang dụ dỗ để lừa bán một cách trắng trợn hơn. Khi T đang đạp xe đi chợ thì gặp Trang và một người bạn của em. Trang đã hỏi mượn xe rồi mang ra hiệu cầm đồ đặt lấy tiền ăn tiêu hết. Khi về Trang nói với T là xe đã bị mất, biết T sợ không dám về nhà nên cô ta đã rủ em lên Lạng Sơn xách hàng lậu thuê để có tiền mua xe. Tại đây Trang đã dẫn T sang Bằng Tường (Trung Quốc) và bán trao tay cho mẹ mìn Dung. Và em cũng trải qua những tháng ngày đau khổ trên đất khách cho đến khi trốn được về đất mẹ...

 

Trong thời gian Trang thuê trọ tại nhà Hằng, không hiểu tại sao khi biết được việc làm mờ ám của Trang, Hằng lại "xin đám" được đi theo làm ăn rồi sau sẽ "về làm ăn lương thiện". Trang nhận lời ngay. Hằng cho biết trong thời gian làm thuê tại cửa hiệu ảnh, Hằng quen một cô gái tên là Vương Thị N (SN 1989) ở đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang và có ý định sẽ lừa bán N sang Trung Quốc. Hôm sau, Trang - Hằng đến rủ N lên khu vực Hang Dơi bán N cho đối tượng Dung.

 

Không biết Dung đã trả cho Hằng bao nhiêu tiền, nhưng qua vụ đó, Hằng đã đưa lại cho Trang 3,5 triệu đồng gọi là tiền "dắt mối". Rất may ngay sau khi đặt chân sang đất Trung Quốc, em N đã được lực lượng Công an nước bạn phát giác và giải cứu. Em đã trở về Việt Nam và làm đơn tố cáo bọn buôn người... Nhận được những lá đơn đầy nước mắt của các bị hại, các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bắc Giang quyết tâm vạch rõ chân tướng kẻ phạm tội.

 

Từ manh mối là những lá đơn của bị hại; các điều tra viên đã nhanh chóng bắt được Bùi Thị Trang và bây giờ bắt được Phan Thu Hằng, và các anh thực sự bất ngờ vì đối tượng phạm tội còn quá trẻ. Đối tượng Trang khai nhận: Khoảng đầu năm 2004, Trang đã quen với một phụ nữ tên Dung đang sinh sống bên Bằng Tường - Trung Quốc. Dung đặt vấn đề và Trang nhận lời sẽ tìm các cô gái nhẹ dạ tầm tuổi Trang đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền. Với thủ đoạn nói dối các bạn gái quen biết là đi xách hàng lậu thuê, các đối tượng đã lừa được bốn cô gái trẻ (trong đó bị hại Vương Thị N đang tuổi vị thành niên), do đó Trang - Hằng đã bị khởi tố về tội "Mua bán phụ nữ, trẻ em". Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Công an nhân dân.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video