Đoạn trường của cô gái bị bán qua 4 nước
Sinh ra ở thành phố Buôn Ma Thuột bạt ngàn nắng gió, năm Vy lên 6 tuổi, mẹ bị bệnh mất. Ba lấy vợ hai, chỉ học hết lớp ba, Vy đã phải bỏ nhà vào Sài Gòn đi giúp việc kiếm tiền nuôi thân.
Sau đó, Vy chuyển nghề đi bán cà phê. Một hôm, có một vị khách quen tìm gặp Vy và rủ đi
Sau mấy ngày đêm vật vờ trên xe đò, Vy đã bị bán vào một động mại dâm ở Phnôm Pênh do ông chủ tên Xem và bà chủ tên Thanh với giá 500 USD. Tại động này, ngoài Vy còn có hơn 20 cô gái quê Kiên Giang, An Giang bị ép hành nghề mại dâm. Cả ngày được ngủ nhưng buổi chiều, cứ 5 giờ chiều, Vy cùng các cô gái bị chủ tống lên xe ôtô chở đến các khách sạn để tiếp khách. Đa số khách hàng là người TQ hám của lạ. Tất cả tiền bán dâm được bao nhiêu má mì thu hết, ngay cả tiền bo cũng tuyệt đối không được nhận. Nếu cố tình giấu sẽ bị chủ sai đầu gấu đánh đập, trừng phạt.
Mỗi đêm cô bị qua tay cả chục người đàn ông, tới tờ mờ sáng sau khi đã bị giày vò đến kiệt sức mới được trở về. Ngày ngủ, đêm tiếp khách. Vy gầy rộc, xanh xao đến thảm hại. Nét trẻ trung, xinh tươi của cô thiếu nữ đã biến mất nhường chỗ cho sự bất cần đời, già nua của một cô gái làng chơi.
Năm 2002, sau khi đã tận thu nhan sắc của cô, ông chủ đã bán Vy sang
Ngay hôm sau, Vy đã phải bị ép tiếp khách. Ông chủ mới dữ tợn hơn rất nhiều nhưng cuộc sống có phần dễ chịu hơn bởi khách trả tiền theo vé, Vy được nhận tiền bo để trả tiền ăn và tiền nhà.
Theo quy định của chủ, tối thiểu mỗi ngày phải tiếp một khách, giá vé mỗi lần mua vui của khách trong 45 phút là 168 ring. Với sức của Vy, chỉ làm một tuần là đủ “khoán” nhưng cô phải gắng sức tiếp khách, cóp nhặt từng đồng tiền bo, sau đó nhờ khách mua vé nộp lại cho chủ để trả khoản tiền vốn 3.000 USD đã bỏ ra mua.
Dù đã tìm mọi cách chèo kéo nhưng mỗi lần bo nhiều nhất cũng không quá 50 ring. Sau 6 tháng triền miên cắn răng bán thân, cuối cùng Vy cũng trả xong nợ. Tuy nhiên, chủ vẫn không dễ dàng buông tha, buộc Vy phải làm thêm nửa năm. Rồi cô bị chủ bội ước, đem bán vào lầu xanh Bạch Phóng của một ông chủ người TQ tại
Tại lầu xanh này cũng có hơn 50 cô gái Việt từ khắp các miền quê bị lừa bán sang làm gái mại dâm. Vy cùng 5 cô gái khác bị giam lỏng trong một căn phòng nhỏ tối tăm, cả ngày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời vì cửa kính bị phủ bạt che kín, thậm chí không được nói lớn sợ cảnh sát phát hiện. Tối đến các cô lại được chở tới các động mồi chài khách mua dâm.
Tám tháng sau, do Cảnh sát