-
Phụ nữ Cẩm Lệ giúp nhau thoát nghèo
Năm 2008, toàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng có 300 hộ thoát nghèo, trong đó có gần 50% hộ do phụ nữ làm chủ hộ. Đó là kết quả từ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và bản thân chị em tự nỗ lực vượt qua nghèo khó, vươn lên trong cuộc sống. -
Người phụ nữ dân tộc Thái làm kinh tế giỏi
Đến bản Din (xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) hỏi thăm chị Vi Thị Quyền, ai ai cũng biết và tấm tắc khen ngợi đó là người phụ nữ tài giỏi, biết phát triển kinh tế gia đình và giúp nhiều hội viên phụ nữ khác. -
Cô giáo “không biên chế” của trẻ vạn đò
"Mỗi em mỗi hoàn cảnh khó khăn hay khuyết tật... nhưng tất cả đều ham học. Có em học một âm tiết mất đến nửa tháng, vẫn miệt mài học cho bằng được. Cảm thông, chia sẻ với các em, tôi cũng chỉ cố gắng góp một chút gì đó để giúp đỡ các em có cái chữ sau này bước vào đời", 15 năm qua, lời tâm niệm ấy có sức nặng níu kéo cô Trần Thị Ngọc Diệp miệt mài gieo chữ cho trẻ em vạn đò, khuyết tật một cách "vô vi lợi". -
Chị Út vượt khó thoát nghèo
Khi gặp khó, có người nghĩ đó là do số phận dành cho mình. Nhưng chị Nguyễn Thị Út đã không chấp nhận số phận nghèo và khó ấy. Chị đã vươn lên từ nghị lực bản thân và trong sự đùm bọc, giúp đỡ của cộng đồng. -
Truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho liệt sĩ, anh hùng LLVT Hoàng Ngân
Ngày 22/4/2009, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho liệt sĩ Hoàng Ngân - Nguyên Bí thư Ban chấp hành TW Đoàn Phụ nữ cứu quốc Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn phụ nữ TW - một trong những lãnh tụ xuất sắc của phong trào phụ nữ Việt Nam và của Hội LHPN Việt Nam. -
Một trái tim nhân từ
Từ lâu, người dân làng Phong Đăk Kia (xã Đoàn Kết, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã rất quen với hình ảnh sơ Y Phương - người dân tộc Băhnar đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng hàng ngày vẫn nhiệt tình đến với từng bệnh nhân phong và giúp họ băng bó, chăm sóc vết thương với một tấm lòng và trái tim thật sự yêu thương người bệnh. -
Tặng Bằng khen cho chị Nguyễn Cẩm Thuỷ vì đã dũng cảm cứu người bị nạn
Vừa qua, Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen kèm tiền thưởng 500.000 đồng cho chị Nguyễn Cẩm Thuỷ - hội viên hội phụ nữ phường An Lợi Đông, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích dũng cảm cứu người bị nạn. -
Chị K’Nưng mạnh dạn làm giàu trên mảnh đất hoang sơ
Nhìn ngôi nhà khang trang của chị K’Nưng, người dân tộc Vân Kiều ở Khóm 4, Thị trấn Khe Sanh, Quảng Trị ít ai nghĩ rằng trước đây gia đình chị là một trong những hộ khó khăn nhất nhì trong xã. -
Khát vọng làm giàu của một phụ nữ Pa Cô
2 ha cao su, hơn 1 ha sắn, 2 ao cá, 5 con bò, cùng vườn nhà với các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao…, đó là thành quả của chị Y Thuần, người dân tộc Pa Cô, ở thôn A Cha (xã A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) có được sau nhiều năm lăn lộn với gian nan vất vả để phát triển kinh tế gia đình. -
Ngôi sao gốc Việt của CNN kể chuyện nghề
Betty Nguyễn, người Mỹ gốc Việt đầu tiên dẫn chương trình tin tức quốc gia và hiện làm cho CNN, còn nhớ mãi một lần cô làm phóng sự về một em bé mù. -
Đem niềm vui về với trò nghèo
Tính đến năm học 2008 -2009, cô giáo Vũ Kim Thu - Trường tiểu học Vũ Ninh số 2, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã có thâm niên 32 năm đứng bục giảng. Cả cuộc đời gắn bó với sự nghiệp trồng người, đến giờ cô Kim Thu vẫn vẹn nguyên ký ức thuở ban đầu khi mới bước chân vào môi trường sư phạm. -
Ngôi sao gốc Việt của CNN kể chuyện nghề
Betty Nguyễn, người Mỹ gốc Việt đầu tiên dẫn chương trình tin tức quốc gia và hiện làm cho CNN, còn nhớ mãi một lần cô làm phóng sự về một em bé mù. -
Một phụ nữ "hạ" hai tên cướp
Đang đi trên đường, bị hai tên cướp giật túi xách, người phụ nữ ngoài 30 tuổi đã đuổi theo, tông thẳng xe vào xe của bọn cướp rồi sau đó cùng nhân dân tóm gọn. -
Chị cán bộ Hội vượt khó làm giàu
Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Hoà (Lương Tài- Bắc Ninh), chị Nguyễn Thị Viết luôn tâm niệm một điều: người cán bộ Hội trước hết cần phải có trí tuệ mới có thể vừa đảm đương tốt công tác xã hội, đồng thời tổ chức tốt cuộc sống gia đình “trong ấm ngoài êm”. -
Vượt “nỗi đau da cam”, cõng 3 con khiếm thị vào đại học
30 năm rong ruổi trên khắp các nẻo đường vì cuộc sống mưu sinh của gia đình 6 miệng ăn. Có những lúc đôi chân phồng rộp trên con đường bỏng rát. Có những lúc ngất lịm bên hiên nhà người ta vì đói, vì căn bệnh vôi cột sống hành hạ. Nhưng tất cả vẫn không làm chị cảm thấy đau, thấy buồn bằng những lúc nhìn con mình ngã lăn từ trên bậc thềm xuống sân nhà vì không thấy ánh sáng. -
Mỗi tuần chị nấu 170 bát cháo miễn phí…
Hơn 7 tháng nay, cứ đến chủ nhật hàng tuần, các bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Thanh Sơn lại được ăn cháo miễn phí. Người tự nguyện làm việc đó là chị Vũ Thị Thìn- khu Phú Gia, Thị trấn Phố Vàng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. -
Nung nấu câu lạc bộ việc làm
Nguyễn Thị Nhạn (sinh năm 1977), Bí thư Đoàn phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, một trong ba cán bộ Đoàn cơ sở của thành phố Hà Nội được nhận Giải thưởng 26/3. -
Người con dâu hiếu thảo
Đến thôn Long Vỹ, xã Thanh Long (Yên Mỹ, Hưng Yên) nhân dân trong thôn xóm đều tấm tắc khen ngợi chị Nguyễn Thị Hào – người con dâu hiếu thảo. -
Người Việt nhận giải phụ nữ xuất sắc tại Mỹ
Theo báo chí Mỹ, ngày 12/3/2009, Nguyễn Diệu Quyên, một phụ nữ gốc Việt tại bang California (Mỹ) được Nghị viện bang này chọn để trao tặng giải thưởng phụ nữ xuất sắc trong năm. -
Nữ trưởng thôn người Bana
Sinh ra và lớn lên tại làng Tà Điệt, chị Đinh Thị Día, dân tộc Bana là nữ trưởng thôn đầu tiên và cũng là duy nhất trong tổng số 57 trưởng thôn/làng của huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định). Đây được coi là trường hợp hy hữu vì từ trước đến nay, mọi việc lớn, việc nhỏ trong làng hễ cứ là vấn đề liên quan đến cộng đồng làng thì phải do các già làng là nam giới quyết định.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.