• Hạnh phúc từ những nỗi đau

    Người phụ nữ ấy có khuôn mặt tròn và nụ cười thật phúc hậu. Chị rời xe lăn, gác luôn đôi nạng vào khe cửa rồi bò bằng hai tay vào nhà “cho nhanh” - chị bảo thế.
  • “Hoa xương rồng” giữa đời thường

    Sáu tháng tuổi bị sốt bại liệt, Nguyễn Thị Thúy Hoa (SN 1974, ngụ TP. Qui Nhơn, Bình Định) lớn lên trong vất vả. Dù không thể đi lại trên đôi chân của mình, nhưng nghị lực vượt lên số phận của chị khiến nhiều người phải nể phục. Là chủ câu lạc bộ giao lưu văn thơ và ngoại ngữ mang tên “Hoa xương rồng” dành cho những người khuyết tật, chị đã chứng minh cho mọi người biết rằng dù trong khó khăn, khắc nghiệt, loài hoa ấy vẫn nhú lên lặng lẽ, lung linh giữa đất trời...
  • Bến Tre với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình, hạnh phúc”

    Thực hiện Nghị quyết ĐHPNTQ lần thứ X gắn với Cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, năm 2009 các cấp Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã tích cực tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong hệ thống Hội.
  • Bắc Giang: Một số điểm nổi bật trong chỉ đạo phong trào phụ nữ

    Năm 2009 Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã thực hiện được một số điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo.
  • Sống ở đâu cũng đóng góp được cho đất nước

    Gương mặt thanh tú với đôi mắt sáng và giọng nói nhỏ nhẹ, Minh Anh chiếm trọn tình cảm của người đối diện khi lần đầu gặp mặt. Khác với những đứa trẻ được sinh ra tại nước ngoài, có thể nói tiếng bản địa rất tốt nhưng lại bỏ qua tiếng Việt thì Minh Anh lại diễn đạt và trả lời phỏng vấn rất thành thạo bằng giọng nói của người Hà Nội.
  • Khát vọng sống của cô giáo bán kem chạy thận

    Cô gái ôm thùng kem đi ra khỏi xóm trọ, gầy liêu xiêu trên ngõ hun hút. Gặp tôi cô nhoẻn miệng cười khiến gương mặt xanh rớt trở nên tươi sáng hơn: “Em vào bệnh viện Bạch Mai bán kem rồi chiều về đi dạy”.Tôi không ngờ, cô gái bán kem ấy đang là cô giáo…
  • Má Tư anh hùng

    Đối diện căn nhà cấp bốn của má là công viên nhỏ xinh xắn nằm trên đường Lê Lợi, TP Cần Thơ. Má hay ngó lung qua đó. Trong tận sâu thẳm của lòng, hình ảnh của chồng, con cứ bừng lên rạng rỡ.
  • “Hoa xương rồng” giữa đời thường

    Sáu tháng tuổi bị sốt bại liệt, Nguyễn Thị Thúy Hoa (SN 1974, ngụ TP. Qui Nhơn, Bình Định) lớn lên trong vất vả. Dù không thể đi lại trên đôi chân của mình, nhưng nghị lực vượt lên số phận của chị khiến nhiều người phải nể phục. Là chủ câu lạc bộ giao lưu văn thơ và ngoại ngữ mang tên “Hoa xương rồng” dành cho những người khuyết tật, chị đã chứng minh cho mọi người biết rằng dù trong khó khăn, khắc nghiệt, loài hoa ấy vẫn nhú lên lặng lẽ, lung linh giữa đất trời...
  • Vượt qua nỗi đau tật nguyền

    Vượt qua nỗi đau tật nguyền, chị Đặng Thị Ngọc Ánh rong ruổi khắp nơi tìm những người khuyết tật, không nơi nương tựa mang về nuôi dưỡng, dạy nghề rồi dựng vợ gả chồng cho họ.
  • Khả năng kỳ diệu của một cô giáo khiếm thính

    Cô Cathy Oshrain, 53 tuổi, là giáo viên khiếm thính duy nhất ở bang South Florida (Mỹ) giảng dạy cho những học sinh có khả năng nghe bình thường. Dù bị khiếm thính bẩm sinh, cô vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê dạy học. Hiện cô là giáo viên Trường North Miami Beach.
  • Chuyện về một phụ nữ Bana "giỏi việc nước, đảm việc nhà"

    Chị Đinh Thị Thu Mười, hội viên Hội LHPN, Hội Nông dân thôn Tà Lét, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định là một tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất giỏi, xoá đói giảm nghèo của địa phương, được nhiều hội viên và nhân dân tin tưởng học tập, làm theo.
  • Sống ở đâu cũng đóng góp được cho đất nước

    Không chỉ nói thành thạo 5 thứ tiếng: Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Anh, Đức, Vũ Đặng Minh Anh còn là người Việt Nam ở Ba Lan giành được 6 giải thưởng âm nhạc quốc tế khi mới 15 tuổi. Có một cuộc sống đầy đủ tại Ba Lan nhưng Minh Anh vẫn không quên tại quê hương Việt Nam của mình đang còn nhiều bạn nhỏ cần được giúp đỡ.
  • Một gia đình có 6 mẹ Việt Nam anh hùng: Như là huyền thoại...

    Một trong những gia đình tô thắm truyền thống yêu nước ấy là gia đình mẹ Vương Thị Lành (thôn Đức Thái, xã Phú Đa, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) có 6 mẹ Việt Nam anh hùng và 24 liệt sĩ.
  • Nữ sỹ vùng cao nặng lòng với quê hương nhà Lý

    Sinh ra trên mảnh đất “địa linh nhân kiệt” Chí Linh, Hải Dương, 19 tuổi - độ tuổi đẹp nhất thời thanh xuân xung phong lên tỉnh vùng cao Lai Châu xây dựng văn hoá, hiện đang sống tại Điện Biên Phủ lại “bén duyên” với quê hương nhà Lý, người phụ nữ có cái tên khá lạ Nguyễn Thị Lâm Hảo đã để lại trong tôi ấn tượng đặc biệt.
  • Á khôi 9X thành thạo 5 thứ tiếng

    Sinh năm 1992, học song song hai trường đại học (ở Ukraina và Việt Nam), giao tiếp thành thạo nhiều thứ tiếng, Lê Hoàng Diệu Linh đã chinh phục được ban giám khảo bằng tài sắc vẹn toàn và sự thân thiện của mình để giành giải Á khôi 2 Duyên dáng ngoại thương 2009.
  • Người nữ anh hùng thuỷ chung và kiên trung

    Ngày "tốt nghiệp" khóa học đặc biệt: tập hút thuốc và uống rượu, Hiền được bố trí ngồi uống thi cùng bốn thành viên khác. Nếu ai gạt được tàn thuốc lá vào trong ly rượu đối phương coi như… đạt yêu cầu. "Thắng" sau lần kiểm tra ấy, Minh Hiền tiếp tục được đưa trở lại với vỏ bọc người ở của gia đình tên sĩ quan ngụy.
  • Hội LHPN tỉnh An Giang: Tọa đàm về tấm gương nữ anh hùng liệt sĩ Nèang Nghés

    Nhằm ghi nhớ công lao của nữ anh hùng liệt sĩ Neàng Nghés- người phụ nữ Khmer đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vừa qua, Hội LHPN tỉnh An Giang phối hợp Huyện ủy Tri Tôn tổ chức buổi tọa đàm về ”Tấm gương chiến đấu hy sinh của nữ anh hùng liệt sĩ Nèang Nghés”.
  • Hội LHPN Cưmgar (ĐăkLăk): Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia học tập Nghị quyết đạt tỷ lệ cao

    Nhằm củng cố và đưa các hoạt động của Hội đi vào chiều sâu – từ đầu năm đến nay, các tổ chức cơ sở Hội Phụ nữ trong huyện CưMgar (ĐăkLăk) đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên học tập các Nghị quyết Đảng cũng như của Hội và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.
  • Người nữ anh hùng 5 lần được gặp Bác

    “Cuộc đời tôi có 5 điều may mắn nhất, cũng là 5 niềm vinh dự lớn lao nhất, đó là 5 lần được gặp Bác Hồ. Bác đã hỏi han, dạy bảo những điều rất giản dị, đời thường nhưng tôi thấy chứa đựng tình thương bao la... Gần 50 năm trôi qua nhưng những lời Bác dạy vẫn còn in mãi trong trái tim tôi…”.
  • Người nữ thương binh trong thời bình

    Đó là chị Phạm Thị Hồ Thủy, Bí thư chi bộ thôn Bình Hòa, nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã An Dân.

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ THẾ GIỚI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video