• Nguyễn Thị Kim Trọng - Chiến sỹ nuôi quân giỏi

    Trung uý chuyên nghiệp Nguyễn Thị Kim Trọng, bếp trưởng Bếp nuôi quân Bộ CHQS tỉnh là tấm gương sáng vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liên tục chị được cấp trên khen thưởng, năm 2009 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
  • Say mê làn điệu dân ca quan họ

    Bà Vũ Minh Nguyệt, thôn số 6, xã Lưỡng Vượng (thị xã Tuyên Quang)là người con vùng đất quan họ Bắc Ninh, làm dâu xứ Tuyên từ năm 1961. Từ nhỏ, bà đã biết hát, yêu say đắm làn điệu quan họ quê mình. Cuối năm 2006, bà quyết định thành lập một CLB với mục đích ban đầu mời gọi những người cùng chung niềm đam mê hát quan họ để giao lưu, sinh hoạt và để được hát.
  • Người phụ nữ trong hành trình cắm mốc biên giới

    Gần 10 năm “ăn núi, ngủ rừng” cùng đội phân giới cắm mốc, mỗi ngày đi bộ hàng chục kilomet, có những lúc ngồi trên bãi mìn, tính mạng bị đe dọa, thế nhưng, cột mốc cuối cùng vẫn hằn dấu chân chị.
  • Đất đá không phụ sức người

    Trong chuyến đi thực tế ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang tôi được gặp chị - một trong những người phụ nữ đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ quỹ xóa đói giảm nghèo để đưa kinh tế gia đình đi lên, thoát khỏi đói nghèo. Đó là chị Trần Thị Lợi, ở thôn La Bông, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
  • Một Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở giỏi

    Chị Lào Thị Liệu năm nay 53 tuổi, chị đã có 28 năm làm công tác Hội và 25 năm liền làm Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ xã Tuấn Đạo (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang).
  • “Sao” nhỏ

    “Được Bí thư tỉnh ủy tận tay trao bằng khen là sinh viên duy nhất đại diện cho gần 3.500 sinh viên trong tỉnh nhận giải thưởng “Sao tháng giêng” năm học 2009-2010 đó là niềm vinh dự lớn của em. Đây là kết quả, động lực giúp em thực hiện những dự định của mình”, em Lê Nguyễn Vân Anh, sinh viên trường Cao Đẳng Cộng Đồng (CĐCĐ) Hậu Giang tâm sự với tôi như vậy…
  • Cô sinh viên kiên cường trước bệnh tật

    Mỗi con người, mỗi số phận. Và với nghị lực phi thường đã giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hay trong bệnh tật. Đó là hình ảnh đẹp của cô sinh viên Nguyễn Phương Anh, vừa tròn 19 tuổi, hiện đang học tại Trường Cao đẳng sư phạm Cà Mau.
  • Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang: Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra

    Đánh giá tại Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2009; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2010 của Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang mới đây cho thấy, nhiều chỉ tiêu đề ra trong chương trình công tác năm 2009 đều đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu xoá hộ nghèo vượt 40,8%.
  • Người phụ nữ đảm đang và giàu lòng nhân ái

    Gặp chị, khó có thể tin người phụ nữ 39 tuổi nhỏ nhắn, xinh xắn rất dịu dàng, nữ tính này lại mang trong mình những suy nghĩ táo bạo và quyết tâm lớn như thế…
  • Chị Thu đa tài

    Xác định rõ hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền chỉ phát huy hiệu quả tích cực khi người cán bộ thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, trong bất cứ hoàn cảnh nào chị Thu cũng thể hiện rõ vai trò đầu tầu gương mẫu của người đảng viên. Tinh thần trách nhiệm cao, tiết kiệm, sắp xếp thời gian hợp lý, đã giúp chị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác được giao đồng thời xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.
  • Chị Thu đa tài

    Xác định rõ hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền chỉ phát huy hiệu quả tích cực khi người cán bộ thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, trong bất cứ hoàn cảnh nào chị Thu cũng thể hiện rõ vai trò đầu tầu gương mẫu của người đảng viên. Tinh thần trách nhiệm cao, tiết kiệm, sắp xếp thời gian hợp lý, đã giúp chị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác được giao đồng thời xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.
  • Người mẹ nghèo nuôi 5 con ăn học

    Chồng mất từ khi các con còn nhỏ, bác Đào Thị Ngoa ở thôn Tiên Động, xã Tiền Phong (Thanh Miện, Hải Dương) tần tảo nuôi 5 con học đại học, và trở thành tấm gương cho nhiều gia đình học tập về cách nuôi dạy con.
  • Vượt lên nỗi đau mất mát

    Chồng mất khi chị 37 tuổi, để lại 3 đứa con thơ, những tưởng chị Nguyễn Thị Liên (1956), trú tổ 2, phường Tân Chính, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) quỵ ngã trước bao khó khăn, nghiệt ngã của cuộc đời. Nhưng không, bằng nghị lực của người phụ nữ, chị đã vượt lên mọi nỗi đau, nuôi con cái thành đạt ở nơi đất khách quê người. Chẳng những thế, chị còn là người có tấm lòng nhân hậu với mọi người xung quanh, sẵn sàng giúp đỡ khi họ gặp khó khăn.
  • Chiến công huyền thoại của một nữ biệt động

    Sau hai năm trở về với đời thường, những ngày đầu năm mới, niềm vinh hạnh lớn lao đã đến với thượng tá công an Lê Thị Minh Hãnh, quê xã Hòa Quang, huyện Phú Hòa, nguyên Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ (PX13) Công an tỉnh Khánh Hòa khi được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Đó là phần thưởng cao quý ghi nhận những chiến công huyền thoại của người nữ biệt động trong những năm kháng chiến chống Mỹ trên mảnh đất Phú Yên quê nhà.
  • Hạnh phúc từ những nỗi đau

    Người phụ nữ ấy có khuôn mặt tròn và nụ cười thật phúc hậu. Chị rời xe lăn, gác luôn đôi nạng vào khe cửa rồi bò bằng hai tay vào nhà “cho nhanh” - chị bảo thế.
  • “Hoa xương rồng” giữa đời thường

    Sáu tháng tuổi bị sốt bại liệt, Nguyễn Thị Thúy Hoa (SN 1974, ngụ TP. Qui Nhơn, Bình Định) lớn lên trong vất vả. Dù không thể đi lại trên đôi chân của mình, nhưng nghị lực vượt lên số phận của chị khiến nhiều người phải nể phục. Là chủ câu lạc bộ giao lưu văn thơ và ngoại ngữ mang tên “Hoa xương rồng” dành cho những người khuyết tật, chị đã chứng minh cho mọi người biết rằng dù trong khó khăn, khắc nghiệt, loài hoa ấy vẫn nhú lên lặng lẽ, lung linh giữa đất trời...
  • Bến Tre với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình, hạnh phúc”

    Thực hiện Nghị quyết ĐHPNTQ lần thứ X gắn với Cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, năm 2009 các cấp Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã tích cực tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong hệ thống Hội.
  • Bắc Giang: Một số điểm nổi bật trong chỉ đạo phong trào phụ nữ

    Năm 2009 Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã thực hiện được một số điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo.
  • Sống ở đâu cũng đóng góp được cho đất nước

    Gương mặt thanh tú với đôi mắt sáng và giọng nói nhỏ nhẹ, Minh Anh chiếm trọn tình cảm của người đối diện khi lần đầu gặp mặt. Khác với những đứa trẻ được sinh ra tại nước ngoài, có thể nói tiếng bản địa rất tốt nhưng lại bỏ qua tiếng Việt thì Minh Anh lại diễn đạt và trả lời phỏng vấn rất thành thạo bằng giọng nói của người Hà Nội.
  • Khát vọng sống của cô giáo bán kem chạy thận

    Cô gái ôm thùng kem đi ra khỏi xóm trọ, gầy liêu xiêu trên ngõ hun hút. Gặp tôi cô nhoẻn miệng cười khiến gương mặt xanh rớt trở nên tươi sáng hơn: “Em vào bệnh viện Bạch Mai bán kem rồi chiều về đi dạy”.Tôi không ngờ, cô gái bán kem ấy đang là cô giáo…

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ THẾ GIỚI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video