• Nữ tổ trưởng dân phố 20 tuổi

    Một cô gái nhỏ nhắn nhưng đã điều hành khá suôn sẻ những công việc tại một tổ dân phố vốn được xem là một trong những địa bàn phức tạp nhất Q.8 (TP.HCM).
  • Cậu bé một ngón

    Chỉ với một ngón tay ở mỗi bàn tay, một ngón chân ở mỗi bàn chân nhưng Nguyễn Duy Đạt, học sinh lớp 3Đ, Trường tiểu học Hoàng Đông (Duy Tiên, Hà Nam) vẫn có thể làm những công việc như bao nhiêu cô bé, cậu bé cùng trang lứa. Không chỉ vậy, em còn viết và vẽ rất đẹp.
  • Người phụ nữ Jrai “có tài vận động”

    Về kinh nghiệm vận động quần chúng, vận động chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số thì Rơchăm H’Yéo là một điển hình. Những gì bà làm được tôi đã biết được chút ít bởi đã có khá nhiều bài báo viết về bà, nhưng tôi vẫn tò mò muốn được gặp để nghe người phụ nữ được đánh giá là “có tài vận động” này kể chuyện.
  • Vượt khó vươn lên làm giàu

    Nằm cách Thủ đô Hà Nội không xa, ở thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên có một trang trại rộng trên 2ha với rất nhiều cây con có giá trị, đó là trang trại của gia đình chị Nguyễn Thị Hoà, một hội viên phụ nữ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, biết quyết tâm vượt khó làm giàu chính đáng bằng trí tuệ và sức lao động của mình.
  • Chị Sáng ham học

    Chị Lò Thị Sáng, dân tộc Thái, 42 tuổi, chi hội trưởng chi hội phụ nữ bản Nà Noong, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La là tấm gương sáng về tinh thần ham học tập để chị em học tập và noi theo.
  • Tặng Bằng khen cho một hội viên dũng cảm cứu 3 em nhỏ

    Ngày 22/5/2009, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã tặng Bằng khen cho chị Nguyễn Thị Nhuần - Hội viên phụ nữ giáo dân, chi hội xóm 10, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An vì hành động dũng cảm cứu 3 em nhỏ thoát khỏi nguy hiểm giữa dòng sông trong mưa đá.
  • Chuyện một cô gái Sông Trà

    Cô gái Sông Trà 80 mùa thu trước, giờ là một bậc lão thành cách mạng tôn kính, đang hiện hữu cùng chúng ta. Không biết các đồng chí cùng thời với bà, nay còn ai? Riêng bà, ngày 8-3-2009 này, đã 96 tuổi đời, 79 tuổi Đảng, vẫn minh mẫn, hoạt bát.
  • Phụ nữ Cẩm Lệ giúp nhau thoát nghèo

    Năm 2008, toàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng có 300 hộ thoát nghèo, trong đó có gần 50% hộ do phụ nữ làm chủ hộ. Đó là kết quả từ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và bản thân chị em tự nỗ lực vượt qua nghèo khó, vươn lên trong cuộc sống.
  • Người phụ nữ dân tộc Thái làm kinh tế giỏi

    Đến bản Din (xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) hỏi thăm chị Vi Thị Quyền, ai ai cũng biết và tấm tắc khen ngợi đó là người phụ nữ tài giỏi, biết phát triển kinh tế gia đình và giúp nhiều hội viên phụ nữ khác.
  • Cô giáo “không biên chế” của trẻ vạn đò

    "Mỗi em mỗi hoàn cảnh khó khăn hay khuyết tật... nhưng tất cả đều ham học. Có em học một âm tiết mất đến nửa tháng, vẫn miệt mài học cho bằng được. Cảm thông, chia sẻ với các em, tôi cũng chỉ cố gắng góp một chút gì đó để giúp đỡ các em có cái chữ sau này bước vào đời", 15 năm qua, lời tâm niệm ấy có sức nặng níu kéo cô Trần Thị Ngọc Diệp miệt mài gieo chữ cho trẻ em vạn đò, khuyết tật một cách "vô vi lợi".

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ THẾ GIỚI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video